Nghệ An: Phát hiện nhiều cối chày đá lạ nghi cổ vật thời tiền sử

Ngày 15/5, ông Nguyễn Doãn Loan, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một số hòn đá có hình thù giống chiếc cối, chày nghi có từ xưa.

 
Theo ông Loan, trên những hòn đá này không có nội dung gì được khắc, ghi nên việc xác định niên đại phải chờ các nhà khảo cổ học.
Trước đó, trong lúc xuống suối gần nhà nhặt đá về xây chuồng gà, anh Ngân Văn Hùng trú tại bản Đồng Kho - Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng vô tình nhặt được một hòn đá nặng khoảng 30kg, dài hơn 70cm, rộng hơn 50cm, có hai lỗ tròn sâu hơn 10cm ở trên bề mặt. Những ngày sau đó, anh liên tiếp phát hiện những hòn đá khác giống chiếc cối đá và chày đá.
Các viên đá này có màu nâu sẫm, vàng đất, khi dùng những hòn đá này chạm vào nhau phát ra tiếng động lạ giống như kim loại. Sau khi lên mạng tìm hiểu, anh phát hiện những hòn đá này giống hệt đồ dùng bằng đá của người tiền sử.
Anh Hùng cho biết, hiện anh đang cất giữ 5 hòn đá, trong đó có 3 hòn đá kích thước lớn có lỗ như chiếc cối và hai hòn đá nhỏ hình trụ giống như chiếc chày. Phòng chức năng của huyện Tân Kỳ đang phối hợp với các ngành liên quan xác định niên đại, tìm hiểu xem đây là sản phẩm do con người tạo ra hay của tự nhiên.
(*) Nguồn: Tiền phong

Cuối cùng, những bí ẩn “hack não” cả thiên tài được giải mã

Bí ẩn những hòn đá biết đi tại Thung lũng Chết, tín hiệu Wow, xác ướp đầm lầy Bắc Âu đều được các nhà khoa học làm sáng tỏ.

Cuoi cung, nhung bi an “hack nao” ca thien tai duoc giai ma
1. Tín hiệu Wow!: Năm 1997, các nhà khoa học nhận được một tín hiệu kỳ lạ bí ẩn từ ngoài vũ trụ. Nó bất ngờ và kỳ lạ đến mức họ đặt cho nó tên là Wow! 

"Tàu ma” bỗng hiện hình sau 1.800 năm lẩn trốn dưới đáy biển

Một cơn bão gần đây vô tình làm lộ ra cột cẩm thạch - là hàng hóa được chở trên tàu ma đã "lẩn trốn" dưới đáy biển suốt 1.800 năm.

Một người đàn ông may mắn trong lúc đi lặn ở bờ biển Moshav Beit Yana đã phát hiện ra một vật thể lạ, quan sát kỹ hơn thì đây là một cột đã cẩm thạch được chế tác công phu.
Một người đàn ông may mắn trong lúc đi lặn ở bờ biển Moshav Beit Yana đã phát hiện ra một vật thể lạ, quan sát kỹ hơn thì đây là một cột đã cẩm thạch được chế tác công phu.