
Vợ chồng ông Phạm Quang Dũng (70 tuổi) và bà Trần Thị Cúc (67 tuổi) chuyển về căn biệt thự tại Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ năm 2018. Ảnh: Dân trí

Đáng chú ý, vợ chồng ông Dũng biến nóc biệt thự thành khu vườn trồng đủ các loại rau xanh mướt. Ảnh: Báo tin tức

Ông Dũng cho xây dựng khung sắt, thép, tạo thành hệ thống vườn cao - thấp phù hợp với kết cấu mái. Ảnh: Dân trí

Vườn rau thiết kế dựa theo kết cấu mái tạo thành các tầng cao, thấp khác nhau. Ảnh: Plo

Khu vườn có tổng diện tích 300 m2, trong đó diện tích trồng cây khoảng 170m2. Ảnh: Báo tin tức

Vườn rau áp dụng hệ thống tưới nước tự động, cho phép mặt trên của bồn đất không quá ẩm ướt, úng nước mà luôn khô ráo, nhờ đó hạn chế nấm mốc, sâu bệnh. Ảnh: Plo

Khu vườn cũng thực hiện "làm đất tự động". Mỗi bồn đặt một thùng nhựa đục lỗ nhỏ xung quanh thân và đáy thùng, đồng thời thả giun trùn quế. Ảnh: Plo

Mỗi bồn trồng cây thiết kế như một bồn kín nước, có lớp chống nóng và lớp nhựa ốp vân đá bên ngoài nhằm tăng tính thẩm mỹ. Ảnh: Dân trí

Hiện tại, vợ chồng ông Dũng thử nghiệm trong vườn các loại rau xanh ăn lá, rau thơm, vài giống hoa, cây dây leo. Ảnh: Plo

Thời gian tới, ông sẽ trồng nhiều hơn các loại dưa, củ quả, rau xanh và trồng nối vụ. Ảnh: Dân trí

Những luống rau xanh mướt. Ảnh: Báo tin tức

Bên cạnh rau xanh, ông còn dành 1 khoảng để trong các cây gia vị. Ảnh: Báo tin tức

Vườn rau không chỉ cung cấp rau sạch cho gia đình, mà còn mang đi cho người thân, hàng xóm... Ảnh: Báo tin tức

Mỗi chiều, khi trời dần tắt nắng, ông Dũng, bà Cúc lên khu vườn để nhỏ cỏ, thu hoạch rau xanh, rau thơm... Ảnh: Plo