Nga tuyên bố bước tiến ở miền đông và bắc Ukraine

Nga tuyên bố kiểm soát thêm nhiều khu vực ở miền đông và bắc Ukraine. Nhưng phía Kiev nói khác.

Binh sĩ Ukraine tấn công về phía các lực lượng Nga ở tiền tuyến ngày 23/5 trong bối cảnh Nga tấn công ở Donetsk. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát được 2 khu định cư tại vùng Donetsk và một khu định cư khác ở vùng Sumy (miền bắc Ukraine).

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã chiếm được làng Stupochky, thuộc vùng Donetsk, nằm về phía đông thị trấn Kostiantynivka – nơi gần đây đang chịu sức ép mạnh từ phía Nga.

Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố kiểm soát được làng Otradne (Donetsk), nằm xa hơn về phía tây dọc theo tuyến mặt trận dài khoảng 1.000 km, và làng Loknya, nằm bên trong vùng Sumy (Ukraine) sát biên giới Nga.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine không thừa nhận những tổn thất trên. Họ cho biết làng Otradne là một trong số các khu vực mà lực lượng Ukraine đã chặn đứng 18 đợt tấn công của Nga dọc tiền tuyến. 

Trước đó trong tuần, quân đội Ukraine cũng xác nhận làng Stupochky là một phần trong khu vực đang bị Nga tấn công, nhưng không công nhận đã mất quyền kiểm soát.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã nhiều lần báo cáo về các nỗ lực tấn công của Nga vào vùng Sumy, nhưng chưa từng xác nhận bất kỳ khu vực nào tại đây rơi vào tay Nga.

Hãng tin Reuters không thể kiểm chứng độc lập các tuyên bố chiến sự từ cả hai phía.

Blog quân sự DeepState – một kênh phổ biến tại Ukraine chuyên tổng hợp thông tin chiến trường từ nguồn mở – cho biết lực lượng Nga "lần đầu tiên đã có thể chiếm lĩnh vị trí" tại một số ngôi làng dọc tuyến biên giới.

Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã kiểm soát được làng Radkivka, nằm gần thành phố Kupiansk (miền đông bắc Ukraine), khu vực đã chịu sức ép liên tục từ phía Nga trong nhiều tháng.

Ngày 24/5, ông Andrii Besedin, thị trưởng Kupiansk, cho biết các cuộc tấn công đang gây tổn thất lớn.

“Chúng tôi đang chứng kiến những tổn thất kinh hoàng", ông Besedin chia sẻ trên truyền hình quốc gia. “Đáng buồn là, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã bị tàn phá tới 90%".