Nga thất vọng vì Mỹ trở lại chương trình 'Chiến tranh giữa các vì sao'

Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/1 ra tuyên bố bày tỏ thất vọng trước việc Mỹ quay trở lại chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao.”

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng trong “Bản đánh giá chính sách của Mỹ trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa,” công bố ngày 17/1, rất chú ý đến việc thành lập nhóm phòng thủ tên lửa bố trí trên vũ trụ, bao gồm cả các phương tiện đánh chặn tên lửa.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, “Moskva thất vọng sâu sắc trước việc Mỹ, thay vì xây dựng đối thoại mang tính xây dựng về những vấn đề ổn định chiến lược và ngăn chặn chạy đua vũ trang trên vũ trụ, lại thích trở lại thực hiện phiên bản mới chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao” dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan."
Nga that vong vi My tro lai chuong trinh 'Chien tranh giua cac vi sao'
 
Do đó, Moskva kêu gọi Washington thể hiện sự thận trọng và từ bỏ các hành động phiêu lưu hết sức vô trách nhiệm mà có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với toàn bộ cộng đồng thế giới, cũng như chính nước Mỹ.
Nga cho rằng việc xuất hiện vũ khí trên vũ trụ sẽ đi ngược lại thông lệ hợp tác quốc tế về nghiên cứu và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình. Đây là một động thái nữa cho thấy bên cạnh quyết định xây dựng lực quân đội-vũ trụ và cung cấp tài chính nghiên cứu các phương tiện hệ thống phòng thủ tên lửa bố trí trên vũ trụ, thực tế các kế hoạch của Washington về sử dụng không gian vũ trụ trong tương lai gần nhằm mục đích hoạt động chiến đấu và bảo đảm cho Mỹ chiếm ưu thế trong vũ trụ.
Tuyên bố cũng nêu rõ rằng Nga ưu tiên sử dụng và nghiên cứu chỉ với mục đích hòa bình, và khác với Mỹ, Moskva không ấp ủ những kế hoạch giải quyết các nhiệm vụ trên quỹ đạo có sử dụng các phương tiện tấn công.
Nga đã đề xuất một loạt sáng kiến nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang trong vũ trụ, trong đó có việc soạn thảo công cụ quốc tế bắt buộc về mặt pháp lý về việc duy trì vũ trụ không có bất cứ loại vũ khí nào trên cơ sở dự thảo hiệp ước Nga-Trung Quốc về ngăn chặn việc triển khai vũ khí trên không gian vũ trụ, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực đối với những cơ sở vũ trụ.

Điều kinh khủng trong Yakuza - băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản

Tại Nhật Bản, xăm mình gần như là lời tuyên bố một người đang là thành viên của Yakuza - tập đoàn tội phạm có tổ chức gồm 35.000 người gây chấn động thế giới với các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, súng, nội tạng và nô lệ tình dục.

Ám sát công khai

Phát hiện nhân viên viện dưỡng lão cầm giày đánh cụ ông tới tấp

Một nhân viên ở viện dưỡng lão Úc bị tống giam ít nhất 4 tháng tù vì tội hành hung người khác sau khi anh ta dùng giày đánh người đàn ông 82 tuổi bị chứng mất trí nhớ.

Prakash Paudyal phải chịu án ít nhất 4 tháng tù sau khi nhận tội tấn công và bạo lực gia đình với cụ ông David Nabulsi ở viện dưỡng lão Bupa tại thành phố Sydney, Úc. Sự việc xảy ra hồi tháng 8/2018.
Phat hien nhan vien vien duong lao cam giay danh cu ong toi tap
Ảnh cắt từ clip. 
Người đàn ông 35 tuổi bị bắt gặp liên tục đánh cụ Nabulsi bằng một chiếc giày, kéo ông xuống sàn nhà trong khi cố gắng cởi bỏ quần áo và kéo áo cụ ông một cách thô bạo.

Đột nhập "căn cứ" vũ trụ Liên Xô bị bỏ hoang 30 năm

(Kiến Thức) - Bên trong "căn cứ" vũ trụ của Liên Xô cũ này có tới hai nguyên mẫu tàu vũ trụ con thoi nằm trong dự án Buran đã bị bỏ hoang suốt gần 3 thập kỷ, tiêu tốn của nước này hàng tỷ USD.

Theo Business Insider, “căn cứ vũ trụ của Liên Xô cũ chính là sân bay vũ trụ Baikonur thuộc lãnh thổ Kazakhstan. Căn cứ này hiện chứa hai nguyên mẫu tàu vũ trụ nằm trong chương trình Buran bị bỏ hoang suốt gần 30 năm. (Nguồn ảnh: Business Insider)
 Theo Business Insider, “căn cứ vũ trụ của Liên Xô cũ chính là sân bay vũ trụ Baikonur thuộc lãnh thổ Kazakhstan. Căn cứ này hiện chứa hai nguyên mẫu tàu vũ trụ nằm trong chương trình Buran bị bỏ hoang suốt gần 30 năm. (Nguồn ảnh: Business Insider)

Những bức ảnh về sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan đã được nhiếp ảnh gia David de Rueda ghi lại.
 Những bức ảnh về sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan đã được nhiếp ảnh gia David de Rueda ghi lại.

Trong ba lần ghé thăm nơi này trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2017, de Rueda cho biết an ninh nơi này ngày càng được thắt chặt. Những con tàu vũ trụ được theo dõi cẩn thận hơn.
 Trong ba lần ghé thăm nơi này trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2017, de Rueda cho biết an ninh nơi này ngày càng được thắt chặt. Những con tàu vũ trụ được theo dõi cẩn thận hơn.

Được biết, dự án Buran được Liên Xô khởi động vào năm 1976. Nhưng sau lần phóng vào năm 1988, dự án đã phải đóng cửa vào năm 1992 khi Liên Xô sụp đổ.
Được biết, dự án Buran được Liên Xô khởi động vào năm 1976. Nhưng sau lần phóng vào năm 1988, dự án đã phải đóng cửa vào năm 1992 khi Liên Xô sụp đổ. 

Những con tàu vũ trụ này bắt đầu được xây dựng vào năm 1980 và được giữ bí mật trước công chúng cho tới năm 1988.
 Những con tàu vũ trụ này bắt đầu được xây dựng vào năm 1980 và được giữ bí mật trước công chúng cho tới năm 1988.

Tàu vũ trụ của dự án Buran được phóng thử vào tháng 11/1988.
Tàu vũ trụ của dự án Buran được phóng thử vào tháng 11/1988.

“Dự án này rất tốn kém và sau khi Liên Xô tan rã, nó đã bị đóng cửa. Những con tàu này từng là niềm tự hào của Liên Xô nhưng hiện giờ chúng hoàn toàn bị lãng quên”, de Rueda nói.
 “Dự án này rất tốn kém và sau khi Liên Xô tan rã, nó đã bị đóng cửa. Những con tàu này từng là niềm tự hào của Liên Xô nhưng hiện giờ chúng hoàn toàn bị lãng quên”, de Rueda nói.

Những con tàu vũ trụ này hiện không thuộc quyền sở hữu của chính phủ Liên bang Nga mà do một công ty liên doanh Nga-Kazakhstan quản lý.
 Những con tàu vũ trụ này hiện không thuộc quyền sở hữu của chính phủ Liên bang Nga mà do một công ty liên doanh Nga-Kazakhstan quản lý.

Theo de Rueda, hai con tàu luôn được bảo quản trong điều kiện tốt.
 Theo de Rueda, hai con tàu luôn được bảo quản trong điều kiện tốt.

“Chuyến thăm sân bay vũ trụ Baikonur thực sự gặp nhiều khó khăn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Nơi này thật đáng kinh ngạc”, de Rueda nói.
“Chuyến thăm sân bay vũ trụ Baikonur thực sự gặp nhiều khó khăn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Nơi này thật đáng kinh ngạc”, de Rueda nói.