Các đơn vị xung kích, thuộc Tập đoàn quân 2 của Cụm Trung tâm Quân đội Nga, đã bắt đầu tiến công ngôi làng Gryshyne, phía tây bắc Pokrovsk, nơi Quân đội Ukraine (AFU) biến thành đầu cầu, để tấn công khu đô thị Pokrovsk.
Theo trang Military Review, Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được khu vực nông trại nằm giữa đường cao tốc M30 và làng Gryshyne vào ngày hôm trước. Theo thông tin tính đến tối ngày 19/11, các nhóm tấn công của RFAF đã tiến vào nông trại, nằm ở ngoại ô Gryshyne và chiếm đóng hoàn toàn nơi này.
Trên thực tế, làng Gryshyne chỉ cách đó chưa đầy một km. Đây là một ngôi làng khá lớn, nơi tướng Syrsky tập trung một phần lực lượng của mình; các cuộc tấn công vào Pokrovsk được phát động từ đây, với mục tiêu phá vỡ vòng vây của lực lượng Nga ở bên ngoài thành phố.
Kênh ZOV Military cho biết, các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân 2 RFAF, đã tiến hơn 1,5km về phía tây Pokrovsk, hướng về Gryshyne, chiếm giữ các vị trí mới trong khu vực trang trại. Tuy nhiên, các vị trí tiền tiêu của RFAF đang bị đối phương tập kích.
Kênh Rybar cho biết, RFAF tiếp tục tiến vào Pokrovsk, chiếm thêm khu vực ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Trong thành phố, sự kháng cự có tổ chức của lực lượng phòng thủ Ukraine đã biến mất; có những nhóm quân Ukraine rải rác, đang được quân Nga giải tỏa.
Kênh Deep State của Ukraine cho biết, tướng Syrsky đã trở lại khu vực Pokrovsk một ngày trước đó, nơi ông đã tổ chức một cuộc họp khác với các tư lệnh quân đoàn và lữ đoàn chiến đấu ở mặt trận này; nhưng không có tuyên bố nào về việc "mở khóa" Pokrovsk và Myrnohrad. Rõ ràng, động lực tấn công của quân Ukraine đã cạn kiệt.
Vào buổi chiều ngày 20/11, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa tin về việc, RFAF đã kiểm soát hoàn toàn quận Shakhtyorsky, nằm ở phía nam khu đô thị Pokrovsk. Theo quan sát trên video, có thể thấy quân Nga đang di chuyển tự do và hiện không còn lực lượng Ukraine nào trong khu vực.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, khu vực quận Shakhtyorsky và các tuyến đường hiện đang được rà phá bom mìn, đồng thời các tòa nhà đang được kiểm tra thiết bị nổ. Ngoài ra, quân Nga đang phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương và việc sơ tán đang được tiến hành, và bất kỳ ai sẵn sàng rời đi, đều sẽ được đưa đến nơi an toàn.
Sau khi kiểm soát khu vực đô thị Pokrovsk, quân Nga nhanh chóng tổ chức cung cấp hỗ trợ y tế, thuốc men và thực phẩm cho người dân trong thành phố. Nếu cần thiết, bất kỳ ai sẵn sàng sơ tán, sẽ được đưa đến khu vực an toàn và trung tâm lưu trú tạm thời, nơi họ sẽ được hỗ trợ toàn bộ.
Trong khi đó, tại khu đô thị Mirnohrad, giao tranh đang diễn ra ác liệt. Các đơn vị tấn công của Tập đoàn quân Cận vệ 51, thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, tiếp tục tiến công vào các quận Vostochny và Zapadny và khu vực phía nam thành phố.
Quân Nga đang tích cực sử dụng UAV FPV để tấn công vào các nhóm quân Ukraine đang phòng thủ. Kênh RVvoenkory cho biết, chỉ riêng trong 24 giờ qua, khoảng 180 quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, trong trận chiến bảo vệ thành phố.
Theo kênh Readovka, chỉ huy AFU ở mặt trận Pokrovsk đã liên tục tung bộ binh vào nỗ lực giải cứu cho nhóm lực lượng đồn trú của họ ở khu đô thị Mirnograd. Ở phía bắc Mirnograd - Pokrovsk, quân Ukraine đã thiết lập quyền kiểm soát tạm thời đối với khu vực nhà dân liền kề.
Tuy nhiên, họ không thể xoay chuyển được tình hình, khi không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Nga tại các khu vực kiên cố ở trung tâm và phía nam thị trấn Rodinske. Trong khi đó, hỏa lực pháo binh, UAV FPV và cả bom lượn có điều khiển của Nga, tấn công ác liệt vào các vị trí xuất phát xung phong của AFU, gây cho quân Ukraine nhiều thiệt hại.
Tại khu đô thị Mirnograd, lực lượng đồn trú của AFU còn bị kẹt lại ở đây, liên tục bị bom hạng nặng FAB của Nga nhắm mục tiêu. Vì vậy, ngay cả khi AFU có thể tạo ra một hành lang để tăng viện hoặc rút lui, điều đó cũng không đảm bảo rằng, bất kỳ binh sĩ hay phương tiện nào cũng có thể vượt qua được.
Thông tin chiến sự cũng được kênh Military Summary cập nhật liên tục từ "tâm điểm" Pokrovsk: các đoạn phim định vị địa lý xác nhận sự hiện diện của RFAF ở phần cực bắc dọc các khu nhà nghỉ cuối tuần, cũng như ngay trước làng Rivne. (nguồn ảnh Military Review, Readovka, Ukrinform).
Binh lính Nga tiến vào khu đô thị Pokrovsk. (Nguồn Military Review)