
Sau khi cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine kết thúc, mức độ ác liệt của các cuộc giao tranh giữa hai bên đã gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là quy mô các cuộc không kích xuyên biên giới tăng mạnh. Ảnh: TASS

Theo trang tin Avia.pro đưa tin ngày 18/5, rạng sáng cùng ngày, quân đội Nga một lần nữa huy động hơn 200 máy bay không người lái để tiến hành không kích, duy trì cường độ tấn công cao như vậy trong nhiều ngày liên tiếp. Ngoài ra, các đợt tấn công trên bộ của Nga cũng gia tăng đáng kể, đặc biệt tại một số khu vực then chốt, cường độ tấn công của quân Nga gần như tăng gấp đôi. Ảnh: DailyGuardian

Trước làn sóng tấn công mới của quân đội Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đang đẩy mạnh việc tuyển mộ lính đánh thuê nước ngoài. Gần đây, Lữ đoàn Tấn công số 3 của Ukraine đã tiếp nhận hai đại đội và một tiểu đoàn lính đánh thuê nước ngoài. Ảnh: TASS

Trong đó, hai đại đội chủ yếu gồm binh sĩ đến từ các quốc gia Mỹ Latinh, mỗi đại đội khoảng 100 người, còn tiểu đoàn kia bao gồm lính đánh thuê đến từ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, với tổng quân số khoảng 400 người. Ảnh minh họa: QQNews

Những lính đánh thuê này đang được huấn luyện tại các trại huấn luyện ở Kyiv và Zhytomyr, dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên NATO, nhằm học các chiến thuật tấn công cũng như cách sử dụng trang bị tiên tiến của phương Tây. Thông tin này sau khi bị lộ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu không kích tiếp theo của quân đội Nga. Ảnh: Reuters

Hiện tại, quân đội Ukraine ngày càng phụ thuộc vào lính đánh thuê, không chỉ do vấn đề thiếu hụt nhân lực từ trước mà còn vì tình trạng đào ngũ ngày càng nghiêm trọng. Theo phân tích của quan sát viên Yuri Podolyaka, số binh sĩ Ukraine đào ngũ mỗi tháng trong năm nay dao động từ 17.000 đến 21.000 người, đặc biệt khu vực giữa thành phố Pokrovsk và Kostiantynivka ghi nhận số lượng đào ngũ đặc biệt cao. Ảnh: Reuters

Một quan sát viên người Ba Lan tiết lộ trên mạng xã hội rằng tốc độ sụp đổ phòng tuyến của Ukraine tại khu vực này nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Các đơn vị từng đồn trú ở đây là Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 109 và số 117 của Ukraine gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, trong đó Lữ đoàn 109 dường như đã rút lui hoàn toàn về hậu phương. Ảnh minh họa: DeepState

Hiện nay, tuyến phòng thủ tại khu vực này do các lực lượng được tập hợp tạm thời đảm nhận, bao gồm một phần Lữ đoàn 117, Lữ đoàn 157, tàn dư của Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn 5, chưa đầy một tiểu đoàn xe tăng từ Lữ đoàn Thiết giáp số 1, cùng với Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 425 và Tiểu đoàn 26 thuộc Trung đoàn 210. Với đội hình như vậy, khả năng chiến đấu của lực lượng phòng thủ này gần như tương đương một lữ đoàn yếu ớt. Ảnh: TASS

Tốc độ tiến công của quân đội Nga trên nhiều mặt trận hiện đang thu hút sự chú ý. Hiện tại, họ đã thành công đột nhập vào khu vực trung tâm của Novopoltavka và đã tiến sâu khoảng 3 km ở phía bắc Malynivka. Do đà tiến công gần đây quá nhanh — chỉ trong vòng một tuần qua đã đẩy lùi được hơn 10 km — quân đội Nga tạm thời điều chỉnh nhịp độ tấn công, bắt đầu tập kết lực lượng để chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Ảnh: Google Maps

Ở phía tây nam Pokrovsk, để ngăn chặn quân Nga tiếp tục áp sát tỉnh Dnipropetrovsk, quân đội Ukraine đã khẩn cấp điều động lực lượng dự bị của Trung đoàn Tấn công số 425. Trung đoàn này đã liên tiếp trong nhiều ngày mở các đợt phản công tầm gần nhằm vào khu vực Kotlyarivka. Ảnh: TASS

Mỗi đợt phản công đều phải trả giá bằng tổn thất nhất định về nhân lực, trung bình mất một trung đội bộ binh. Mặc dù Ukraine không thể giữ vững các vị trí vừa tái chiếm được, nhưng trong ngắn hạn, hành động này thực sự đã kiềm chế hiệu quả đà tiến công của quân Nga. Ảnh: Top War

Tuy nhiên, về lâu dài, Ukraine đã tiêu hao một lượng lớn lực lượng dự bị, trong khi quân Nga lại đang tiến công trên nhiều hướng. Điều này khiến khu vực biên giới tỉnh Dnipropetrovsk rơi vào tình thế bị đe dọa nghiêm trọng, bởi quân Nga có thể đột phá vào khu vực này từ bất kỳ mặt trận nào. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trên mặt trận phía nam, sau nửa tháng giao tranh ác liệt, quân đội Nga cuối cùng đã đẩy lùi lực lượng chủ lực của Ukraine ra khỏi làng Bohatyr vào ngày 17/5. Ngôi làng này tuy nhỏ, nhưng lại nằm ở vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, với nhiều tuyến đường then chốt đi qua, dẫn trực tiếp tới tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và thành phố Pokrovsk. Ảnh: Top War

Việc để mất Bahatyr là một cú giáng mạnh đối với quân đội Ukraine, bởi sau khi kiểm soát nơi đây, quân Nga có thể nhanh chóng tận dụng hệ thống giao thông để đẩy thẳng chiến tuyến từ Dachne tới tỉnh Zaporizhzhia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Ngay sau khi Nga chiếm được Bahatyr cách đây một tuần, Ukraine đã lập tức điều động lực lượng dự bị của Lữ đoàn Cơ giới số 33 tiến hành phản công, nhằm tận dụng thời điểm quân Nga chưa đứng vững để giành lại quyền kiểm soát. Ảnh: TASS

Trong những ngày tiếp theo, chiến tuyến liên tục biến động, cho đến 14 giờ chiều ngày 17/5, khi quân Nga, với sự yểm trợ của pháo binh hạng nặng và không quân, đã hoàn toàn quét sạch lực lượng Ukraine khỏi ngôi làng và bắt đầu tiến quân về phía tây. Họ dần hình thành thế bao vây Odradne và đồng thời chiếm được Oleksiivka. Phòng tuyến của Ukraine tại khu vực này nhanh chóng tan rã. Ảnh: Google Maps

Với tốc độ tấn công hiện tại, quân Nga được dự đoán sẽ sớm chiếm được Odradne và tiến sát làng Komar – một vị trí có ý nghĩa chiến lược rõ rệt. Ba điểm Komar – Bahatyr – Velyka Novosilka tạo thành một nút giao thông trọng yếu, giữ vai trò sống còn đối với Ukraine. Ảnh: Google Maps

Từ mùa hè năm 2023, Ukraine đã dựa vào “tam giác giao thông” này để phát động phản công, với mục tiêu tiến tới bờ biển Azov, cắt đứt tuyến đường bộ nối giữa Nga và Crimea. Thế nhưng đến nay, chỉ còn Komar là chưa bị chiếm. Một khi quân Nga kiểm soát được vị trí này, kế hoạch phản công ban đầu của Ukraine sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ảnh: TASS