​“Nếu bị đầu độc bằng Novichok, điệp viên Skripal đã chết từ lâu“

Quan chức Nga khẳng định, nếu quả thực vụ đầu độc ở thành phố Salisbury, Anh, có sử dụng chất mà phương Tây gọi là "Novichok" thì cựu điệp viên Sergei Skripal đã không còn sống nữa.

Ngày 4/5, Vụ trưởng Vụ Không phổ biến vũ khí hạt nhân và Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Ermakov tuyên bố, nếu quả thực vụ đầu độc ở thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh, có sử dụng chất mà phương Tây gọi là "Novichok" thì cựu điệp viên Sergei Skripal đã không còn sống nữa.
Cảnh sát Anh phong tỏa bên ngoài khu dân cư, nơi được cho là có liên quan đến vụ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở Salisbury ngày 4/3.
Cảnh sát Anh phong tỏa bên ngoài khu dân cư, nơi được cho là có liên quan đến vụ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc ở Salisbury ngày 4/3. 
Phát biểu với báo giới ông Ermakov nhấn mạnh: "Cái mà phương Tây gọi là Novichok, quả thực đó là loại vũ khí gây tê liệt thần kinh rất mạnh. Nếu chất này được sử dụng trong vụ đầu độc ở Salisbury, thì ông Skripal đã chết từ lâu. Tuy nhiên, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó (Salisbury)."
Theo ông Ermakov, đây là một hành động khiêu khích được dàn dựng rất tốt, sử dụng các chế phẩm hóa học nào đó mà có thể được kiểm soát.
Trước đó, ông Ahmet Uzumcu - Tổng giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) - khẳng định với tờ New York Times rằng, khoảng 50-100 gram chất độc gây tê liệt thần kinh dạng lỏng đã được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nhấn mạnh, theo đánh giá của giới chuyên gia với liều lượng nói trên có thể đầu độc toàn bộ các khu phố xung quanh chứ không chỉ có 2 người.
Ngày 4/3, cựu điệp viên người Nga Skripal và con gái đã được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trên băng ghế ở công viên, gần một trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury của Anh.
Chính quyền Anh đã đổ lỗi cho Nga đứng sau vụ tấn công này, cho rằng phía Moskva đã đầu độc cha con cựu điệp viên bằng chất độc thần kinh.
Nga đã bác bỏ mạnh mẽ toàn bộ cáo buộc liên quan, cho rằng phía Anh đã đưa ra cáo buộc một cách vội vàng và cũng không có bằng chứng thuyết phục.
Moskva cũng đã đưa ra một loạt danh sách nghi vấn cho chính quyền Anh về vụ việc này.

Vừa xuất viện, con gái cựu điệp viên Skripal đã biến mất

Cô Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên Sergei Skripal đã xuất viện sau 5 tuần được cho là bị hạ độc cùng cha bằng chất độc thần kinh cấp độ quân sự A-234 tại thành phố Salisbury của Anh.

Nguồn tin từ BBC cho hay, cô Yulia đã được xuất viện hôm 9/4 và được đưa tới một địa điểm bí mật. Tuy nhiên, các bác sĩ điều trị cho cô này sẽ cho công bố thông tin Yulia xuất viện ngày mai (11/4), theo Sky News.

Đột nhập nhà tù khét tiếng ở thành phố New York

(Kiến Thức) - Nhà tù Rikers Island ở thành phố New York là khu giam giữ phức hợp, đã bị liệt vào danh sách những nhà tù tồi tệ nhất nước Mỹ. Nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực khiến nhiều người thương vong.

Nhà tù khét tiếng Rikers Island là khu giam giữ phức hợp thuộc quản lý của thành phố New York. Nhà tù này đã bị liệt vào danh sách những nhà tù tồi tệ nhất nước Mỹ. Ảnh: AP.
 Nhà tù khét tiếng Rikers Island là khu giam giữ phức hợp thuộc quản lý của thành phố New York. Nhà tù này đã bị liệt vào danh sách những nhà tù tồi tệ nhất nước Mỹ. Ảnh: AP.

Các vụ bạo lực từ cai ngục đến tù nhân thường xuyên xảy ra tại Rikers Island khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ảnh: socialistworker.org.
 Các vụ bạo lực từ cai ngục đến tù nhân thường xuyên xảy ra tại Rikers Island khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ảnh: socialistworker.org.

Một số tù nhân trong nhà tù Rikers Island năm 1985. Ảnh: WP.
Một số tù nhân trong nhà tù Rikers Island năm 1985. Ảnh: WP.

Nữ phạm nhân trở về trại giam Rikers Island sau phiên tòa xét xử tại Tòa án Tối cao ở Manhattan, New York, năm 1997. Ảnh: WP.
 Nữ phạm nhân trở về trại giam Rikers Island sau phiên tòa xét xử tại Tòa án Tối cao ở Manhattan, New York, năm 1997. Ảnh: WP.

Tù nhân ngồi một mình trong phòng giam ở Rikers Island trước phiên tòa xét xử năm 1985. Ảnh: WP.
Tù nhân ngồi một mình trong phòng giam ở Rikers Island trước phiên tòa xét xử năm 1985. Ảnh: WP. 

Một nhân viên nhà tù chuẩn bị áp giải các phạm nhân từ tòa án trở về nhà tù Rikers Island ở New York. Ảnh: WB.
 Một nhân viên nhà tù chuẩn bị áp giải các phạm nhân từ tòa án trở về nhà tù Rikers Island ở New York. Ảnh: WB.

Những tù nhân mới sắp bị khám xét tại đồn cảnh sát ở Manhattan, New York, năm 1990. Ảnh: WB.
 Những tù nhân mới sắp bị khám xét tại đồn cảnh sát ở Manhattan, New York, năm 1990. Ảnh: WB.

Trong năm 2017, chính quyền thành phố New York dự định đóng cửa nhà tù khét tiếng này, song chi tiết về kế hoạch đóng cửa Rikers Island vẫn chưa được công bố. Ảnh: WB.
 Trong năm 2017, chính quyền thành phố New York dự định đóng cửa nhà tù khét tiếng này, song chi tiết về kế hoạch đóng cửa Rikers Island vẫn chưa được công bố. Ảnh: WB.

Một số nhân viên của nhà tù Rikers Island chụp ảnh trước khi bắt đầu công việc hàng ngày của họ năm 1985. Ảnh: WB.
 Một số nhân viên của nhà tù Rikers Island chụp ảnh trước khi bắt đầu công việc hàng ngày của họ năm 1985. Ảnh: WB.

Bất ngờ cuộc sống ở vùng núi Triều Tiên

(Kiến Thức) - Baekdudaegan là một dãy núi chạy dọc suốt chiều dài của bán đảo Triều Tiên. Những hình ảnh về cuộc sống bình dị của người dân Triều Tiên ở vùng núi này đã được nhiếp ảnh gia người New Zealand Roger Shepherd ghi lại.

Theo Daily Mail, dãy núi Baekdu Daegan dài 1.700 km này còn được coi là "xương sống" của bán đảo Triều Tiên. Nhiếp ảnh gia Roger đã tới dãy núi Baekdu Daegan phía Triều Tiên và ghi lại hình ảnh phần nào hé mở cuộc sống của người dân địa phương ở những ngôi làng trên núi. (Nguồn ảnh: Daily Mail)
 Theo Daily Mail, dãy núi Baekdu Daegan dài 1.700 km này còn được coi là "xương sống" của bán đảo Triều Tiên. Nhiếp ảnh gia Roger đã tới dãy núi Baekdu Daegan phía Triều Tiên và ghi lại hình ảnh phần nào hé mở cuộc sống của người dân địa phương ở những ngôi làng trên núi. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Nhiếp ảnh gia Roger chụp ảnh núi Duryu-san cao 2.309 mét ở Kapsan, tỉnh Ryanggang-do của Triều Tiên vào buổi sáng sớm.
 Nhiếp ảnh gia Roger chụp ảnh núi Duryu-san cao 2.309 mét ở Kapsan, tỉnh Ryanggang-do của Triều Tiên vào buổi sáng sớm.

Các binh sĩ Triều Tiên chụp ảnh ở Wonsan, một thành phố cảng và căn cứ hải quân ở tỉnh Kangwon.
 Các binh sĩ Triều Tiên chụp ảnh ở Wonsan, một thành phố cảng và căn cứ hải quân ở tỉnh Kangwon.

Nhiếp ảnh gia Roger chụp ảnh cùng mọi người trên núi Sam-bong ở Deokseong, tỉnh Hamkyongnam-do.
Nhiếp ảnh gia Roger chụp ảnh cùng mọi người trên núi Sam-bong ở Deokseong, tỉnh Hamkyongnam-do. 

Người dân Triều Tiên chăn thả dê ở làng Ryeongjo-ri, huyện Beopdong, tỉnh Kangwon-do.
 Người dân Triều Tiên chăn thả dê ở làng Ryeongjo-ri, huyện Beopdong, tỉnh Kangwon-do.

Hai em nhỏ Triều Tiên đi qua núi Duryu-san để đến nhà bà của họ ở ngôi làng đối diện.
 Hai em nhỏ Triều Tiên đi qua núi Duryu-san để đến nhà bà của họ ở ngôi làng đối diện.

Người dân địa phương “hành hương” tới núi Paektu-san ở huyện Samji-yon, tỉnh Ryanggang-do.
Người dân địa phương “hành hương” tới núi Paektu-san ở huyện Samji-yon, tỉnh Ryanggang-do. 

Đây là đỉnh núi Bukpotae-san, cao 2.288 mét, ở huyện Samji-yon, tỉnh Ryanggang-do.
Đây là đỉnh núi Bukpotae-san, cao 2.288 mét, ở huyện Samji-yon, tỉnh Ryanggang-do. 

Quang cảnh trong một thôn nhỏ ở Kapsan, tỉnh Ryanggang-do.
 Quang cảnh trong một thôn nhỏ ở Kapsan, tỉnh Ryanggang-do.

Hai người dân địa phương này đã giúp nhiếp ảnh gia Roger Shepherd tìm đường lên núi Seongjae-san, cao 1.102 mét, ở huyện Beopdong, tỉnh Kangwon-do.
Hai người dân địa phương này đã giúp nhiếp ảnh gia Roger Shepherd tìm đường lên núi Seongjae-san, cao 1.102 mét, ở huyện Beopdong, tỉnh Kangwon-do. 

Người phụ nữ chở con bằng xe đạp trên con đường làng ở Sinyang, tỉnh Phyongannam-do, Triều Tiên.
 Người phụ nữ chở con bằng xe đạp trên con đường làng ở Sinyang, tỉnh Phyongannam-do, Triều Tiên.

Ngôi làng trong thung lũng dẫn lên núi Huisa-bong ở Deokseong, tỉnh Hamkyongnam-do.
 Ngôi làng trong thung lũng dẫn lên núi Huisa-bong ở Deokseong, tỉnh Hamkyongnam-do.

Những người đàn ông đi qua con suối ở làng Daejeonpyeong-ri, huyện Unhung, tỉnh Ryanggang-do.
 Những người đàn ông đi qua con suối ở làng Daejeonpyeong-ri, huyện Unhung, tỉnh Ryanggang-do.

Thác đôi trên núi Myohyang-san ở tỉnh Phyonganbuk-do.
 Thác đôi trên núi Myohyang-san ở tỉnh Phyonganbuk-do.

Đàn gia súc được nhốt lại trong làng Chail-ri, huyện Pujon, tỉnh Hamkyongnam-do.
Đàn gia súc được nhốt lại trong làng Chail-ri, huyện Pujon, tỉnh Hamkyongnam-do.