Nàng dâu “thầy bói” đẩy mẹ chồng chết vì xúc phạm “bề trên”

Cho rằng mẹ chồng ngồi lên chiếc bàn nơi mình thường xem bói là xúc phạm "bề trên", nàng dâu lôi bà ra ngoài, dùng tay đẩy mạnh gây hậu quả chết người".

Ngày 29-9, tại phiên xử sơ thẩm, TAND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều Loan (SN 1984, ngụ thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) 7 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người".
Nang dau “thay boi” day me chong chet vi xuc pham “be tren”
 Bị cáo Loan thời điểm bị bắt Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ ngày 23-4, giữa Loan và mẹ chồng ở cạnh nhà là bà Phan Thị Thanh (SN 1951) xảy ra chửi bới lẫn nhau. Thấy vậy, chồng Loan la mắng, đuổi đánh vợ rồi bỏ đi.

Sau đó, bà Thanh và Loan tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và dùng đá ném vào người nhau. Lúc này, Loan ném đá trúng đầu bà Thanh. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, bà Thanh cầm dao qua nhà rượt đuổi Loan. Thấy Loan bỏ chạy, bà Thanh về nhà cất dao và quay lại nhà Loan rồi ngồi lên chiếc bàn nơi con dâu hành nghề xem bói.

Bực tức vì cho rằng bà Thanh xúc phạm đến "bề trên", Loan kéo bà Thanh ra khỏi nhà. Khi đến ngõ, Loan dùng tay đẩy mạnh bà Thanh ra khỏi cổng làm bà ngã ngửa ra sau, đập đầu vào cửa sắt bất tỉnh. Thấy vậy, Loan cùng các con đưa bà Thanh vào nhà rồi gọi con gái bà đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà Thanh đã tử vong.

Đầu năm rầm rộ mua bán “bùa yêu”

“Cô” Phượng đưa cho phóng viên một mảnh giấy nhỏ với nhiều nét ngoằn ngoèo và khẳng định đó là “bùa yêu” gia truyền.

Trong căn phòng trọ ẩm thấp khoảng 25m2, trang trí nhiều hình ảnh ma mị, người đàn ông tự xưng là “cô” Phượng đưa cho phóng viên một mảnh giấy nhỏ với nhiều nét ngoằn ngoèo và khẳng định đó là “bùa yêu” gia truyền. Theo “cô” Phượng, người nào bị người yêu, vợ, chồng ruồng bỏ, nên dùng “bùa yêu” khiến người đó quay lại với mình.

Tại TP.HCM, việc mua bán “bùa yêu” đang diễn ra rầm rộ. Nhiều người chấp nhận bỏ ra từ 3-5 triệu đồng để mua một lá “bùa yêu” với mục đích níu kéo tình cảm.

Du khách bị chèo kéo xem bói ở Côn Sơn - Kiếp Bạc

“Trước thì không nói làm gì nhưng thời gian gần đây chúng tôi siết chặt quản lý nhưng vẫn không giải quyết triệt để hiện tượng bói toán", ông Minh cho biết,

Thời gian qua, Báo Gia đình & Xã hội nhận được nhiều ý kiến phản ánh của du khách và người dân khi đến chiêm bái, tham quan khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), bị chèo kéo xem bói toán bởi những người viết sớ trong khuôn viên chùa Côn Sơn.

Mẹ chồng cầm dao rượt con dâu trước khi bị xô ngã chết

Trước khi bị con dâu xô ngã dẫn đến tử vong, người mẹ chồng đã cầm dao rượt đuổi con dâu khi bị cô này ném đá trúng đầu.

Sáng 26/4, thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị đã hoàn tất công tác điều tra ban đầu và bàn giao Nguyễn Thị Kiều Loan (33 tuổi, ngụ thôn Giáo Ái Bắc, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) cho Công an thị xã Điện Bàn để củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.