Nàng dâu nhà hào môn Xoài Non bất ngờ được ví von với Rosé (Blackpink)

Khoảnh khắc mới nhất của Xoài Non khiến nhiều người liên tưởng đến nữ idol đình đám nhất nhì làng giải trí Hàn.

Khác với những nàng dâu hào môn lựa chọn cuộc sống ở ẩn, Xoài Non sau khi kết hôn vẫn miệt mài làm việc và xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Nhan sắc của cô nàng khi trở thành "vợ người ta" ngày càng trở nên xinh đẹp và mặn mà.

Mới đây trên trang cá nhân Xoài Non đã khoe một loạt ảnh đầy ngọt ngào. Ngay lập tức mái tóc và trang phục của cô nàng đã khiến nhiều cư dân mạng nghĩ đến cô nàng Rosé (Blackpink).

Nang dau nha hao mon Xoai Non bat ngo duoc vi von voi Rose (Blackpink)

Nhan sắc xinh đẹp cùa Xoài Non

Nang dau nha hao mon Xoai Non bat ngo duoc vi von voi Rose (Blackpink)-Hinh-2

Cô nàng sở hữu vóc dáng mảnh mai đầy nữ tính

Sau khi Xoài Non đăng tải những khoảnh khắc trên vô tình đã trở thành chủ đề được dân tình bàn tán trên các diễn đàn. Mái tóc bạch kim được chia ngôi buộc gọn sau gáy, cùng khuyên tai bản to và chiếc váy khéo khoe bờ vai của cô nàng đã làm cho nhiều người nghĩ đến thành viên đình đám của nhóm nhạc Blackpink. Tuy nhiên cư dân mạng đều cho rằng, mỗi người đẹp đều có một vẻ đẹp riêng khó có thể đặt lên bàn cân để so sánh.

Nang dau nha hao mon Xoai Non bat ngo duoc vi von voi Rose (Blackpink)-Hinh-3

Cô nàng Rosé thường xuất hiện với mái tóc màu vàng nổi bật

Nang dau nha hao mon Xoai Non bat ngo duoc vi von voi Rose (Blackpink)-Hinh-4

Mỹ nhân sinh năm 1997 sở hữu phần vai đầy quyến rũ, đây chính là lí do cô nàng rất chăm diện những trang phục phô trọn thân hình mảnh mai

Hiện tại dân tình vẫn đang bình luận sôi nổi tại các diễn đàn lớn nhỏ về sự trùng hợp giữa hai người đẹp trên

- Tui thích Xoài Non hơn, đẹp tự nhiên, cười cũng xinh. Còn  Rosé ở một đẳng cấp khác, không xét riêng về nhan sắc được.

- Ủa alo ?? Ngoài màu tóc ra không thấy giống gì hết trơn á.

- Xoài non xinh kiểu như người nước ngoài ấy. Nhìn yêu lắm kìa. Với nước da trắng nữa, mê chữ ê kéo dài luôn á

- Nếu so về nhan sắc thôi thì cũng ngang ngửa chứ có ai thua ai đâu.

Mẹ chồng gắt gỏng con dâu: "Lương cao phải hỗ trợ nhà chồng trả nợ"

Cô gái đề nghị ký hợp đồng tiền hôn nhân để đảm bảo quyền lợi và tránh hậu họa sau này khiến bạn trai phiền lòng.

Theo China Times đưa tin, một người đàn ông (giấu tên, 35 tuổi) đến từ Đài Loan đã hẹn hò với bạn gái được 2 năm. Thời gian gần đây, cặp đôi lên kế hoạch tổ chức hôn lễ khi biết tin bạn gái mang thai. Chẳng ngờ, cô nàng đề nghị ký hợp đồng tiền hôn nhân để đảm bảo quyền lợi và tránh hậu họa sau này khiến bạn trai phiền lòng.

Chàng trai thừa nhận gia cảnh của anh khó khăn cộng thêm gồng gánh nợ nần do bố ham mê cờ bạc, mỗi tháng anh và em gái phải trích tiền lương là 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) trả nợ ngân hàng. Ngoài ra, mẹ anh bị bệnh nên phải chi trả thêm cho người chăm sóc.

Chê tôi nấu mặn, chồng hất đổ mâm cơm rồi gọi nhà ngoại kể tội

Mới mấy phút trước Hùng còn mắng vợ té tát nhưng ngay khi bố vợ lên tiếng thì anh phải muối mặt xuống nước.

Ngay sau tốt nghiệp tôi đã lấy chồng. Đây là mối tình 4 năm đại học của tôi. Lúc yêu và mới cưới, anh thương tôi lắm nhưng rồi từ khi tôi sinh bé thứ nhất rồi đến bé thứ 2, Hùng bắt đầu lạnh nhạt và coi thường tôi.

Trước kia, Hùng là người điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ và rất mực chiều tôi. Ấy vậy mà bây giờ anh như một người khác. Anh cứ đi làm thì không sao, hễ về là lại mắng tôi từ những lỗi nhỏ nhặt nhất, thậm chí anh nói tôi chỉ biết ăn bám, ngửa tay xin tiền chồng. Anh chê tôi “tã”, ra đường làm anh mất mặt.

Mẹ chồng không muốn con dâu đi bước nữa

Mẹ chồng biết bà không nên ích kỷ giữ chị mãi trong ngôi nhà này. Nhưng nếu con dâu tự do yêu đương rồi tái giá, bà lại chưa sẵn sàng.

Gần hai năm trời tới lui bệnh viện, căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối khiến anh Hạ tàn tạ. Bác sĩ nói không còn hy vọng, nhưng chị Hồng không nỡ để chồng ở nhà đau đớn chờ chết. Chữa bệnh cho anh, chị vay mượn, số nợ lên đến 200 triệu đồng. 

Sau ngày chồng mất, chị Hồng đắng chát nhìn căn nhà rỗng như một chỗ chui ra chui vào tránh nắng che mưa và ngả lưng khi đêm xuống. Trông ra mấy vạt chè già cỗi, chị thường nén tiếng thở dài. Chị đi làm công nhân xay đá cho nhà máy xi măng, tuy vất vả nhưng thu nhập khá cao. Chị Hồng muốn cố gắng làm mấy năm, vơi số nợ kia thì nghỉ, chứ việc ấy rất tổn hại sức khỏe, rủi ro tính mạng cũng cao.