Nam thanh niên tưới xăng tự thiêu nhảy cầu sống ảo "câu like" nhận "kết đắng"

(Kiến Thức) - Video được đăng tải trên mạng xã hội quay lại cảnh 1 nam thanh niên lấy xăng chế lên người tự thiêu rồi nhảy cầu cao hơn 10m đang gây xôn xao dư luận.

Hiện tượng người trẻ sống ảo trên mạng không còn là mối hoạ tiềm ẩn mà đã chạm tới tính mạng con người.
Theo đó, xuất phát từ một video được đăng tải trên mạng xã hội quay lại cảnh 1 nam thanh niên tưới xăng tự thiêu rồi nhảy cầu cao hơn 10m đang gây xôn xao dư luận.
Trong đoạn video, nhân vật chính cho biết, anh ta chuẩn bị tham gia một thử thách mà có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Thậm chí, nam thanh niên này còn cho biết, anh ta sẽ đi cúng phật tổ để phù hộ cho anh ta “tai qua nạn khỏi” trước khi thiêu thân nhảy cầu.
Nam thanh nien tuoi xang tu thieu nhay cau song ao
 Cái kết đắng của nam thanh niên tưới xăng tự thiêu rồi nhảy cầu
Còn về phía CĐM, không ít người tỏ ra khó hiểu rằng một người đang sống khoẻ mạnh lại châm lửa tự thiêu rồi nhảy cầu. Một số cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ: “Chỉ vì vài lượt like thôi mà dùng cả tính mạng”, tài khoản Entertainment bình luận.
Một số cư dân mạng khác lại cho rằng, nam thanh niên này chơi ngu, không nghĩ đến tâm trạng của người thân, bố mẹ…
Nam thanh nien tuoi xang tu thieu nhay cau song ao
 
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này, trước đó, hồi năm 2016, thanh niên tự thiêu ở chân cầu Tân Hóa, TP. HCM sau khi đăng status: "Đủ 40k like tôi đổ xăng từ trên người xuống, lấy hộp quẹt tự đốt người rồi nhảy cầu Tân Hóa! Đủ like sẽ làm, tôi nói là làm. Share mạnh để có cái hay hấp dẫn mà xem." cũng từng gây xôn xao MXH.
Được biết, chàng trai “cần 40.000 like để tự thiêu, nhảy cầu" được xem là người “chỉ cần sống ảo, không cần sống thật”. Thanh niên này thực sự đã tẩm xăng đốt chính mình rồi nhảy cầu Tân Hóa (TP.HCM) vào ngày 20/9 trong con mắt bàng hoàng của hàng trăm người chứng kiến.
Vậy mới thấy, nút Like ngày càng trở thành lí do bạn trẻ loại trừ lẫn nhau, đạp lên trên cả đạo đức và tính mạng. Đây là lúc mà lối sống ảo của bạn trẻ đã vượt qua sự lo ngại của nhiều người. Nói cách khác, cuộc sống trên mạng và những thắng lợi hư ảo mà nó mang lại đang đe doạ trực tiếp tới cuộc sống thật của các bạn trẻ.

Kinh hoàng người phụ nữ tẩm xăng tự thiêu ở Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Phát hiện bà N. tẩm xăng tự thiêu, người dân chạy đến dập lửa đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó do bị bỏng quá nặng.

Ngày 21/10, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tẩm xăng tự thiêu khiến một người phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện bà N. (60 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) cầm một bình nhựa đựng xăng đi bộ đến trước ngôi nhà ở đường Nguyễn Thị Ba (phường Nại Hiên Đông). Ngay sau đó, người phụ nữ này đã tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Tiền đạo Việt kiều báo tin vui cho HLV Park từ Châu Âu

Với cú đúp bàn thắng tại giải hạng Nhất Na Uy, tiền đạo Alexander Đặng tiếp tục gây ấn tượng với HLV Park Hang Seo.

Sau hai năm gắn bó với CLB Nest-Sotra IL, tiền đạo Alexander Đặng đã dứt áo ra đi, để gia nhập CLB FK Jerv cũng ở giải hạng nhất Na Uy. Ngay khi chuyển đến đội bóng mới, tiền đạo Việt kiều đã tỏa sáng và giúp đội nhà giành chiến thắng.

HLV Park Hang-seo không dự lễ bốc thăm VL World Cup 2022 vì sợ "điều này"

(Kiến Thức) - HLV Park Hang-seo không tham dự lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, nhiều người tò mò xem lý do đằng sau là gì?

Lễ bốc thăm World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 17/7, tại Kuala Lumpur, Malaysia - Trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).
Đại diện cho Việt Nam, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn và Trưởng phòng các ĐTQG Đoàn Anh Tuấn sẽ là người trực tiếp tham dự buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.