Nam thanh niên hoại tử tay do đắp lá điều trị vết thương

Thiếu hiểu biết trong việc xử lý các vết thương tại nhà bằng phương pháp dân gian khiến tổn thương diễn biến nặng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, các bác sĩ khoa Cấp cứu – Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam người bệnh (17 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng trên cánh tay và bàn tay xuất hiện nhiều vết thương do tai nạn sinh hoạt.
Đặc biệt, sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.
ThS.BS Nguyễn Phú Tiến, khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng xuất hiện vết thương vùng cẳng tay, ngón I và III bàn tay phải do tai nạn sinh hoạt. Vết thương xuất hiện dịch đục, tấy đỏ quanh mép vết thương, có nhiều dị vật lá cây được đắp trên vết thương.
Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ đã tiến hành khám lâm sàng đánh giá mức độ nguy hiểm của vết cắt trên cánh tay của người bệnh. May mắn người bệnh vận động được cổ bàn tay, ngón tay.
Nam thanh nien hoai tu tay do dap la dieu tri vet thuong
Đắp lá vào vết thương do kính vỡ, thanh niên 17 tuổi hoại tử tay - Ảnh: BVCC
Các bác sĩ nhanh chóng loại bỏ dị vật, làm sạch vết thương và khẩn trương lên phác đồ điều trị cho người bệnh; hẹn thay băng hàng ngày tại bệnh viện để theo dõi và đánh giá vết thương nhằm tầm soát các biến chứng nguy hiểm…
Khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh bị thương do mảnh kính vỡ rơi vào tay nhưng thay vì đến bệnh viện, người nhà lại áp dụng các phương thức dân gian: nhai, đắp lá cây không rõ nguồn gốc hoặc bôi mật gấu, rượu ngâm… với hi vọng người bệnh sẽ khỏi.
Tuy nhiên sau khi sử dụng các phương pháp dân gian trên, vết thương không những không thuyên giảm mà còn tiến triển nặng hơn. Vết thương chảy mủ, sưng nề, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, cơ co cứng, khó vận động… Lúc này, gia đình mới vội vàng đưa người bệnh đến Bệnh viện E để kiểm tra, điều trị.
ThS.BS Nguyễn Phú Tiến khuyến cáo, người bệnh khi gặp những tai nạn gây vết thương chảy máu nên tìm khăn, vải hoặc quần áo sạch băng bó vết thương và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.
Theo ThS.BS Nguyễn Phú Tiến, chỉ vì sai lầm và thiếu hiểu biết trong việc xử lý các vết thương tại nhà bằng phương pháp dân gian không kiểm chứng khoa học như đắp các loại thuốc lá vào vị trí vết thương, có thể làm các tổn thương diễn biến nặng và trở nên phức tạp hơn rất nhiều, đặc biệt có trường hợp tổn thương gân, mạch máu, thần kinh bị bỏ sót gây ảnh hưởng đến chức năng vận động của người bệnh.
Tuyệt đối không nên dùng những vật liệu bẩn (lá cây, thuốc lào, cát…) đắp vào vết thương dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do có dị vật bẩn trong vết thương, thậm chí dẫn đến việc phải cắt cụt chi và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người bệnh.

Không ngờ chuyến đi Đà Lạt "chữa lành" lại khiến gia đình tan vỡ

Chuyến đi "chữa lành" của tôi đã thật sự thất bại, thất bại một cách thảm hại. Giờ cuộc hôn nhân của tôi có lẽ chỉ tính theo từng ngày.

Tôi kết hôn 6 năm, có một cô con gái gần 5 tuổi. Cả tôi và chồng đều xuất thân ở nông thôn, lên thành phố học tập và làm việc. Trải qua một vài mối tình, chúng tôi mới gặp nhau, yêu nhau và quyết định đến với nhau khi cả hai đã có công việc ổn định với mức thu nhập khá ở Thủ đô.
Với nền tảng kinh tế tốt, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không quá áp lực về tiền bạc. Hai vợ chồng độc lập tài chính, thống nhất phân chia một số khoản chi nhất định. Tôi chịu trách nhiệm lo chi tiêu sinh hoạt phí trong gia đình, bỉm sữa cho con, tiền trả cho giúp việc hàng tháng.

Chồng tôi lo lắng cho con gái như thế có thái quá?

Nghe con gái 6 tuổi kể về người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong chung cư, chồng tôi nhất quyết đòi bán nhà. Liệu sự cảnh giác này của chồng tôi có hơi quá không?

- Em đến đón con nhé! Hôm nay anh tan làm muộn, anh không yên tâm để con bé đợi ở cổng trường.
 - Em đến đón con cho nhưng mà trường cũng có bác bảo vệ cơ mà, anh không cần phải lo quá đâu.

Xót xa bé gái 2 tuổi hoại tử ngón tay do mắc bệnh ung thư

“Trước mắt gia đình chỉ mong có tiền mua thuốc, hỗ trợ cháu qua được giai đoạn khó khăn. Những đợt phẫu thuật tiếp theo thì tính sau..", chị Nhi nghẹn ngào chia sẻ về con gái bị ung thư.

Gia đình anh Nguyễn Đoan (36 tuổi) và chị Trương Thị Quỳnh Nhi (30 tuổi) ở tổ 39, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang trong tình cảnh hết sức khó khăn khi cô con gái mới 2 tuổi mắc bệnh ung thư gan.

Bé Nguyễn Trương Hoài An phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo này từ lúc lọt lòng mẹ. Đứa trẻ nhỏ xíu không hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh ung thư. Những gì con cảm nhận được là nỗi đau đớn hành hạ cơ thể mỗi ngày.