Nam sinh thủng dạ dày vì nghiện game, ăn mì gói triền miên

Chàng trai 19 tuổi gặp nguy hiểm do nghiện game nặng, ăn mì gói liên tục, dẫn đến thủng dạ dày nguy hiểm đến tính mạng.

Nghiện game khiến nam thanh niên kiệt quệ sức khoẻ. Ảnh: iStock.
Nghiện game khiến nam thanh niên kiệt quệ sức khoẻ. Ảnh: iStock.

Thủ phạm không đến từ vi khuẩn hay thực phẩm bẩn, mà từ chính lối sống lệch lạc của một cậu bé mới 19 tuổi, ngày ngủ, đêm cày game, bỏ bữa, ăn mì gói, sống khép kín suốt nhiều tháng trời. Khi gia đình phát hiện, sức khỏe em đã chạm đáy.

Cắm mặt vào game, bỏ bữa triền miên

Trong gần nửa năm, P.A. sống ở TP.HCM với ông bà, chế độ sinh hoạt hoàn toàn lệch nhịp sinh học. Sau khi nghỉ học từ lớp 12, cậu ở nhà, chơi game thâu đêm suốt sáng, ngủ ngày, ăn uống thất thường. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào chiều muộn, chủ yếu là mì gói, đồ chiên, nước ngọt có gas. Cậu cũng không uống nước đủ, không vận động, thường xuyên thức đến 2-3 giờ sáng để chơi game online.

Sự thay đổi đáng lo ngại bắt đầu khi thời gian gần đây An liên tục buồn nôn, nôn ra cả thức ăn cũ, sụt tới 12 kg trong vài tháng. Tuy được khám và uống thuốc dạ dày tại cơ sở y tế gần nhà, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Cho đến khi cơ thể kiệt quệ, huyết áp tụt, người lả đi, gia đình mới vội vã đưa An đến cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân chỉ nặng 46 kg, với chỉ số BMI ở mức 15, báo động suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Bác sĩ chuyên khoa I Lê Tiến Dũng, khoa Ngoại Tiêu hóa, cho biết khi nội soi tiêu hóa cho thấy ổ loét tại hành tá tràng đã xơ hóa, gây hẹp môn vị. Thức ăn không thể thoát khỏi dạ dày để xuống ruột.

Bác sĩ Dũng cho hay bệnh nhân được chẩn đoán bị loét dạ dày tá tràng lâu ngày không điều trị, biến chứng hẹp môn vị, một tình trạng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể thủng dạ dày, xuất huyết tiêu hóa hoặc sốc, lâu dần là ung thư.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nối vị tràng, tạo một đường tiêu hóa mới giữa dạ dày và hỗng tràng (ruột non), bỏ qua đoạn môn vị bị xơ hóa. Đây là phương án duy nhất giúp thức ăn lưu thông trở lại bình thường.

Tuy nhiên, ca mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình trạng suy dinh dưỡng nặng, lượng albumin máu thấp, cơ thể không đủ sức hồi phục sau phẫu thuật nếu không được “bồi dưỡng” trước mổ.

“Chúng tôi phải nuôi ăn qua đường tĩnh mạch trong nhiều ngày, phối hợp với bác sĩ dinh dưỡng để nâng thể trạng bệnh nhân. Nếu vội vàng mổ trong lúc cơ thể yếu, nguy cơ vết nối không lành, nhiễm trùng, thậm chí tử vong là rất cao", bác sĩ Dũng cho biết.

Nghiện game hủy hoại sức khỏe tuổi trẻ

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hồ Hữu Đức, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất, thói quen bỏ bữa, ăn uống thất thường, sống trái múi giờ là nguyên nhân khiến lượng acid dạ dày tiết ra không được trung hòa. Axit tích tụ lâu ngày ăn mòn niêm mạc, gây viêm, loét, và trong nhiều trường hợp như A. dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

“Dạ dày vốn không có ‘giờ nghỉ’. Khi không có thức ăn, acid vẫn được tiết ra, tấn công chính lớp niêm mạc. Nếu kéo dài, vết loét sẽ ngày càng sâu, gây hẹp môn vị hoặc thậm chí thủng dạ dày. Trường hợp này ở người trẻ đang ngày càng nhiều”, bác sĩ Đức cho biết.

Bên cạnh nguyên nhân dinh dưỡng, bác sĩ Đức cũng nhấn mạnh tác động tiêu cực của việc nghiện game và thiếu kết nối xã hội. Trong năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận 12 ca thủng dạ dày ở người trẻ, độ tuổi chỉ từ 18-25. Trường hợp của nam sinh này cảnh báo nguy cơ đáng báo động từ lối sống thiếu khoa học ở người trẻ hiện nay.

"Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng tương tự thức khuya, lệ thuộc vào thiết bị điện tử, tự cô lập khỏi gia đình và không còn ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân", bác sĩ Đức nói.

Sau hơn 10 ngày điều trị, P. A. được truyền dịch, nuôi ăn qua ống sonde, dùng thuốc kháng tiết acid. Cậu bắt đầu ăn được cháo loãng và tăng hơn 3 kg trước khi xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân phải tuyệt đối tuân thủ chế độ ăn nhẹ, ăn nhiều bữa nhỏ, ngủ đúng giờ và đặc biệt ngưng hoàn toàn việc chơi game để tránh tái phát.

Mẹ bệnh nhân là mẹ đơn thân, thường xuyên đi làm xa, vì bận rộn, chị giao A. cho bà nội hoặc dì chăm sóc, ít có thời gian trò chuyện cùng con. Đến khi phát hiện con sống khép kín, gần như tách biệt khỏi gia đình và bạn bè, chị mới giật mình.

“Nếu tôi để ý con sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến thế. Nhìn cháu nằm kiệt sức trên giường bệnh, tôi chỉ biết tự trách mình,” chị Hoa nói trong nước mắt.

Từ sau biến cố, chị quyết định thay đổi cách sống của cả gia đình. Chị giảm công việc, dành nhiều thời gian hơn ở nhà để đồng hành cùng con. An được khuyến khích học nghề, tham gia các hoạt động ngoại khóa thay vì giam mình trong phòng với máy tính.

Các bác sĩ cho hay ca bệnh này là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và cả giới trẻ. Loét dạ dày, thủng dạ dày không còn là căn bệnh của người lớn tuổi. Thế hệ thanh thiếu niên ngày nay đang đứng trước nguy cơ tổn thương thể chất, xuất phát từ những hành vi tưởng chừng “vô hại” như bỏ bữa, nghiện game, thức khuya và thiếu vận động.

"Một vài giờ 'leo rank' có thể đổi lấy nhiều năm điều trị. Thức trắng vì game hôm nay có thể là khởi đầu cho những đêm trắng trong phòng bệnh", bác sĩ Đức nhấn mạnh.

lifestyle.znews.vn

Cứ 3 giây có 1 người bị đột quỵ trên toàn cầu

Theo Tổ chức Đột quỵ thế giới, cứ mỗi 6 người thì có một người bị đột quỵ trong đời và cứ 3 giây lại có 1 ca đột quỵ mới xảy ra trên toàn cầu. 

Đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Theo Tổ chức Đột quỵ thế giới, cứ mỗi 6 người thì có một người bị đột quỵ trong đời và cứ 3 giây lại có 1 ca đột quỵ mới xảy ra trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ, trong đó có đến 50% ca bệnh dẫn đến tử vong hoặc tàn phế nghiêm trọng.

Hà Nội xử phạt 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa tạm giữ gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm là dầu gội, kem chống nắng, kem dưỡng da, không có hóa đơn, chứng từ, nghi là hàng nhập lậu.

Ngày 9/6, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP Hà Nội và một số Đội QLTT, thuộc Chi cục QLTT TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra tại 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Thị xã Sơn Tây. Qua kiểm tra đã phát hiện, tạm giữ gần 3.500 sản phẩm là mỹ phẩm nhập lậu.

Thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 của cà phê Dạ Thảo?

Cà phê Dạ Thảo ở Phú Yên bán 17 tấn hàng giả gây xôn xao dư luận. Sản phẩm cà phê thương hiệu Dạ Thảo từng được vinh danh sản phẩm OCOP 3 sao. 

Sáng 10/6, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, sau khi có thông tin từ phía Công an tỉnh Phú Yên về việc khởi tố bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972, trú huyện Tây Hòa, Phú Yên) - chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm thì địa phương sẽ thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện.

Sản phẩm cà phê Dạ Thảo được trao giấy chứng nhận OCOP 3 sao cấp huyện.

Sản phẩm cà phê Dạ Thảo được trao giấy chứng nhận OCOP 3 sao cấp huyện.