Nam sinh rủ nhau căng chăn cứu bạn gái tự tử

(Kiến Thức) - Lo sợ cô bạn gái nhảy lầu tự tử, hàng chục nam sinh đã rủ nhau căng các tấm chăn thay cho đệm cao su, bảo vệ cô gái.

Theo Shanghaiist, trong giờ nghỉ trưa của trường Đại học Dân tộc Yunchuan, phía Tây Bắc Trung Quốc ngày 23/4, một nữ sinh viên đã được phát hiện có ý định nhảy lầu tự tử
Ngay sau khi phát hiện, cô gái trèo lên mái khu ký túc xá cao 10 tầng, các sinh viên khác đã hô hoán và tìm cách cứu cô gái cạn nghĩ này. Ngay lập tức, hàng chục nam sinh đã tập trung dưới sân trường, rủ nhau mang chăn, mền... căng ra, chồng lên nhau để tạo ra những tấm đệm tự chế, đề phòng cô gái nhảy xuống đất. 
Nam sinh ru nhau cang chan cuu ban gai tu tu
Một nữ sinh được phát hiện trèo lên mái của ký túc xá cao 10 tầng và có ý định tự tử. 
Theo một sinh viên tên Zhang Ming, ngay sau khi phát hiện cô gái định tự tử, nhóm nam sinh đã nhanh chóng di chuyển hết toàn bộ số xe đạp ở bãi đậu bên dưới và lấy khoảng 20 tấm chăn, mền căng ra và nhắc nhở nhau tập trung, quan sát kĩ để đỡ được cô gái nếu như cô ta có nhảy xuống.
Nam sinh ru nhau cang chan cuu ban gai tu tu-Hinh-2
 Hàng chục nam sinh có mặt ở bên dưới, căng chăn, mền để thay cho tấm đệm nhảy chuyên dụng.
Vài chục phút sau, nhân viên cứu hoả có mặt ở hiện trường và đặt một tấm đệm nhảy tiêu chuẩn. Cô nữ sinh cạn nghĩ cuối cùng cũng được đưa xuống an toàn nhờ sự trợ giúp của một giáo viên. Cô gái này được xác định là sinh viên năm nhất, có ý định tự tử vì thất tình. 
Nam sinh ru nhau cang chan cuu ban gai tu tu-Hinh-3
 Mọi người đều lo lắng, nhắc nhở nhau tập trung để đề phòng cô gái nhảy xuống. 
Vụ việc được tường thuật, đưa tin trên mạng. Nhiều sinh viên, bạn trẻ đã rất cảm kích với hành động của nhóm nam sinh cố gắng bảo vệ cô gái định tự tử. Họ đặt biệt danh cho những người này là "Quilt brothers" - tạm dịch là "Anh em chăn". Dù không chắc cách làm của họ có thể đảm bảo an toàn, giữ được mạng sống cho cô gái nhưng hành động của họ vẫn là rất kịp thời, thể hiện sự quan tâm, lo lắng.
Nam sinh ru nhau cang chan cuu ban gai tu tu-Hinh-4
 Bãi đỗ xe ở bên dưới nơi cô gái định nhảy xuống được giải toả nhanh chóng. 
Nam sinh ru nhau cang chan cuu ban gai tu tu-Hinh-5
 Các nam sinh căng chăn đứng bên dưới nơi cô gái định nhảy xuống cho đến khi xe cứu hoả có mặt tại hiện trường. 
Tháng trước, một sinh viên 21 tuổi của một trường đại học ở Hàng Châu được phát hiện định nhảy từ tầng tư của một toà nhà trong trường. Sinh viên này được cho là định kết thúc đời mình sau khi bị một cô gái từ chối lời tỏ tình. May mắn thay, sau khi nhảy xuống đất, nam sinh này vẫn sống sót, mặc dù bị gãy nhiều xương ở dọc cánh tay, chân của mình. 

Chú rể tự tử vì cô dâu quá xấu

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Thập Yển, thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khi chú rể nhảy xuống sông tự tử sau khi nhìn thấy mặt cô dâu.

Chu re tu tu vi co dau qua xau
Chú rể là Kang Hu (33 tuổi) và cô dâu là Na Sung (30 tuổi).  
Chu re tu tu vi co dau qua xau-Hinh-2
Cuộc hôn nhân trên do gia đình hai bên sắp đặt và chú rể không hề được nhìn thấy mặt cô dâu trước đó.  

Chu re tu tu vi co dau qua xau-Hinh-3
Khi thấy cô dâu quá xấu Kang Hu đã xin lỗi rồi bỏ đi.
Chu re tu tu vi co dau qua xau-Hinh-4
Gia đình nhà gái tỏ ra vô cùng giận dữ. 

Chu re tu tu vi co dau qua xau-Hinh-5
 Sau đó, Kang Hu đã nhảy xuống sông để tự vẫn.  

Chu re tu tu vi co dau qua xau-Hinh-6
Rất may cho Kang Hu khi anh đã được người dân gần đó đưa lên bờ và hô hấp nhân tạo trước khi đưa vào viện. 

Chu re tu tu vi co dau qua xau-Hinh-7
Con sông nơi xảy ra vụ việc. 

Mạng TQ xôn xao vụ cứu người yêu cũ, “người mới” thiệt mạng

(Kiến Thức) - Thấy bạn trai gieo mình xuống sông cứu người yêu cũ, bạn gái mới vì tức giận đã lao theo thử lòng bạn trai để rồi phải bỏ mạng. 

Tờ Chinasmack đưa tin, theo một trong những nhân viên tham gia cứu hộ thì sự việc xảy ra ở "Cảng cá Yanglin", trên sông Dương Tử, Trùng Khánh, Trung Quốc, khu vực dành cho những hoạt động ăn uống dã ngoại, không có nhiều người sinh sống xung quanh. 
Cả ba người (2 nữ 1 nam) có liên quan đến vụ việc đều là có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ tầm khoảng trên 20 tuổi và đều làm việc trong một công ty tài chính ở khu vực thương mại Vịnh Longzhou. Trong đó, hai cô gái, một người là bạn gái cũ, một người là bạn gái mới của chàng trai.
Bờ sông Dương Tử, nơi xảy ra thảm kịch tranh chấp tình yêu.
 Bờ sông Dương Tử, nơi xảy ra thảm kịch tranh chấp tình yêu.

Chiều 31/10, ba người đã hẹn gặp nhau bên bờ sông Dương Tử để tìm hướng giải quyết cho mối quan hệ tay ba này. Người bạn gái cũ đã yêu cầu cô bạn gái mới chấm dứt tình cảm với chàng trai nhưng không nhận được sự đáp ứng sau. Sau nhiều giờ đồng hồ tranh cãi mà không có kết quả như ý thì bất ngờ người bạn gái cũ nhảy xuống sông Dương Tử. Không kịp cởi quần áo, chàng trai lao mình xuống sông để cứu người. Tuy nhiên, chàng trai không thể ngờ được là người bạn gái mới do quá tức giận vì bạn trai mình nhảy xuống sông cứu người yêu cũ đã dại dột nhảy xuống theo. Có lẽ cô gái trẻ muốn thử lòng chàng trai xem cuối cùng thì anh chàng chọn ai. Đáng tiếc là để nhận được câu trả lời, cô gái trẻ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình khi người yêu lựa chọn cứu người bạn gái cũ.

Do không biết bơi và không được cứu vớt kịp thời, khi đội cấp cứu tới nơi người bạn gái mới của chàng trai đã được xác nhận là tắt thở trước khi được vớt vào bờ. 

Hiện nay, cảnh sát vẫn đang xác minh danh tính của cả ba người và vẫn đang điều tra lý do cụ thể cho nhảy xuống sông.
Sự việc đã gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng mạng nước này. Người thì cho rằng lỗi ở chàng trai bởi nếu anh ta kiên quyết lựa chọn một người thì đã không xảy ra bi kịch do tranh chấp tình yêu như thế này. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trách móc người bạn gái mới quá dại dột đã để cơn nóng giận làm mờ mắt mà gieo mình xuống sông khi không biết bơi chỉ để thử lòng bạn trai. 

Nói về vấn đề này, một nhà tâm lý xã hội, tâm lý học người Trung Quốc là Chen Zhilin đã đưa ra ý kiến: So sánh cuộc sống và việc mất đi tình yêu, cuộc sống rõ ràng là quan trọng hơn. Nếu bạn không còn sống, làm thế nào bạn có thể thưởng thức tình yêu đích thực? Cuộc sống chủ yếu là những giai đoạn vượt qua thử thách và khó khăn, vì vậy cho dù đó là sự tan vỡ, mất mát trong tình yêu, người ta vẫn phải đối mặt với chúng một cách bình tĩnh và tránh những xử lý bốc đồng. 

"Tình yêu chỉ là một khóa học/bài học trong cuộc sống, có những khóa học khác quan trọng trong cuộc sống không kém với tình yêu. Ngoài ra còn có sự nghiệp, gia đình, bạn bè... ", Chen Zhilin giải thích. 

Nhà tâm lý này còn gợi ý rằng bất kể bạn là nam hay nữ thì bạn không phải sống chỉ để yêu, thay vào đó bạn hãy sống cho tất cả những niềm hạnh phúc khác xung quanh một đời người.