Nằm ngủ trên đường ray, người đàn ông thoát chết đầy may mắn

Một người đàn ông Nga sống sót thần kỳ sau khi tàu hỏa chạy ngang người khi anh ta nằm ngủ trên đường ray dưới cái lạnh -18 độ C.

Sự việc xảy ra trên một nhánh của tuyến đường sắt xuyên Siberia nổi tiếng thế giới, đi từ thành phố Krasnoyarsk đến Abakan, giữa hai nhà ga Krol và Dzhetka.
Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng người đàn ông nằm ngủ trên đường ray đã chết sau khi tàu đi qua mà không thể phanh kịp thời. Các nhân viên an ninh không tin nổi khi thấy anh ta vẫn đang nằm ngủ say sưa trên đường ray và không hề hấn gì. Không biết anh ta đã nằm đó bao lâu.
Đoạn video từ Bộ Nội vụ Nga cho thấy người đàn ông 36 tuổi, đến từ Krasnoyarsk này được kéo ra khỏi gầm tàu hỏa trong tình trạng nằm bất động. Sau đó, anh ta được đưa vào trong toa tàu để sưởi ấm. Người đàn ông này ngủ say đến nỗi mọi người phải vật lộn mãi mới đánh thức nổi. Khi tỉnh táo lại, người đàn ông cho biết anh uống rượu say và ngủ gật trên đường ray khi đang đi bộ đến một nhà ga địa phương để gặp bạn.
Nam ngu tren duong ray, nguoi dan ong thoat chet day may man
Nằm ngủ trên đường ray dưới cái lạnh -18 độ C nhưng người đàn ông Nga không hề hấn gì và cũng không bị tê cóng. Ảnh: East2west. 
Các bác sĩ tại Bệnh viện quận Kuraginskaya cho biết, người đàn ông giấu tên chỉ bị vài vết bầm tím trên cơ thể, không có bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào và cũng không hề bị tê cóng dưới thời tiết -18 độ C. Hiện anh ta vẫn nằm trong bệnh viện để tiếp tục theo dõi y tế.
“Anh ấy rất may mắn”, một quan chức địa phương buông lời cảm thán trước trường hợp hy hữu này.
Đây không phải lần đầu tiên một người Nga sống sót qua thời tiết lạnh giá khắc nghiệt ở Siberia. Vào cuối năm ngoái, anh Yegor Krivoshapkin (45 tuổi) được cứu sống một cách kỳ diệu sau hơn 2 tháng đi lạc tại “vương quốc băng” Yakutia của Siberia.
Yegor được phát hiện trong tình trạng tê cóng tại khu dân cư lạnh giá nhất Trái đất, cách địa điểm anh mất tích hơn 300km. Lúc đó, lực lượng cứu hộ bỏ cuộc tìm kiếm được 2 tuần vì nghĩ không còn hy vọng tìm thấy anh còn sống. Người đàn ông này đã phải cố gắng chạy trốn những con gấu nâu và sói trong khu vực. Trường hợp sống sót này khiến lực lượng cứu hộ “vò đầu bứt tai”, không hiểu sao anh ta đi được chặng đường xa đến thế và còn có thể sống sót trở về.

Người đàn ông đang mất tích tham gia nhóm... tìm kiếm chính mình

Sau khi lạc trong rừng vì say rượu, người đàn ông vô tình tham gia đúng nhóm đang hỗ trợ tìm kiếm…chính mình. 

Truyền thông địa phương đưa tin, ông Beyhan Mutlu (50 tuổi), sống ở phía tây bắc tỉnh Bursa của Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là mất tích hôm 28/9. 
Sau buổi tụ tập cùng bạn bè, người đàn ông này say rượu đến mức vô thức đi vào trong rừng và lạc lúc nào không hay. Không thể liên lạc với ông Mutlu trong nhiều giờ, vợ và bạn của ông này quyết định báo cảnh sát về vụ mất tích. 

Nigeria: Nữ sinh bị đánh đập tàn nhẫn chỉ vì trót... uống rượu

Dù phủ nhận việc bản thân uống rượu, nữ sinh này vẫn bị nhóm người đàn ông dùng gậy đánh đập dã man vào người và đầu.

Mới đây, dân mạng hết sức phẫn nộ trước một đoạn clip ghi lại cảnh tượng 4 người đàn ông cao to cầm gậy đánh đập một nữ sinh đang quỳ trên nền đất trong khuôn viên ngôi trường ở bang Kwara, Nigeria. Đáng chú ý, cha ruột của cô gái cũng có mặt tại thời điểm đó nhưng không hề có ý định can ngăn. 
Theo DailyMail, lý do nữ sinh này phải chịu đòn là do cô bị tố cáo đã uống rượu cùng nhóm bạn tại một bữa tiệc sinh nhật. Dù ra sức phủ nhận nhưng cô và một bạn nam khác đều bị xử lý theo cách đầy tàn nhẫn.

Choáng ngợp với thành phố có... hình dáng như con người

Nằm ẩn mình dưới những ngọn đồi ở vùng Sicily nước Ý, trấn nhỏ Centuripe khiến nhiều người trầm trồ khi sở hữu hình dáng đặc biệt khi nhìn từ trên cao.

Pio Andrea Peri, 32 tuổi một nhiếp ảnh gia, tình cờ phát hiện điều đặc biệt của Centuripe trong một lần "lang thang" trên Google Earth. Như muốn để xác minh, Peri sau đó đã quyết định sử dụng flycam, chụp lại hình ảnh của toàn bộ trấn cô này từ trên cao. Từ góc chụp chính diện, Centuripe có hình dáng giống như một người đang duỗi tay chân. 
"Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc trước hình dáng kỳ lạ của thị trấn này, thậm chí nhiều người còn không tin đó là sự thật và cho rằng tôi sử dụng phần mềm chỉnh sửa", nhiếp ảnh gia trẻ người Ý chia sẻ. "Sau khi tự mình lên Google Earth để kiểm tra, họ đã đích thân tới gửi tới tôi lời xin lỗi".