Nam cảnh sát lạm dụng nhiều phụ nữ trong khi làm nhiệm vụ

Một sĩ quan cảnh sát ở Anh vừa phải hầu toà vì cáo buộc lạm dụng chức vụ để quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ khác nhau khi đang làm nhiệm vụ.

Cụ thể, sĩ quan cảnh sát PC Adam Hoyle sẽ ra tòa tại Liverpool Crown Court vào năm tới, đối mặt với 4 cáo buộc về hành vi sai trái.
Hai cáo buộc đầu tiên tố cáo nam cảnh sát này có quan hệ không phù hợp với một phụ nữ và lạm dụng tình dục cô ta khi đang thi hành công vụ.
Cáo buộc thứ ba và thứ tư liên quan đến việc hôn người phụ nữ thứ ba và cố gắng xúi giục quan hệ tình dục với cô ấy khi đang thi hành công vụ.
Nam canh sat lam dung nhieu phu nu trong khi lam nhiem vu
Sĩ quan cảnh sát PC Adam Hoyle bị buộc tội lạm dụng nhiều phụ nữ trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Lynda Roughley. 
Hoyle, 39 tuổi, cũng phải đối mặt với ba cáo buộc truy cập trái phép vào dữ liệu máy tính.
Cảnh sát Merseyside xác nhận rằng Hoyle bị đình chỉ công tác nhưng cho biết họ sẽ không bình luận về vụ việc trong khi các thủ tục tố tụng tại tòa án đang diễn ra.
Thẩm phán quận James Hatton đã cho phép viên cảnh sát này tại ngoại vô điều kiện và đưa Hoyle ra hầu tòa vào ngày 4/1.
Hồi tháng 5, một vụ cảnh sát cưỡng hiếp bé gái nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Lalitpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Vào ngày 4/5, quan chức địa phương xác nhận đã bắt giữ một sĩ quan cảnh sát vì tội cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi đến báo án bị xâm hại.
Nạn nhân của vụ việc là một bé gái 13 tuổi. Cô bé đã bị nhóm 4 nam thanh niên cưỡng hiếp tập thể hôm 22/4. Khi đi báo án vào ngày 27/4, cô bé còn gặp phải một cơn ác mộng kinh khủng hơn.
Tại chính đồn cảnh sát, nạn nhân được cho là đã bị hiếp dâm một lần nữa bởi sĩ quan phụ trách.
Theo truyền thông Ấn Độ, cảnh sát có hành vi đồi bại với bé gái là Tilakdhari Saroj. Sĩ quan này cùng một số người khác đã bị bắt giữ ngày 4/5 để điều tra. Ngoài ra, 29 nhân viên có mặt tại đồn cảnh sát vào thời điểm bé gái bị hiếp dâm cũng đã bị tạm đình chỉ công tác.
Priyanka Gandhi Vadra - một chính khách tại Ấn Độ đã đăng tải dòng trạng thái trên Twitter bày tỏ thái độ phẫn nộ trước tình huống khó tin này: "Nếu đồn cảnh sát cũng không an toàn thì còn nơi nào có thể bảo vệ phụ nữ nữa?".
Tất cả các sĩ quan cảnh sát tại đồn đều được hỏi cung lấy lời khai đồng thời bị khiển trách vì để xảy ra sự việc.
Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ - quốc gia nơi bạo lực tình dục với phụ nữ luôn được coi là vấn đề nhức nhối.

Người đàn ông ngồi khóc trước đồn cảnh sát giữa đêm và sự thật rơi lệ

Phát hiện người đàn ông ngồi trước cửa đồn, cảnh sát đến hỏi thăm thì biết được câu chuyện xót xa.

Một ngày gần đây, vào lúc 1h sáng, anh Lục Triển Nguyên – cán bộ sở Cảnh sát Diêm Thương (Chiết Giang, Trung Quốc) trở về đồn cảnh sát thì phát hiện có người đàn ông ngồi trên bậc thềm ở lối vào đồn, bên cạnh là chiếc xe đạp.

Anh Lục tiến đến hỏi thăm thì người đàn ông yếu ớt trả lời: “Tôi mệt quá! Tôi không đạp nổi xe nữa”.

Nữ cảnh sát chống tội phạm bị nghi là giả vì “quá xinh”

Một nữ cảnh sát chống tội phạm có thân hình "nóng bỏng" đã khiến nhiều người hâm mộ cầu xin cô ấy bắt họ sau khi thấy những hình ảnh xinh đẹp của cô ấy ngoài đời thực.

Kimberly Coverdill, phó cảnh sát trưởng ở bang Arizona, (Mỹ), gây sốt trên mạng xã hội khi cô đáp trả những người nghi ngờ cô ấy không phải cảnh sát thực thụ.
Nu canh sat chong toi pham bi nghi la gia vi “qua xinh”
Nữ cảnh sát Kimberly Coverdill bị nghi là giả vì “quá xinh”.

Trong video được đăng vào tháng 6, có hơn 4 triệu lượt xem, nữ cảnh sát trẻ đã phản ứng lại lời bình luận từ một người dùng mạng rằng: "Cô không phải là cảnh sát thực sự".

Kimberly Coverdill nhếch mép cười và lắc đầu trước khi chèn đoạn video cho thấy cảnh cô ấy đang ngồi trong xe cảnh sát.

Hình ảnh Kimberly với mái tóc búi cao bóng mượt và mặc cảnh phục với áo chống đạn đã khiến cư dân mạng thích thú và hết lời khen ngợi cô. Mọi người nhanh chóng vào bài viết bình luận và để lại những câu bông đùa tán tỉnh nữ cảnh sát xinh đẹp.

Một người nói: "Hãy còng tay tôi đi!"

"Tôi sẽ để em đưa tôi vào tù," người thứ hai viết và người thứ ba cầu xin: "Hãy bắt tôi đi!"

Người thứ tư thậm chí còn thú nhận: "Hôm nọ tôi đã đi quá tốc độ cho phép, em hãy đến bắt tôi đi".

"Quá nóng bỏng để làm cảnh sát", người thứ năm lên tiếng.

Nu canh sat chong toi pham bi nghi la gia vi “qua xinh”-Hinh-2
Vẻ nóng bỏng ngoài đời của Kimerby.