Mỹ: Nữ quản lý gốc Việt thiệt mạng vì bị kẹt trong kho lạnh

Bà Nguyet Le, nữ quản lý một nhà hàng của hệ thống chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Arby's, được phát hiện tử vong sau khi bị kẹt trong kho đông lạnh vào ngày 11/5 tại thành phố New Iberia, bang Louisiana (Mỹ).

Bà Nguyet Le (63 tuổi), quản lý của một cửa hàng đồ ăn nhanh Arby’s ở thành phố New Iberia (bang Louisiana, Mỹ) đã “cố gắng cạy cửa đến tóe máu tay khi tìm cách thoát ra ngoài hoặc tìm người hỗ trợ” sau khi bị kẹt trong kho đông lạnh.
Chi tiết này được đề cập trong đơn kiện của gia đình bà Nguyet Le nhằm vào hãng đồ ăn nhanh Arby’s và chủ cửa hàng nơi bà Le làm việc.
Theo nội dung đơn kiện, bà Nguyet Le hôm 11/5 đã được con mình chở tới chi nhánh Arby's ở thành phố New Iberia để làm việc. Bà này sau khi đi vào kho đông lạnh thì bị mắc kẹt ở đó, nơi hệ thống đông lạnh “luôn được giữ ở mức -23 độ C hoặc lạnh hơn”.
Con trai của bà Nguyet Le là anh Nguyen, cũng là đồng nghiệp, sau đó đã phát hiện mẹ mình nằm co quắp trên sàn kho đông lạnh.
My: Nu quan ly goc Viet thiet mang vi bi ket trong kho lanh
Bà Nguyet Le và con trai Nguyen. Ảnh: NY Post. 
Các nhà điều tra tìm thấy vết máu trên cửa kho đông và họ kết luận rằng bà Le đã bị rách tay khi cố gắng thoát ra hoặc để thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Le tử vong vì hạ thân nhiệt.
Bốn người con của nữ quản lý gốc Việt đang yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 1 triệu USD, cáo buộc Arby’s và chủ cửa hàng đã sơ suất khi không sửa chữa cửa kho đông, vốn bị hỏng từ khoảng 9 tháng trước.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Arby’s cho biết thương hiệu này đã nhận được thông tin về sự ra đi của bà Le và chủ cửa hàng ở New Iberia “đang hợp tác đầy đủ với chính quyền địa phương khi họ tiến hành điều tra”.
Trích dẫn thông tin từ một cựu nhân viên của Arby’s, các con của bà Le cho rằng chốt cửa kho đông lạnh đã bị hỏng ít nhất là từ tháng 8 năm ngoái. Đơn kiện cho biết các nhân viên đã sử dụng tuốc nơ vít để mở và đóng cửa.
Gia đình bà Le nói rằng các nhân viên đã báo cáo việc cánh cửa bị hỏng cho các bên liên quan. Nhưng “Arby’s đã thờ ơ trong gần chín tháng”, đơn kiện viết.
The Guardian cho hay, công ty Turbo Restaurants tới nay chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

Cậu thiếu niên da màu bị bắn chết, dân Mỹ dậy sóng

Một chủ cửa hàng tiện lợi ở bang Nam Carolina (Mỹ) đã bị buộc tội giết người sau khi ông ta buộc đuổi theo nam thiếu niên da màu 14 tuổi và bắn vào lưng cậu ta vì nghi ngờ cậu trộm cắp.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Richland cho biết chủ cửa hàng tiện lợi tên Rick Chow, 58 tuổi. Cậu thiếu niên tên Cyrus Carmack-Belton (14 tuổi, đi vào cửa hàng vào khoảng 20 giờ ngày 28/5 (giờ địa phương) và bị nghi ngờ ăn cắp.
Vì nghi ngờ cậu bé lấy trộm 4 chai nước khoáng, ông Chow và con trai đã đuổi theo Cyrus đến một khu chung cư gần đó. Cyrus té ngã nhưng đứng dậy và tiếp tục chạy.

Lạc trong rừng rậm 5 ngày, người phụ nữ may mắn được cứu

Lạc trong rừng rậm 5 ngày liên tiếp nhưng không mang theo nước, chị Lillian (Australia) may mắn sống sót nhờ ăn kẹo, đồ ăn vặt cùng chai rượu mua làm quà để trong xe.

Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng Năm vừa rồi, khi chị Lillian (48 tuổi) có chuyến đi chơi ngắn ngày qua vùng rừng rậm ở bang Victoria, Australia. Cô lái xe về phía đập Dartmouth nhưng sau đó rẽ nhầm đường và không thể quay đầu lại bởi bánh xe bị kẹt trong bùn.
Lạc trong rừng rậm, khu vực không có sóng điện thoại di động, lại có vấn đề về sức khỏe, khó đi lại, Lillian bất lực, không thể tìm sự giúp đỡ và đành ở lại với chiếc ô tô.

Những vụ trẻ em rơi xuống giếng sâu được giải cứu trên thế giới

Tháng 6/2022, Ấn Độ giải cứu thành công một cậu bé 10 tuổi bị mắc kẹt dưới giếng sâu 105 giờ. Hồi tháng 2/2022, lực lượng cứu hộ Morocco nỗ lực nhiều ngày đêm để cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 32 m.

Trong những năm qua, thế giới xảy ra không ít vụ trẻ em rơi xuống giếng sâu khiến mọi người lo lắng trong khi giải cứu. Trong một số trường hợp, lực lượng cứu hộ đã cứu sống thành công các nạn nhân.
Cuộc giải cứu trong 105 giờ tại Ấn Độ