Chiến dịch bất ngờ và phức tạp nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là kết quả của quá trình lên kế hoạch lâu dài giữa quân đội Mỹ và các cơ quan tình báo.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Dan Caine, cho biết: “Từ ‘hợp nhất’ không thể lột tả hết sự phức tạp của một nhiệm vụ như vậy, một cuộc đột kích chính xác đến mức phải huy động hơn 150 máy bay xuất phát khắp Tây bán cầu".
Máy bay Mỹ tung hoành trên bầu trời thủ đô Caracas trong chiến dịch.
Thậm chí, theo The War Zone tiết lộ, ít nhất một, và có thể là hai, máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel tuyệt mật của Không quân Mỹ dường như đã tham gia chiến dịch nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Việc phát hiện RQ-170 trong một nhiệm vụ thực tế là điều hiếm gặp, song trong trường hợp này không gây nhiều bất ngờ.
Việc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ về thời gian và địa điểm để tạo hiệu ứng tổng hợp cho một mục tiêu duy nhất, đưa lực lượng vào trung tâm Caracas mà vẫn giữ được yếu tố bất ngờ về chiến thuật.
Vị tướng 4 sao nhấn mạnh: “Chỉ cần một thành phần của cỗ máy vận hành trơn tru này gặp trục trặc, toàn bộ nhiệm vụ sẽ bị đe dọa.”
Có nhiều hơn 1 máy bay không người lái trình sát như RQ-70 được huy động.
Phát biểu sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kết quả của chiến dịch mang tên “Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối”, ông Caine đã trình bày chi tiết về chiến dịch, đồng thời lưu ý rằng ông chỉ có thể nói chung chung vì “luôn có khả năng chúng tôi sẽ được giao thực hiện những nhiệm vụ tương tự trong tương lai.”
Trong nhiều tháng trước đó, Mỹ đã tăng cường năng lực quân sự tại khu vực. Đợt triển khai lớn nhất diễn ra vào giữa tháng 11, khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford đến khu vực này.
Đến “đầu tháng 12”, ông Caine cho biết, cộng đồng tình báo đã cung cấp đủ thông tin — bao gồm cả thói quen hàng ngày của ông Maduro, thậm chí cả tên thú cưng của ông ta — để Lầu Năm Góc tin rằng có thể thực hiện chiến dịch khi được lệnh. Tuy nhiên, thời tiết đã trở thành yếu tố cản trở, khiến việc triển khai bị trì hoãn.
Tuy nhiên, thời tiết đã đủ thuận lợi để vào lúc 22h46 tối qua theo giờ miền Đông nước Mỹ, Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành chiến dịch. Ngay sau đó, các máy bay bắt đầu xuất phát từ 20 căn cứ khác nhau trên khắp Tây bán cầu, ông Caine cho biết.
“Tổng cộng, hơn 150 máy bay — gồm máy bay ném bom, tiêm kích, trinh sát, giám sát, trực thăng đã xuất kích trong đêm. Hàng nghìn giờ kinh nghiệm đã được huy động trên không. Thành viên trẻ nhất của phi hành đoàn mới 20 tuổi, còn lớn tuổi nhất là 49”, ông nói.
Trong số các lực lượng trên không có đội trục xuất, gồm số lượng và loại trực thăng không được tiết lộ, bay ở độ cao 30 mét trên mặt nước. Ông Caine cho biết các biện pháp phi động năng từ Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ và Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ đã được sử dụng để chế áp hệ thống phòng thủ của Venezuela — ít nhất là trước khi các đòn tấn công động năng từ lực lượng hộ tống bắt đầu.
“Các lực lượng này được bảo vệ bởi máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ, Hải quân Mỹ, Không quân Mỹ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân,” ông nói về các trực thăng. Lực lượng bảo vệ bao gồm F-22, F-35, F-18 E/A, B-2, B-1 “và các máy bay hỗ trợ khác, cùng nhiều máy bay không người lái điều khiển từ xa.”
Lực lượng Delta Force lừng danh là nòng cốt quyết định sự thành công của chiến dịch.
Đến 1h01 sáng theo giờ miền Đông, lực lượng trực thăng đã đến khu nhà của ông Maduro. Đội “bắt giữ” đã “đổ bộ vào khu nhà của ông Maduro và di chuyển với tốc độ, độ chính xác và kỷ luật cao hướng tới mục tiêu,” ông Caine cho biết.
Dù ông Caine không đi sâu vào chi tiết quá trình bắt giữ, Tổng thống Trump cho biết ông đã theo dõi trực tiếp chiến dịch và nói rằng ông Maduro đã cố gắng chạy vào phòng an toàn khi binh sĩ Mỹ ập đến bắt giữ. Trong lúc đó, ông Caine cho biết, “các trực thăng đã bị bắn và đáp trả bằng hỏa lực áp đảo để tự vệ.” Một máy bay bị trúng đạn nhưng tất cả các máy bay tham gia chiến dịch đều trở về an toàn.
Đó không phải là lần duy nhất xảy ra đấu súng: “Đã có nhiều cuộc giao tranh tự vệ khi lực lượng bắt đầu rút khỏi Venezuela,” ông Caine nói. “Lực lượng đã rút lui thành công và trở về các căn cứ nổi trên biển, và đến 3h29 sáng theo giờ miền Đông, lực lượng đã ở trên mặt nước, cùng với các đối tượng bị truy tố trên tàu USS Iwo Jima.”
Kết thúc chiến dịch, không có nhân viên hay phương tiện nào của Mỹ bị mất. Ông Caine cho rằng đó là nhờ công tác huấn luyện phối hợp giữa các lực lượng Mỹ.