Mỹ: Hầu tòa vì đột nhập lấy trộm đề thi

Vì quá lo lắng cho kỳ thi sắp tới, hai sinh viên Đại học Kentucky đã lẻn vào trường lúc giữa đêm để lấy trộm đề thi và bị một giảng viên phát hiện.

Tại Mỹ, nơi được cho là có nền giáo dục hiện đại, chỉ vì quá lo lắng cho kỳ thi sắp tới, hai sinh viên Đại học Kentucky đã lẻn vào trường lúc giữa đêm để lấy trộm đề thi và bị một giảng viên phát hiện.
Theo BBC, khoảng 2h sáng, Henry Lynch, 21 tuổi, sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Sinh học đột nhập phòng làm việc của giáo viên môn Xác suất Thống kê theo hệ thống thông gió trên trần nhà.
Sau khi vào được bên trong, Henry mở cửa cho đồng phạm là Troy Kiphuth, sinh viên năm cuối ngành Kinh tế Nông nghiệp.
Khi cả hai đang loay hoay tìm đề thi, giảng viên John Cain quay trở lại phòng làm việc, phát hiện cửa bị chặn từ bên trong. Ông hô hoán và đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Henry và Troy quá hoảng sợ, đạp cửa bỏ chạy. Lo sợ thầy giáo sẽ nhận ra mình trong lớp, Henry đã tự thú với nhà trường.
My: Hau toa vi dot nhap lay trom de thi
Hai sinh viên của Đại học Kentucky, Mỹ, đã có hành vi gian lận trong thi cử. 
Nam sinh này khai với cảnh sát rằng cậu đã lẻn vào phòng giáo viên lúc 18h cùng ngày nhưng không tìm thấy đề thi nên quyết định trở lại vào ban đêm. Henry còn thú nhận hồi đầu học kỳ cũng từng vào phòng của ông Cain để lấy trộm đề thi.
Sự việc đã được trình báo lên hội đồng kỷ luật của trường. Cả hai sinh viên sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 6 tới với cáo buộc trộm cắp cấp độ 3.

Tên trộm trả lại đồ cho chủ vì liên tục gặp vận đen

3 năm sau vụ trộm cắp thành công với nhiều chiến lợi phẩm, một tên trộm ở Mỹ đã tức tốc trả lại nguyên vẹn đồ đạc cho nạn nhân.

Năm 2007, một tên trộm đột nhập vào nhà của Suzie Fronterotta ở Gallup, bang New Mexico. Kế hoạch diễn ra hết sức trót lọt, hắn đã trộm cắp được rất nhiều đồ trang sức và 1.000 USD tiền mặt.
Ten trom tra lai do cho chu vi lien tuc gap van den
Bức thư với lời xin lỗi tha thiết của tên trộm.
Mặc dù giá trị vật chất của những món đồ không quá lớn nhưng lại có ý nghĩa về mặt tinh thần, mỗi đồ vật đều chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp của chủ nhân với người thân, bạn bè của cô. Trong số đó có một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai 30 năm tuổi và một chiếc vòng tay mà mẹ của Suzie Fronterotta tặng cho con gái mình khi bà đang nằm trên giường bệnh, trước khi sang thế giới bên kia.

Kế hoạch thông minh trong vụ cướp lớn nhất thế kỷ 21

Với một kế hoạch cực kỳ thông minh và tỉ mỉ, vụ trộm tại Ngân hàng Trung ương Brazil ở thành phố Fortaleza được đánh giá là vụ án trộm cắp lớn nhất Brazil.

Ke hoach thong minh trong vu cuop lon nhat the ky 21
 Đường hầm rộng khoảng 70cm, dài 80m và sâu.
18h00 thứ sáu ngày 6/8/2005, tại một tòa nhà trên đường Avenida Dom Manuel thuộc khu thương mại thành phố Fortaleza, một nhóm người không ai bảo ai, ngồi ăn khá vội vã trước khi cùng xuống “làm việc” dưới một đường hầm sâu 4m.
Đây chính là nhóm cướp đã lấy đi tổng số 165 triệu real tương đương 70 triệu USD, toàn bộ là loại tiền mệnh giá 50 real, vốn là số tiền đã cũ và Ngân hàng Trung ương Brazil đang chuẩn bị bỏ đi để thay thế.
3 tháng trước đó, nhóm trộm đã thuê một tòa nhà ở trung tâm thành phố với tấm biển “Cỏ nhân tạo” treo trước cửa, đăng ký nó dưới danh nghĩa trụ sở của một công ty làm vườn. Vì thế, hàng xóm xung quanh không mảy may nghi ngờ những chiếc xe tải chở đầy 30 tấn đất đi ra đi vào trong nhiều tuần.
Từ đây, chúng đào một đường hầm dài 80m được đánh giá là vô cùng kỳ công và chuyên nghiệp bên dưới tòa nhà, hướng về nơi cất giữ tiền bạc của ngân hàng. Không chỉ tính toán sao cho đường hầm đi đúng hướng kho chứa tiền, chúng còn phải sử dụng một hệ thống kỹ thuật khoan phá hiện đại mới xuyên thủng được nền căn phòng dày 1,1m được bảo vệ bởi mạng lưới kim loại đặc biệt kiên cố.
Đường hầm rộng khoảng 70cm, bên trong chẳng khác nào một công trình xây dựng công phu khi được gia cố bằng gỗ và ốp nhựa, cùng hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thông hơi rất chuyên nghiệp. Ước tính số tiền hoàn thành đường hầm này lên tới gần 200.000 USD.
Ke hoach thong minh trong vu cuop lon nhat the ky 21-Hinh-2
Lối vào của đường hầm