Mỹ điều thêm lính đặc nhiệm đến Iraq đánh IS

(Kiến Thức) - Trong một động thái nhằm tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông, Mỹ điều thêm lính đặc nhiệm đến Iraq, trực tiếp đánh phiến quân IS.

Trong thông báo mới nhất của mình, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ điều thêm lính đặc nhiệm đến Iraq đánh IS.
Đánh dấu sự hiện diện mở rộng của quân đội Mỹ ở Trung Đông, Lầu Năm Góc hôm 14/1 thông báo rằng, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tới Iraq để tham gia vào hoạt động chống lại phiến quân IS.
My dieu them linh dac nhiem den Iraq danh IS
Binh sỹ Mỹ đang hát quốc ca trong lễ bàn giao gần thị trấn Hawija, Iraq. 
Hồi tháng trước, người phát ngôn chiến dịch chống phiến quân IS do Mỹ dẫn đầu, Đại tá Steve Warren nói với các phóng viên rằng, Lầu Năm Góc lên kế hoạch triển khai thêm nhiều binh sĩ tới Iraq như là một phần chiến dịch mở rộng sự hiện diện của liên quân quốc tế ở Trung Đông trong cuộc chiến chống lại tổ chức này. “Đó có thể là 100 lính, hoặc ít hơn”, Đại tá Warren nói.
Một số các nghị sỹ Iraq đã bày tỏ sự phản đối với kế hoạch triển khai thêm binh sĩ Mỹ tới Iraq. Trong một tuyên bố, nghị sỹ Iraq Khalaf Abd Samad cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn phản đối việc triển khai lực lượng Mỹ ở Iraq để thực hiện các hoạt động quân sự và tình báo”.
Tuy nhiên, hôm 13/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố rằng, nhóm lính Mỹ gồm 200 đặc nhiệm đã tới Iraq để chuẩn bị hợp tác với lực lượng Iraq đánh IS.
“Lực lượng đặc nhiệm mà tôi nói tới hồi tháng 12/2015 đã có mặt ở Iraq và chuẩn bị làm việc với lực lượng nước này để bắt đầu chiến dịch tiêu diệt chiến binh và chỉ huy IS”, Bộ trưởng Carter nói với phóng viên.
Việc điều động binh sĩ sang Iraq được nhìn nhận là một động thái đi ngược lại cam kết không triển khai thêm binh sĩ tới Trung Đông của chính quyền Obama.
Dẫu rằng vậy, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang tối ngày 12/1, Tổng thống Obama đã khen ngợi về những nỗ lực của Mỹ trong cuộc chiến chống lại khủng bố ở Iraq và Syria.

Những nhà lãnh đạo thế giới bật khóc trước công chúng

Tổng thống Mỹ Obama bật khóc khi phát biểu về việc kiểm soát súng đạn, tuy nhiên, ông không phải là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên khóc trước công chúng.

Nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/1 đã bật khóc trước ống kính truyền hình khi có bài phát biểu về việc kiểm soát súng đạn tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/1 đã bật khóc trước ống kính truyền hình khi có bài phát biểu về việc kiểm soát súng đạn tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)  

Tổng thống Nga Vladimir Putin rớt nước mắt khi phát biểu trước những người ủng hộ tại quảng trường Manezhnaya gần điện Kremlin. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin rớt nước mắt khi phát biểu trước những người ủng hộ tại quảng trường Manezhnaya gần điện Kremlin. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khóc trong đám tang cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khóc trong đám tang cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il tại Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters) 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau lau nước mắt trong khi công bố bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban Sự thật và Hòa giải. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Canada Justin Trudeau lau nước mắt trong khi công bố bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban Sự thật và Hòa giải. (Ảnh: Reuters) 

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner bật khóc khi trao huy chương danh dự cho phi hành gia Neil Armstrong (trái). (Ảnh: Reuters).
Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner bật khóc khi trao huy chương danh dự cho phi hành gia Neil Armstrong (trái). (Ảnh: Reuters).

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush bật khóc trong buổi lễ trao tặng Huân chương danh dự cho Trung sỹ đặc nhiệm Hải quân SEAL Michael Monsoor. (Ảnh: Reuters)
Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush bật khóc trong buổi lễ trao tặng Huân chương danh dự cho Trung sỹ đặc nhiệm Hải quân SEAL Michael Monsoor. (Ảnh: Reuters) 

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi vẫy chào những người ủng hộ đang tập trung bên ngoài dinh Thủ tướng ở Roma để phản đối phán quyết ông này gian lận thuế. (Ảnh: Reuters)
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi vẫy chào những người ủng hộ đang tập trung bên ngoài dinh Thủ tướng ở Roma để phản đối phán quyết ông này gian lận thuế. (Ảnh: Reuters) 

Nhà lãnh đạo đảng đối lập ở Myanmar Aung San Suu Kyi bật khóc tại một cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo đảng đối lập ở Myanmar Aung San Suu Kyi bật khóc tại một cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters) 

Cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner ôm con trai sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. (Ảnh: Reuters)
Cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner ôm con trai sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. (Ảnh: Reuters) 

Mỹ sẽ điều lực lượng đặc nhiệm tới Iraq đánh IS

(Kiến Thức) - Trong một diễn biến bất ngờ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter thông báo rằng, Mỹ sẽ điều lực lượng đặc nhiệm tới Iraq đánh IS.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter thông báo về việc Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm tới Iraq đánh IS.
My se dieu luc luong dac nhiem toi Iraq danh IS
Ảnh minh họa.

Hình ảnh cuộc chiến Yemen đẫm máu chưa có hồi kết

(Kiến Thức) - Cuộc chiến Yemen dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vì không bên nào chịu lùi bước.

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket
Năm 2014, lực lượng Houthi đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa sau khi cướp chính quyền và buộc Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi cùng những quan chức chủ chốt khác phải lưu vong. Cuộc chiến Yemen từ đó chưa có hồi kết.

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-2
Ả-rập Xê-út và các quốc gia liên minh bắt đầu can thiệp vào cuộc nội chiến Yemen vào ngày 26/3/2015 nhằm ngăn chặn sự phát triển của lực lượng nổi dậy Houthi.

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-3
Những cuộc không kích của liên quân Ả-rập đã phá hủy nhiều ngôi nhà của các chỉ huy lực lượng Houthi cũng như các căn cứ quân sự, làm rung chuyển thủ đô Sanaa (Yemen). 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-4
Các chiến binh Houthi đứng gác trước tòa nhà của Bộ Quốc phòng Yemen sau khi nó bị phá hủy bởi các cuộc không kích của liên quân Ả-rập ngày 10/6/2015. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-5
Một người đàn ông bị thương được đưa ra khỏi tòa nhà đồ nát ở Sanaa ngày 12/6/2015. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-6
Người dân tìm những người còn sống trong đống đổ nát sau các vụ không kích tại Sanaa ngày 12/6/2015. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-7
Đám khói bốc lên sau khi các chiến binh Houthi nã tên lửa vào nhà máy lọc dầu ở thành phố cảng Aden ở Yemen ngày 27/6/2015. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-8
Một tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc giao tranh tại Sanaa, Yemen, ngày 2/7/2015. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-9
Lực lượng trung thành với chính phủ lưu vong Yemen ngồi trên chiếc xe tăng mà họ chiếm được từ phe Houthi ở thành phố Taiz ngày 17/8/2015. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-10
Một cuộc không kích của liên quân Ả-rập tại thành phố cảng Houdieda, Yemen ngày 23/8/2015. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-11
Lực lượng nổi dậy Houthi mang theo vũ khí trong một cuộc biểu tình phản đối các cuộc không kích của liên quân Ả-rập ở thủ đô Sanaa, Yemen ngày 24/8/2015. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-12
Khói bốc lên từ một căn cứ quân sự tại thủ đô Sanaa ngày 10/9/2015 sau khi bị liên quân Ả-rập không kích. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-13
Liên quân Ả-rập ném bom vào kho vũ khí của phe Houthi ở thủ đô Sanaa ngày 12/9/2015.

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-14
Liên quân Ả-rập không kích vào một học viện quân sự ở Sanaa, Yemen, ngày 20/9/2015. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-15
Khung cảnh đổ nát ở thủ đô Sanaa, Yemen ngày 21/9/2015. Hơn 4.500 người Yemen đã thiệt mạng kể từ khi liên quân Ả-rập bắt đầu chiến dịch quân sự chống Houthi hồi tháng 3/2015. 

Hinh anh cuoc chien Yemen dam mau chua co hoi ket-Hinh-16
Người dân tập trung tại hiện trường một vụ đánh bom xe ở thành phố cảng Aden, Yemen, ngày 5/1/2016.