Muôn kiểu vác núi tiền lẻ đi mua nhà, siêu xe ở Trung Quốc

Cho tiền lẻ vào bao tải hay dùng xe để chở tới nơi mua nhà, siêu xe là một vài cách tiêu tiền lẻ khiến người bán hàng phát hoảng ở Trung Quốc.

Xe tải nổ lốp khi chở quá nhiều tiền lẻ đi mua siêu xe
Một người đàn ông tới từ Hà Nam, Trung Quốc khiến các nhân viên bán hàng điêu đứng khi dùng bao tải tiền xu và tiền lẻ để mua chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado có giá 400.000 NDT (tương đương 1,3 tỷ đồng).
Điều đáng nói là số tiền này nặng tới mức chiếc xe chở núi tiền này bị nổ lốp trong lúc di chuyển.
Được biết, đồng tiền có mệnh giá lớn nhất mà người này mang đến thanh toán là 1 NDT (gần 4.000 đồng) trong khi những đồng tiền xu nhỏ nhất chỉ có mệnh giá 1 hào.
Để đếm được hết số tiền này, cửa hàng bán ôtô phải cử 4 nhân viên và mất tới 12 giờ làm việc liên tục.
Vác 2,5 tạ tiền xu đi mua nhà
Các nhân viên ngân hàng làm việc tại thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên cũng có những trải nghiệm tương tự khi phải kiểm kê 7 túi tiền xu nặng tới hơn 250 kg mà một phụ nữ mang tới mua nhà.
Muon kieu vac nui tien le di mua nha, sieu xe o Trung Quoc
7 bao tiền xu sau khi đã được phân loại. 
Để đếm được núi tiền trị giá 43.500 NDT này, 6 nhân viên phải mất 3 tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong công việc.
Theo truyền thông Trung Quốc, chủ nhân của số tiền này đã phải tiết kiệm nó trong suốt 10 năm.
Mang 1 tạ tiền lẻ đi mua BMW 7 Series
Hơn 20 nhân viên tại một cửa hàng ô tô ở Trung Quốc mất hơn 6 giờ đồng hồ để đếm số tiền lẻ khổng lồ mà một đại gia mang đi tậu chiếc BMW 7 Series có giá trị khoảng 1 triệu NDT.
Vị khách này mang tới vài thùng chứa đầy tiền giấy và tiền xu, với tổng trọng lượng lên tới 100 kg.
Muon kieu vac nui tien le di mua nha, sieu xe o Trung Quoc-Hinh-2
Số tiền giấy khủng mà đại gia mang tới để sắm siêu xe. 
Hai thanh niên còng lưng gánh tiền đi mua xe
Hồi tháng 1/2015, cộng đồng Trung Quốc lại không khỏi xôn xao trước câu chuyện hai thanh niên ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc còng lưng gánh 4 bao tải tiền xu nặng 150 kg đi mua một chiếc xe trị giá 50.000 NDT (khoảng 170 triệu đồng).
Toàn bộ nhân viên của showroom ô tô mất đến hơn 3 giờ để kiểm đếm 19.730 đồng xu loại 1 NDT mà hai nam thanh niên này mang tới.

Ăn xin phong cách "bá đạo": Quẹt thẻ để... nhận tiền

Người đàn ông tên Abe Hagenston hành nghề ăn xin và chấp nhận... thanh toán thông qua Visa, MasterCard nếu bạn không có tiền lẻ trong người.

Ông Abe Hagenston, 42 tuổi, là một người vô gia cư tại Detroit, Mỹ, sống qua ngày bằng cách ăn xin. Tuy nhiên, khác với những người xin ăn bình thường khác, ông nhận tiền bằng một cách rất hiện đại. Nếu trên đường bạn gặp ông Abe mà trong người không có tiền lẻ thì đừng lo lắng, ông có thể nhận tiền bố thí từ... thẻ Visa, MasterCard thông qua thanh toán di động. Abe khẳng định vô gia cư chính là một công việc kinh doanh của ông.

Choáng với số tiền "khủng" du khách thả xuống đài phun nước ở Italia

Nếu biết số tiền su du khách ném xuống đài phun nước Trevi ở Rome là bao nhiêu, chắc hẳn nhiều người sẽ phải choáng.

Choang voi so tien "khung" du khach tha xuong dai phun nuoc o Italia
Đài phun nước Trevi được hoàn thành vào năm 1762 với chiều cao 26m và rộng 50m. Tên của đài phun nước có nghĩa là 3 đường phố trong tiếng Italia. Ba đường phố dẫn tới công trình này bao gồm Via Dei Crocicchi, Via Poli, và Via Delle Muratte. 

Trung Quốc: Nổ lốp vì vác bao tải tiền xu đi mua xe sang

Một người đàn ông ở Trung Quốc vác bao tải tiền xu và tiền giấy mệnh giá nhỏ để đi mua ôtô, bao tiền lẻ nặng đến mức làm nổ lốp chiếc xe chở tiền.

Theo South China Morning Post, một người đàn ông ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, làm khó các nhân viên bán hàng khi dùng bao tải tiền xu và tiền giấy mệnh giá nhỏ để mua chiếc Toyota Land Cruiser Prado trị giá 58.000 USD.