Muốn dạy hàng xóm bài học, cô gái vào tù vì điều kinh hoàng

(Kiến Thức) - Chỉ định đốt đống rác, dạy dỗ nhà hàng xóm một bài học, cô gái không ngờ mình gây hỏa hoạn, thiêu sống 2 người, làm bị thương 10 người.

Mới đây, một cô gái trẻ người Trung Quốc định cư ở quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, vì không hài lòng với việc hành lang cầu thang chất đầy rác thải của nhà hàng xóm, cô đã quyết định đốt hết đống rác của nhà họ với mục đích xả giận và dạy cho hàng xóm vô ý thức một bài học. Chẳng ngờ, ngọn lửa ngoài tầm kiểm soát, khiến 2 người bị thiêu sống và 10 người bị thương. Sau vụ việc, cô gái trẻ bị bắt vì cáo buộc tội phóng hỏa đốt nhà.
Muon day hang xom bai hoc, co gai vao tu vi dieu kinh hoang
Hiện trường của vụ cháy. 
Theo thông tin đăng tải, vào ngày 9/11 vừa qua, tại một chung cư nằm ở Dyker Heights, quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ đã diễn ra một vụ cháy nhà nghiêm trọng khiến một cặp vợ chồng người Trung Quốc thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Sau vụ việc, một cô gái trẻ có tên Joanna Mei, 22 tuổi đã ra tự thú và nói rằng cô không hề có ý định hãm hại bất cứ ai.
MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Xin tiền mẹ không được, con phóng hỏa đốt nhà (Nguồn: Truyền hình Tuổi Trẻ/Báo Tuổi Trẻ)
Tại sở cảnh sát, Joanna khai rằng, do vô cùng bất mãn với hành động xả rác bừa bãi của những người hàng xóm, cô quyết định đốt hết số rác mà nhà hàng xóm để ở hành lang để cảnh cáo họ. Tuy nhiên ngay sau khi phóng hỏa, cô đã thấy hối hận và lập tức đổi ý. Nghĩ là làm, Joanna chạy xuống đá đổ thùng rác để dập lửa.
Muon day hang xom bai hoc, co gai vao tu vi dieu kinh hoang-Hinh-2
Joanna khóc nấc đầy hoảng loạn khi bị cảnh sát giải đi.  
Tuy nhiên, cô gái trẻ không thể ngờ được rằng chính hành động đó lại khiến ngọn lửa lan sang những đống rác khác. Lửa càng lúc càng cháy to, không thể khống chế nổi, lan vào các căn phòng gần đó. Điều này dẫn đến việc ông Xi Huang, 58 tuổi và vợ mình Feng Xu, 56 tuổi sống ở tầng thứ 3 chạy không kịp, bị thiêu sống một cách đau đớn ngay trong chính căn hộ của họ.
Về phía 10 người bị thương, có 3 người là nhân viên cứu hỏa và 2 người là cháu của ông Xi Huang và bà Feng Xu.
Được biết, những cư dân chứng kiến ngọn lửa nuốt chửng tất cả vẫn còn hoảng sợ khi được phỏng vấn.
Hiện, cô gái trẻ Joanna Mei đang phải đối mặt với cáo buộc giết người và đốt phá. Các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát địa phương vẫn đang tìm kiếm thêm các thông tin ở hiện trường để làm rõ hơn những lời khai của Joanna.

Cô gái bộ dạng “nửa người nửa quỷ” và giấc mơ tình yêu thành hiện thực

(Kiến Thức) - Từ một cô gái xinh đẹp, chỉ vì từ chối lời cầu hôn của một chàng trai, thiếu nữ bị tạt axit, biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ. 

Cô gái người Ấn Độ Pramodini Roul, tên thường gọi là Rani, năm nay 25 tuổi từng là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Đáng tiếc, vào năm Rani 15 tuổi, do từ chối lời cầu hôn của một chàng trai, cô gái trẻ bị tạt axit trên đường về nhà.
Vụ tạt axit khiến Rani bỏng nặng, toàn bộ khuôn mặt bị hủy hoại. Đồng thời hai mắt cũng mù lòa. Sau vụ tấn công, cô thiếu nữ Rani xinh đẹp nằm nào phải nằm trên giường chữa bệnh suốt nhiều tháng trong đau đớn khổ sở.

Trốn bạn gái, chàng trai "xài độc chiêu” khiến nàng chết ngất

(Kiến Thức) - Nhờ ý tưởng độc đáo, trang trí xe ô tô thành chiếc xe dành cho kẻ ngốc, chàng trai thoát khỏi công việc đưa đón bạn gái hàng ngày. 

Chàng trai Sam Wellman, 25 tuổi, ở Leeds, West Yorkshire, Anh quyết định xài "độc chiêu" biến chiếc xe hiệu Seat Leon của mình thành một chiếc xe của những kẻ ngốc, khiến bạn gái quá xấu hổ, không dám đi nhờ xe. Cũng nhờ thế, anh thoát khỏi công việc phải đưa đón cô nàng đi làm, đi chơi hàng ngày.
Tron ban gai, chang trai "xai doc chieu” khien nang chet ngat
 

Cụ ông U90 và cách kiếm tiền chữa bệnh cho vợ “đốn tim” bao người

(Kiến Thức) - Đã 80 tuổi thế nhưng người đàn ông này vẫn gắng sức đốn củi bán lấy tiền chữa bệnh cho vợ. 

Rất nhiều người khó khăn, đáng thương trong xã hội cần nhận được sự giúp đỡ. Mới đây, câu chuyện cảm động của cô Jessica Pittman, người Mỹ chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận, vượt xa tưởng tượng của người chia sẻ và cả nhân vật trong câu chuyện.
Trong những dòng chia sẻ, Jessica viết: "Nếu như các bạn có việc gì cần sử dụng củi, hãy đến mua cho cụ ông 80 tuổi này. Tên của ông là Kenneth Smith, mỗi ngày, ông đều đứng đầu phố bán củi khoảng vài tiếng đồng hồ. Một túi củi giá 5 đô la". Kèm theo dòng chia sẻ là hình ảnh người đàn ông tóc bạc, đứng bán củi một cách rất kiên nhẫn.