Mục sở thị nơi “chữa bệnh” của cô Phú Bồ Tát

Trước đó, đoàn Kiểm tra liên ngành thành phố Sông Công đã tiến hành thanh tra cơ sở "chữa bệnh dẫm đạp" của “cô Phú Bồ Tát”.

Mời các bạn xem clip cô Phú Bồ Tát nói về cơ sở chữa bệnh giẫm đạp của mình:
Nhóm phóng viên đến đây vào ngày 17/8. Trước đó 1 ngày, ngày 16/9, đoàn Kiểm tra liên ngành thành phố Sông Công gồm đại diện Công an thành phố, Quản lý thị trường, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Sông Công và xã Vinh Sơn đã tiến hành thanh tra cơ sở "chữa bệnh dẫm đạp" của “cô Phú Bồ Tát”.
Muc so thi noi “chua benh” cua co Phu Bo Tat
Cơ sở tẩm quất của cô Phú có rất đông bệnh nhân. 
Sau khi tiến hành kiểm tra cơ sở nói trên, đoàn thanh tra không phát hiện sai phạm gì từ cơ sở này. Tuy nhiên, sắp tới cơ sở tẩm quất Ban Mai của “Cô Phú Bồ Tát” sẽ tạm dừng hoạt động khoảng 1 tháng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
Ông Đặng Mộng Điệp Phó Chủ tịch UBND TP Sông Công nói: Việc tạm dừng hoạt động cơ sở chữa bệnh bằng cách "giẫm đạp" của bà Phú là để cơ quan chuyên môn điều tra xác minh và xin ý kiến Sở Y tế Thái Nguyên. Nếu phát hiện bà Phú hoạt động không đúng với ngành nghề kinh doanh cấp phép, vi phạm luật khám chữa bệnh thì UBND TP sẽ ra văn bản xử lý theo quy định pháp luật”

Ảnh vệ tinh tố cáo Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông

Những hình ảnh chụp từ vệ tinh đã tố cáo Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông.

Anh ve tinh to cao Trung Quoc xay dao trai phep o Bien Dong
Những hình ảnh chụp từ vệ tinh tố cáo Trung Quốc xây đảo trái phép ở Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) cung cấp. Những hình ảnh mới đây về 4 đảo nhân tạo cho thấy rõ mức độ tàn phá san hô do hoạt động xây dựng các đảo này. Trong ảnh là hình chụp vệ tinh bãi đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) vào năm 2006. 
Anh ve tinh to cao Trung Quoc xay dao trai phep o Bien Dong-Hinh-2
Ảnh bãi đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) chụp tháng 8/2015 cho thấy Trung Quốc đang ráo riết bồi đắp đảo và quân sự hóa. 

Cận cảnh cá chiên “khủng” giá chục triệu đồng ở Hà Nội

Một con cá chiên "khủng" có trọng lượng hơn 30 kg được đưa về Hà Nội thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Ngày 15/9, một con cá chiên "khủng" hay còn gọi là cá tiến vua với trọng lượng lên đến 35 kg đã được anh Đỗ Hoàng Việt, chủ một cửa hàng ăn uống trên địa bàn quận Hà Đông đưa từ Tây Nguyên về Hà Nội.
Đây được coi là một trong những con cá chiên khổng lồ nhất từ trước đến nay.