Mưa bàn thắng chung kết World Cup do thủ môn 'lười biếng' của Croatia

Các cổ động viên cho rằng tổng số bàn ghi tại chung kết World Cup năm nay lên mức kỷ lục là do những pha bắt bóng 'lười biếng' của thủ môn Subasic của Croatia, trong khi một số người cho rằng có sự cố với anh.

 
Nước Pháp vừa sống lại những khoảnh khắc từ cách đây 20 năm khi những chú gà trống Gô-loa đánh bại đội bóng mang áo bàn cờ Croatia với tỉ số 4-2.
Nếu đây là một cái kết quá đẹp dành cho nước Pháp, thì việc lọt vào chung kết World Cup là một thắng lợi tuyệt vời không kém của Croatia. Dù thất bại và có chút tiếc nuối khi chưa thể rinh cúp vàng, Croatia xứng đáng nhận được lời khen.
Tuy nhiên, người ta nhận thấy rằng khi cộng số bàn thắng trận chung kết của các kỳ World Cup gần nhất vào năm 2002, 2006, 2010 và 2014, tổng số bàn ra bằng đúng con số 6 bàn trong trận Croatia - Pháp vào tối qua 15-7.
Subasic dường như bắt bóng chưa nhập tâm lắm - Ảnh: TWITTER
Subasic dường như bắt bóng chưa nhập tâm lắm - Ảnh: TWITTER 
Và lúc này cái tên Danijel Subasic đã được cộng đồng mạng đem ra bàn tán xôn xao, bằng một cái từ châm biếm là "lười biếng".
"Tên thủ môn Croatia này đã trả cái giá là 3 bàn thua cho đội nhà vì anh ta quá lười biếng", tài khoản Omondi Steve ‏bình luận trên Twitter.
Người dùng có tên Joseph Khalaf viết rằng: "Subasic trông rất lười biếng. Anh ta có thể đã làm tốt hơn ở bàn thua thứ nhất và thứ ba, và có thể là bàn thua cuối cùng. Anh ấy không mở rộng các cú lao cú bóng hết sức. Thật thất vọng khi xem trong một trận đấu quan trọng như thế này".
Subasic dường như không thể cử động chân anh mạnh - Ảnh: GETTY
Subasic dường như không thể cử động chân anh mạnh - Ảnh: GETTY 
"Subasic lười biếng! Anh ấy không làm gì cả!" là nhận xét của tài khoản Krzysztof Kowalczyk về người gác đền 33 tuổi.
Nhắc tới thủ môn Subasic là nhắc tới công trạng của anh để giúp Croatia lọt vào chung kết World Cup 2018 nhờ xuất sắc cản phá tới 4 quả đá 11m kể từ vòng knock-out. Tuy nhiên, khó hiểu khi anh bắt bóng chưa được linh hoạt tại trận chung kết định mệnh.
Thủ môn tuyển Croatia dường như là người chịu trách lớn nhất cho hai 2 bàn thua , một là của Paul Pogba ở pha ghi bàn thứ ba vào phút 59, và một là của Mbappe ở pha ghi bàn thứ 4 vào phút 65.
Tờ Daily News and Analysis (Ấn Độ) thậm chí còn đặt câu hỏi liệu có phải Subasic đã bị chấn thương hay không. Anh dường như trong trạng thái như bị thôi miên khi xử lý hai quả bóng này, thậm chí cũng không lao thẳng người về hướng bên phải.
Một khoảnh khắc cho thấy Subasic ôm chân phải - Ảnh: TWITTER
Một khoảnh khắc cho thấy Subasic ôm chân phải - Ảnh: TWITTER 
"Có ai chú ý là Subasic không thể lao về phía bên phải hay không?", người dùng tên Kay hỏi trên Twitter.
Còn tài khoản Baghdad Bob viết rằng: "Subasic thật sự đang cho người ta thấy phần thi đấu 1/10 trong trận đấu lớn nhất cuộc đời anh".
Một số tài khoản cho rằng có thể Subasic "lười biếng" là bởi anh đã bị chấn thương từ trận đấu lần trước ở bán kết.
Được biết, ngay trước trận gặp mặt Anh ở bán kết hôm 12-7, Subasic từng được hỏi liệu anh đã khỏe hoàn toàn chưa. Khi đó anh đáp:
"Tôi đã bắt đầu khởi động trước khi thi đấu và tôi cảm thấy đau cơ. Nhà vật lý trị liệu của tôi đã xoa bóp chân một hồi và tôi cảm thấy mình có thể chơi tiếp. Sau đó tôi lại cảm thấy cơn đau nhưng tôi đã không từ bỏ".
Subasic "lười biếng" tới mức này - Ảnh: TWITTER
Subasic "lười biếng" tới mức này - Ảnh: TWITTER
Thủ thành Subasic không thể ngăn chặn tiền đạo Antoine Griezmann ghi bàn từ chấm phạt đền 11m - Ảnh: AP
Thủ thành Subasic không thể ngăn chặn tiền đạo Antoine Griezmann ghi bàn từ chấm phạt đền 11m - Ảnh: AP
Subasic phản ứng sau khi để Pháp ghi bàn thứ 4 - Ảnh: TWITTER
Subasic phản ứng sau khi để Pháp ghi bàn thứ 4 - Ảnh: TWITTER

“Thánh vô duyên” Sterling bị chế ảnh tại World Cup 2018

(Kiến Thức) - Với sự vô duyên của mình trong trận tứ kết, Sterling trở thành tâm điểm chế ảnh của cộng đồng mạng và điều này gây ra không ít áp lực cho cầu thủ này tại World Cup.

ĐT Anh tại World Cup 2018 ngoài những cá nhân xuất sắc như Pickford hay Maguire thì vẫn còn đó cầu thủ thi đấu vô cùng tệ và đó là Sterling.
 ĐT Anh tại World Cup 2018 ngoài những cá nhân xuất sắc như Pickford hay Maguire thì vẫn còn đó cầu thủ thi đấu vô cùng tệ và đó là Sterling.

Thông tin mới nhất đội hình dự kiến trận chung kết World Cup 2018: Pháp - Croatia

22h00 hôm nay tại Moscow, đội tuyển Pháp và Croatia sẽ ra sân trong trận chiến cuối cùng ở FIFA World Cup 2018. Đội chiến thắng sẽ trở thành vị vua mới của bóng đá thế giới, mở ra "triều đại" kéo dài ít nhất 4 năm.

Pháp vs Croatia, 22h00 ngày 15/7
 Pháp vs Croatia, 22h00 ngày 15/7
 Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp và đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia đã trải qua 6 trận để đi đến trận đấu cuối cùng tại World Cup 2018.

“Bẻ răng sư tử”, ĐT Bỉ giành tấm HCĐ World Cup 2018

(Kiến Thức) - Với hai bàn thắng của Munier và Hazard, ĐT Bỉ đã có chiến thắng 2-0 trước ĐT Anh qua đó giành tấm HCĐ World Cup 2018 đầy xứng đáng.

Trận đấu kết thúc!

ĐT Bỉ đã có được chiếc HCĐ sau khi vượt qua ĐT Anh với tỷ số 2-0 bằng các bàn thắng của Munier và Hazard. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với các cầu thủ Bỉ bởi họ là những người thi đấu hay hơn và nắm thế chủ động trên sân.
Còn với ĐT Anh, dù không có được tấm huy chương tại World Cup 2018 nhưng với lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng của mình, họ có thể hy vọng đây là đội hình dành cho tương lai.
Phút 90: Trận đấu có 3 phút bù giờ và tấm HCĐ càng ngày càng xa với ĐT Anh.
 
Phút 82: Vào!
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ĐT Anh bị ĐT Bỉ phản công và Hazard là người kết thúc và nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0.

Phút 80: Từ một pha phản công, bóng được Mertens đưa sang cho Munier và cầu thủ này tung ra pha dứt điểm bóng sống cực mạnh nhưng Pickford đã hóa giải cơ hội nguy hiểm.

Phút 73: Các cầu thủ Anh liên tục có những pha dứt điểm về phía khung thành của Courtois. Lần lượt Dier, Maguire và Lingard đưa ra những pha dứt điểm về phía khung thành ĐT Bỉ.
Phút 70: Dier thoát xuống và dứt điểm qua tay của Courtois, tuy nhiên pha dứt điểm của tiền vệ này lại không thắng được Alderweireld ngay trên vạch vôi khung thành của ĐT Bỉ.
Phút 66: Trong khi ĐT Anh liên tục tổ chức tấn công thì ĐT Bỉ lại có phần thi đấu trùng xuống và nhường thế trận cho đối thủ. Bóng liên tục được các cầu thủ Anh đưa sâu xuống hai biên để tạt vào trong cho Kane nhưng đội trưởng Tam Sư lại tỏ rõ sự vô duyên của mình.
 
Phút 56: Lukaka thoát bẫy việt vị thành công sau pha chọc khe cực sắc của De Bruyne. Tuy nhiên, cầu thủ đang thi đấu cho MU lại không tiếp được bóng sau pha lao ra khép góc của Pickford.
Phút 54: Lingard có pha nửa chuyền nửa sút rất nguy hiểm và Kane băng vào nhưng không thể tiếp cận được trái bóng để chuyển hướng đi. Tuy nhiên, pha chạm bóng của cầu thủ số 9 lại không thành công .
Hiệp 2 bắt đầu!
Ngay đầu hiệp hai ĐT Anh đã có sự thay đổi khi tung cặp đôi của MU là Lingard và Rashford vào sân để thay cho Sterling và Danny Rose.
 

Hiệp 1 kết thúc!

Tỷ số của 45 phút đầu tiên là ĐT Bỉ 1-0 ĐT Anh. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Munier sau tình huống kiến tạo của Chadli.
Phút 42: Lukaku bứt tốc và dứt điểm nhưng cú sút của cầu thủ này là một lần nữa trúng vào người của trung vệ Stones và đi ra ngoài.

Phút 40: Kể từ đầu trận đấu, Sterling được tập trung rất nhiều bóng nhưng cầu thủ đang thi đấu cho Man City này chỉ mang đến sự thất vọng tột độ. Những pha liên tục mất bóng của Sterling khiến các đồng đội ở hàng phòng ngự phải khổ sở để chống đỡ.

Phút 35: Suýt chút nữa ĐT Bỉ có bàn thắng gia tăng tỷ số sau pha ra chân rất nhanh của Alderweireld ngay trong vòng cấm của ĐT Anh. Nhưng rất tiếc cú dứt điểm này lại cao hơn so với khung thành của Pickford.

Phút 29: Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng các cầu thủ Bỉ rất chịu khó chơi pressing ngay trên phần sân của ĐT Anh. Điều này khiến các cầu thủ của Tam Sư khó khăn trong việc lên bóng để tổ chức tấn công.
 
Phút 24: Sterling nhả bóng cho Harry Kane băng vào dứt điểm tuy nhiên pha dứt điểm của tiền đạo số 9 này lại đi ra ngoài sau tình huống trượt trụ đầy nuối tiếc.
Phút 21: ĐT Bỉ vẫn đều đặn tấn công bên cánh trái nơi có Chadli khá cơ động và De Bruyne sở hữu những đường kiến tạo sắc như dao cạo để cho những đồng đội bên trong như Lukaku hay Munier lao vào dứt điểm.
Phút 15: Sau bàn thua, ĐT Anh bắt đầu tìm được những cơ hội dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của Courtois và mới đây nhất là tình huống dứt điểm bằng đầu của Delph nhưng không làm khó được thủ môn bên phía ĐT Bỉ.
Phút 12: De Bruyne có pha dứt điểm từ góc trái sau đường chuyền của Lukaku nhưng cú sút của cầu thủ số 7 lại trúng chân hậu vệ ĐT Anh và giảm đi sự nguy hiểm cho khung thành Pickford. Sức mạnh của ĐT Bỉ đang được thể hiện rõ rệt trong trận thanh giải Ba World Cup 2018.
 
Phút 5: Vào!
ĐT Bỉ có bàn mở tỷ số do công của Munier từ một pha đệm bóng cận thành sau pha kiến tạo của Chadli. Sau bàn thắng ĐT Bỉ tiếp tục gia tăng sức ép lên khung thành của Pickford.
Phút 3: Nhịp độ của trận đấu được đẩy nhanh ngay từ những phút đầu khi cả ĐT Bỉ và ĐT Anh đều ra sân với sơ đồ chiến thuật siêu tấn công. Phía ĐT Bỉ là sơ đồ 3-4-3 còn Tam Sư là 3-5-2 sở trường.
Trận đấu bắt đầu!

ĐT Bỉ bắt đầu trận đấu với trang phục áo vàng quần đen và bảo vệ phần sân bên phía trái.

Còn ĐT Anh ra sân với áo đỏ, quần trắng và giữ phần sân bên phía đối diện.

Bước vào trận đấu, ĐT Bỉ được đánh giá cao hơn với dàn sao chất lượng và đang thi đấu tại những CLB hàng đầu thế giới.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Bỉ: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli; De Bruyne, Lukaku, Hazard.

Anh: Pickford; Jones, Stones, Maguire; Trippier, Delph, Loftus-Cheek, Dier, Rose; Sterling, Kane.

 
ĐT Anh và ĐT Bỉ đều thất bại tại vòng bán kết và phải gặp nhau ở trận đấu mà họ không muốn đó là tranh giải Ba World Cup 2018. Đây không phải lần đầu tiên mà 2 đội tuyển này gặp nhau tại World Cup năm nay, họ đã gặp nhau tại vòng bảng nơi các "Chú sư tử" Anh đã chịu thất bại 0-1 trước "Quỷ đỏ" Bỉ bằng bàn thắng duy nhất Januzaj.
Bước vào VCK World Cup năm nay, các cầu thủ Bỉ được đánh giá là một “thế hệ vàng” đầy tài năng với hàng loạt ngôi sao đẳng cấp trải đều trên cả 3 tuyến. Họ thi đấu với sự cộng hưởng đầy đủ yếu tố: kinh nghiệm và đẳng cấp. Quỷ đỏ đi một mạch đến trận Bán kết mà không gặp bất cứ trở ngại nào, thậm chí một Brazil đang nở rộ tài năng cũng bị Bỉ đánh bại tâm phục khẩu phục.