Mourinho lao như điên vào sân ăn mừng cùng học trò

(Kiến Thức) - Ở những phút cuối cùng của trận đấu, Demba Ba đã bất ngờ nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea trước PSG và Mourinho không ngại ngần chạy thẳng vào sân chia vui cùng các học trò.
 

Jose Mourinho đã chạy một mạch thẳng đến góc biên, rồi lao vào sân để cùng vui mừng chiến thắng với các học trò của mình. Hành động của Mourinho khiến nhiều người nhớ đến pha ăn mừng "điên dại" của ông đặc biệt tại Old Trafford năm 2004, khi Porto hạ Man United.
Tuy nhiên, theo Mourinho tiết lộ, ông chạy vào sân không phải là để ăn mừng với các học trò mà để chỉ đạo chiến thuật: “Tôi vào sân để nói với Torres và Demba Ba những thay đổi, bởi vì vẫn còn tới 3 phút bù giờ nữa, nếu Chelsea vẫn chơi theo cách đó thì sẽ là vô cùng mạo hiểm”.
Mourinho thì thầm vào tai với Torres về chiến thuật.
Mourinho thì thầm vào tai với Torres về chiến thuật. 
“Tôi muốn Demba Ba chơi ngay phía trên hàng thủ trong khi Torres kèm thật chặt Maxwell. Đó là lý do tôi chạy vào sân.
Chúng tôi đã rất cố gắng, làm đủ mọi cách trong hiệp 2 để ghi bàn những không thể. Sau đó, đã có những sự mâu thuẫn giữa những gì hôm qua họ nói. Họ đã chơi phòng ngự phản công, khóa chặt mọi đường lên bóng, nó khiến chúng tôi thực sự khó khăn trong hiệp 2”, Mourinho chia sẻ thêm.

Nhân viên BV Việt Pháp treo cổ tự tử vì thua độ bóng đá?

Vợ nạn nhân kể, đêm trước khi xảy ra án mạng, anh Thiên gọi điện bảo sẽ làm ca đêm nên muốn vợ qua nhà mẹ ruột bên Quận 4 ngủ, chứ đừng về bên nhà trọ.

Gọi cửa khá lâu nhưng không thấy con rể ra mở, mẹ vợ cùng chủ phòng trọ kêu mọi người đến giúp đỡ. Khi cánh cửa được phá, họ phát hiện ra chủ nhân phòng trọ đã treo cổ tự tử.

Clip trai nghèo có tấm lòng cao đẹp lay động hàng triệu trái

(Kiến Thức) - Xuất hiện 3 phút ngắn ngủi trên mạng, clip diễn tả chân thực về cuộc sống nghèo khó của một chàng trai Thái Lan, nhưng có tấm lòng cao đẹp…  khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Những việc làm tốt bụng của anh chàng xuất hiện trong clip như bê chiếc chậu cây khô ra đặt dưới vòi nước, đi trên đường gặp một người phụ nữ cao tuổi bán hàng rong đang đẩy xe hàng, anh sẵn sàng chạy sang đẩy giúp, và dù trong ví chỉ còn lại mấy đồng anh vẫn rút ra đưa cho bé gái ngồi ăn xin giữa đường…

Ngồi khóc vì công an không cho bán rau

(Kiến Thức) - Clip dài hơn 1 phút được chia sẻ trên mạng hôm 7/4, ghi lại cảnh một người đàn ông ngồi bệt ở vỉa hè bật khóc vì bị công an phường cấm bán rau.

Người đàn ông xuất hiện trong clip khoảng 55 tuổi, mặc chiếc áo màu xanh đang ngồi bệt dưới đất hai tay giữ lấy hai túi rau và bật khóc khi bị lực lượng công an phường cấm bán rau ở vỉa hè. Trong khi đó, đứng xung quanh có rất nhiều người bày tỏ lòng thái độ bức xúc trước thái độ của lực lượng công an.

Hội thi gói bánh chưng bánh giầy

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy cung tiến vua Hùng để tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên. Hội thi năm nay có sự tham gia của 5 đội, đến từ 4 tỉnh thành phố, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Nội và Phú Thọ.

Côn đồ xông vào nhà máy gạch, hành hung cán bộ

Nhiều đối tượng lạ mặt vừa xông vào Nhà máy gạch tuynel Vũ Bình (Kiến Xương, Thái Bình) hành hung bảo vệ, tát giám đốc và gây gổ, "cà khịa" cả công an xã.

Theo thông tin nhận được, vào lúc 13h30 ngày 6/4, có 6 đối tượng lạ mặt xông vào nhà máy gạch Tuy-nen Vũ Bình (Thôn Mộ Đạo, xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và có hành vi gây rối. 6 đối tượng này đã sinh sự và đánh 3 bảo vệ của nhà máy. Sau đó, tiếp tục đến đập cửa phòng Tài vụ và đuổi theo tát liên tục vào mặt ông Lê Văn Thản – một cán bộ của nhà máy.