Một người Việt bị bắn chết tại Angola

Một người Việt bị bắn chết tại Angola ngày 4/10. Người này sang Angola làm việc theo diện cá nhân, không thuộc sự quản lý của các đơn vị xuất khẩu lao động. 

Người Việt bị bắn chết tại Angola là anh Lê Văn Quế, sinh năm 1983, quê tại xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Anh bị cướp vũ trang bắn tại khu vực Viana- Luanda ngày 4/10.
Trao đổi với Tuổi Trẻ tối ngày 7/10, bộ phận Bảo hộ công dân (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) cho biết theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, anh Lê Văn Quế đi làm việc tại Angola theo diện cá nhân, tự xin visa và tìm việc làm, không thuộc sự quản lý của các đơn vị xuất khẩu lao động. Thông tin này cũng được Cục Quản lý lao động ngoài nước xác nhận.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Quế, hiện Đại sứ quán VN và Hội người VN tại Angola đang kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại đây để quyên góp giúp đỡ để thân nhân của người xấu số sớm đưa thi hài anh về nước theo nguyện vọng của gia đình.
Hồi tháng 6/2015, một lao động Việt Nam khác cũng bị bắn chết trong khi đi làm tại Angola là anh Phạm Văn Tuân (sinh năm 1982, quê Nghệ An).

Báo chí Israel: Tổng thống Nga Putin mạnh là do Mỹ yếu

(Kiến Thức) - Trong bài gần đây đăng trên nhật báo Israel Hayom, nhà bình luận Boaz Bismuth cho rằng Tổng thống Nga Putin mạnh hơn ở Syria là do Mỹ yếu.

Theo nhà báo Boaz Bismuth, sở dĩ Tổng thống Nga Putin đạt được một loạt thành công ngoại giao trên thế giới chủ yếu là do biết rõ về những  gì mà ông muốn đạt được, trong khi Tổng thống Mỹ  Barack Obama lại do dự, không  có chiến lược cụ thể rõ ràng.
Bao chi Israel: Tong thong Nga Putin manh la do My yeu
Tổng thống Nga Vladimir Putin biết rõ về những  gì mà ông muốn đạt được, trong khi Tổng thống Mỹ  Barack Obama lại không có chiến lược rõ ràng. 
Ông Bismuth ghi nhận rằng tất cả những sự xuất hiện gần đây của Tổng thống Nga tại các diễn đàn quốc tế - từ các cuộc thảo luận Syria tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York đến cuộc đàm phán gần đây ở  Paris về tình hình Ukraine - đều gắn liền với một đường lối đối ngoại nhất quán.

Người Trunq Quốc biến xe cũ thành “biệt thự di động“

(Kiến Thức) - Một người đàn ông ở Sơn Đông (Trung Quốc) đã chi 100.000 NDT (hơn 350 triệu đồng) để biến xe cũ thành “biệt thự di động” rộng tới 40 m2.

Nguoi Trunq Quoc bien xe cu thanh “biet thu di dong“
 Căn "biệt thự di động" trên có bốn phòng: một phòng ngủ , một phòng khách, một phòng ăn và một phòng tắm. Bạn cũng có thể trông thấy mọi tiện nghi thường có trong một căn nhà bình thường, như ti vi, điều hòa, bếp gas, giường đôi, bồn tắm, máy giặt hay bàn ghế sofa.