Mở đầu bài viết, tác giả nói Hà Nội nhộn nhịp với xe cộ đông đúc, là nơi tuyệt vời để du khách trải nghiệm, khám phá cuộc sống bình yên cùng với nét văn hóa, ẩm thực đa dạng.
Claire Boobbyer dường như rất am hiểu về Hà Nội, xuyên suốt bài viết tác giả miêu tả và nêu rõ những điểm đến, địa chỉ cụ thể, tư vấn du khách nên làm gì vào buổi sáng, ăn gì vào buổi trưa và tham quan địa điểm nào trong 3 ngày tại thủ đô ngàn năm văn hiến.
![]() |
Hồ Gươm. Ảnh: Alamy/Guardian. |
"Hàng Gai - “con đường tơ lụa” được xem là tuyến phố không thể bỏ qua đối với bất cứ du khách nào, nhất là với những ai muốn tìm cho mình những mảnh lụa mềm mại mang đậm hồn dân tộc", Boobbyer viết.
![]() |
Phở “bình dân” Hà Nội - Ảnh: Jim Delicio/Getty Images/Flickr Open. |
![]() |
Thưởng thức ẩm thực đường phố tại các phố cổ Hà Nội - Ảnh: Alamy/Guardian. |
Trong khi đó, nói đến mua sắm thì phải nhắc đến cửa hàng thời trang Tân Mỹ Design chuyên bán quần áo thời trang của nhà thiết kế Minh Hạnh hay cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ Hanoi Moment. Nghỉ ngơi thì không thể không nhắc đến khách sạn Sofitel Metropole hay Sofitel Plaza.
![]() |
Thú vui câu cá Hồ Tây. Ảnh: Alamy/Guardian. |
Chuyện ăn uống ở đất Hà thành thì nhiều vô kể với các món ăn đậm chất Việt như phở Hà Nội, chả cá Lã Vọng, chả cá Thăng Long. Tìm lại không gian Hà Nội xưa, nhuộm màu thời gian ở cà phê Duy Trí tại phố Yên Phụ.