Một buổi sáng phát hiện 2 thi thể trôi sông ở Thủ Đức

Trong buổi sáng 15-4, trên sông Sài Gòn và sông Rạch Chiếc ở TP Thủ Đức, TPHCM liên tiếp phát hiện 2 thi thể trôi sông.

Ngày 15-4, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên và một cô gái được người dân phát hiện chết dưới sông.
Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn đoạn qua cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh phát hiện một thi thể trôi sông nên gọi cho ông Ba Chúc gần đó tới kéo vào bờ rồi trình báo công an.
Ghi nhận ban đầu, nạn nhân nam khoảng 20-30 tuổi, mặc quần jean lửng, áo thun ngắn tay, trên người không có giấy tờ tùy thân.
Mot buoi sang phat hien 2 thi the troi song o Thu Duc
Sông Rạch Chiếc nơi phát hiện thi thể cô gái. 
Tới khoảng 9 giờ 30 phút, người dân đi câu cá ở sông Rạch Chiếc đoạn trên đường 404, phường Phước Bình phát hiện một thi thể dưới sông nên trình báo.
Nạn nhân nữ khoảng 18-25 tuổi, mặc quần jean dài màu đen, áo thun ngắn tay, trên người cũng không có giấy tờ, có một chiếc chìa khóa dán số 25.
Hiện 2 thi thể đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.
Công an TP Thủ Đức thông báo ai là thân nhân của 2 tử thi trên hoặc biết thông tin về nạn nhân thì liên hệ để trình báo.

Bệnh viện Trung Quốc phải bồi thường vì trao nhầm thi thể bệnh nhân

Gia đình bệnh nhân và bệnh viện ở Trung Quốc đang đàm phán mức bồi thường sau sự việc trao nhầm thi thể người khác.

Một gia đình ở Trung Quốc bị sốc sau khi phía bệnh viện thông báo họ đã trao nhầm thi thể người khác cho gia đình đi chôn, trong khi người thân vẫn còn sống.

Nhiều tình tiết lạ trong vụ phát hiện 2 thi thể giữa rừng già

Một số vật dụng, đồ vật được phát hiện xung quanh 2 thi thể đã dần hé lộ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 2 thi thể được người dân phát hiện trong quá trình đi kiếm măng giữa rừng già.

Gia đình sống chung với thi thể người đàn ông suốt 1,5 năm

Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi cơ quan của Vimlesh Sonkar cử nhóm công tác đến nhà để tìm hiểu lý do anh vắng mặt trong thời gian dài.

Anh Vimlesh Sonkar (35 tuổi) là nhân viên phòng thuế ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Ngày 19/4/2021, người đàn ông này được đưa đến Bệnh viện Moti và được thông báo qua đời sau đó 3 ngày do nhiễm SARS-CoV-2.

Giấy chứng tử đã được phía bệnh viện giao cho gia đình anh Sonkar, thế nhưng họ không chấp nhận sự thật nên đã đưa thi thể anh về nhà chăm sóc. "Anh ta đã qua đời vào ngày 22/4/2021 trong giai đoạn làn sóng COVID-19 thứ hai hoành hành. Anh ấy bị viêm phổi kép”, ông Alok Ranjan, quan chức ở sở Y tế Kanpur nói với The Sunday Express.