Mẹ kiện con trai vì đem 27.000 USD học phí mua xe cho bạn gái

Một người mẹ ở Trung Quốc kiện con trai ra tòa sau khi thanh niên này chi 27.000 USD để mua ô tô mới cho bạn gái dù khoản tiền này là mẹ anh tiết kiệm để con học đại học.

Me kien con trai vi dem 27.000 USD hoc phi mua xe cho ban gai
Người mẹ Trung Quốc kiện con trai ra tòa sau khi anh này chi 27.000 USD tiền học phí để mua xe cho bạn gái (Ảnh minh họa: The Print). 
SCMP đưa tin, người mẹ 41 tuổi mang họ Liu đã kiện con trai Xiaowei, 19 tuổi, ra tòa vì dùng khoản tiền lớn mà bà tiết kiệm để mua xe cho bạn gái dù đây là số tiền mà bà đã để dành cho chính con mình đóng học phí đại học.
Truyền thông Trung Quốc cho biết, bà Liu đã một mình nuôi con trai ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc sau khi bà ly dị với cha của thanh niên khi anh còn nhỏ.
Theo Hongxing News, bà Liu đã gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm 500.000 nhân dân tệ (68.000 USD) của mình dưới tên Xiaowei khi bà tái hôn, để tránh kịch bản phải chia khoản tiền cho chồng mới nếu họ có chia tay trong tương lai.
Bà Liu nói với con trai rằng khoản tiền này sẽ dành cho việc trả học phí cho Xiaowei khi anh ra nước ngoài du học. Đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả học tập của con trai, bà Liu còn hứa sẽ tiết kiệm thêm 500.000 nhân dân tệ cho con "nếu anh học chăm chỉ".
Bà cũng là người giữ sổ tiết kiệm ngân hàng vì cho rằng con trai chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về khoản tiền lớn.
Tuy nhiên, bà đã rất "sốc" khi biết rằng Xiaowei, người mới trở thành sinh viên năm nhất đại học, đã rút hết tiền từ tài khoản tiết kiệm nói trên.
Đại diện phía ngân hàng nói rằng Xiaowei đã báo mất sổ tiết kiệm để lập ra mật khẩu mới cho tài khoản nhằm rút tiền của mẹ.
Sau đó, bà Liu tiếp tục phát hiện ra Xiaowei đã chuyển toàn bộ khoản tiền tới người bạn gái họ Wu, và chi 200.000 tệ (27.000 USD) để mua ô tô mới cho cô này, cũng như đi du lịch cùng nhau.
Bà Liu sau đó yêu cầu Xiaowei và Wu trả lại 300.000 nhân dân tệ còn lại, nhưng họ từ chối, nói rằng số tiền này thuộc về anh vì bà đã để dành cho anh.
Vì vậy, bà Liu đã buộc phải đâm đơn kiện con trai lên tòa vào tháng 6.
Sau đó, tòa án nhân dân Miên Dương Phù Thành ở Tứ Xuyên đã hòa giải cho 2 mẹ con. Cơ quan này đã giúp Xiaowei nhận ra số tiền nói trên không phải là món quà miễn phí, mà là dùng cho việc học tập cho tương lai.
Tòa án cũng thuyết phục bà Liu hiểu mong muốn được sống tự lập của con trai. Hai mẹ con cuối cùng đã đồng ý hòa giải và Xiaowei đã trả lại khoản tiền còn lại cho mẹ. Bà Liu nói sẽ tiếp tục cho Xiaowei tiền học và sinh hoạt phí hàng tháng.
Câu chuyện của mẹ con bà đã thu hút dư luận Trung Quốc, với nhiều ý kiến đồng cảm với bà Liu.
"Một người mẹ tội nghiệp, bà ấy mất cả con lẫn tiền", một người dùng mạng xã hội Douyin bình luận.
"Nếu là tôi, tôi sẽ không chi tiền cho anh ta nữa và tập trung vào cuộc đời mình. Anh ta đã trưởng thành rồi mà", một người khác viết.
"Một đứa con thiếu suy nghĩ khi lãng phí tình cảm của mẹ như vậy", một ý kiến nêu quan điểm.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran ra 'tối hậu thư' cho nước Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Mohammad Reza Ashtiani tuyên bố ngày 5/11 rằng nước Mỹ sẽ phải hứng 'đòn nặng' nếu Washington không thiết lập ngay một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và hỗ trợ giải pháp hòa bình cho xung đột Israel-Palestine.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Ashtiani cho biết: “Lời khuyên của Iran dành cho người Mỹ là ngay lập tức chấm dứt ngay cuộc chiến giữa Israel và Palestine, đồng thời đảm bảo lệnh ngừng bắn, nếu không Mỹ sẽ nhận đòn tấn công nặng nề”.

Cha kiện, đòi phạt con trai 35 triệu vì cưới gái nghèo

(Kiến Thức) - Một người cha ở miền đông Ấn Độ đâm đơn kiện con trai ruột, đòi bồi thường 1.613 USD (khoảng 35 triệu đồng) vì cưới cô gái không cùng đẳng cấp xã hội.

Trong đơn kiện, người cha tên là Sidhnath Sharma, ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ cáo buộc con trai phạm tội phỉ báng, phá hoại thanh danh gia đình và hệ thống đẳng cấp, địa vị xã hội khi dám cưới một cô gái xuất thân từ tầng lớp thấp hơn.

Bí mật ADN bại lộ, gia đình tỷ phú quá cố kiện con trai “hờ”

Người cha tỷ phú mất để lại tài sản lớn cho con trai, nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại kết luận họ không cùng huyết thống.

Tỷ phú Elis Gosta Hjukstrom sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở phía bắc Thụy Điển.