Mẹ giả bắt cóc con trai lấy 500 triệu đồng trả nợ

Người phụ nữ đưa con mình tới một nhà nghỉ rồi dùng điện thoại gọi cho gia đình nhà chồng giả bắt cóc con đòi 500 triệu đồng tiền chuộc.

Chiều ngày 1/3, ông Trương Văn Triều - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Long An xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc mẹ giả bắt cóc con, đòi tiền chuộc đem đi trả nợ.
Hình minh họa
Hình minh họa 
Thông tin vụ việc được bắt đầu từ ngày 29/2, tại thị trấn Bến Lức xôn xao tin đồn em L.H.T.A, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Siêu bị bắt cóc đòi tiền chuộc 500 triệu đồng.
Công an huyện Bến Lức đã vào cuộc điều tra, qua đó làm rõ thông tin, em A không bị bắt cóc. Cụ thể, sáng ngày 29/2, sau khi dự chào cờ đầu tuần xong thì mẹ A đến trường đưa em đến một nhà trọ tại TP.Tân An.
Sau đó, mẹ em mua một sim điện thoại mới và nhắn tin cho chồng là A đã bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 500 triệu đồng.
Người nhà đã đưa cho mẹ A 500 triệu đồng để chuộc con. Có được tiền, mẹ A đã đưa em về lại Bến Lức. Ngày 1/3, em A đã đi học trở lại. Qua làm rõ, nguyên nhân người mẹ dựng ra sự việc này là để lấy tiền trả nợ.
Hiện vụ việc đang được công an huyện Bến Lức tiếp tục xử lý.

Nạn bắt cóc trẻ em trầm trọng ở Trung Quốc

Tình trạng bắt cóc trẻ em trở thành vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc trong những năm qua.

Một người bố gặp lại con trai sau hơn 20 năm con bị bắt cóc. Ảnh: CEN
Một người bố gặp lại con trai sau hơn 20 năm con bị bắt cóc. Ảnh: CEN 
Tuần qua, tấm ảnh chụp từ video của camera an ninh do cảnh sát đăng trên Weibo được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều. Trong hình, một người phụ nữ đang nắm tay một bé gái bước đi. Tuy nhiên, bà ta không phải mẹ của em bé.
Cô bé sống với ông nội tại Quảng Đông. Một ngày nọ, người phụ nữ đến gần hai ông cháu để xin ăn. Người ông thương tình, đi đến cửa hàng gần nhà để mua thức ăn. Tranh thủ lúc này, bà ta nắm tay đứa trẻ rồi biến mất.
"Tôi không thể tìm lại cháu mình. Khi đó, tôi chỉ muốn nhảy xuống sông chết cho rồi", người ông kể lại với báo chí.
Khi cảnh sát đăng tấm ảnh lên mạng xã hội, phần lớn cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ và chia sẻ với nhau, hy vọng giúp gia đình tìm lại con bị bắt cóc. Tuy nhiên, họ không còn ngạc nhiên về tình trạng này.
Ảnh chụp từ camera an ninh cho thấy người phụ nữ đã dẫn bé gái rời khỏi nhà. Ảnh: Huaxi Daily
Ảnh chụp từ camera an ninh cho thấy người phụ nữ đã dẫn bé gái rời khỏi nhà. Ảnh: Huaxi Daily 
Từ khóa "đầu tiên là xin ăn, rồi bắt cóc cháu" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. "Câu chuyện đau lòng quá. Chúng ta phải hỗ trợ tìm kiếm cô bé để giúp đưa em về nhà", một người bình luận ở bức ảnh.

Dấu vân tay vạch mặt lái xe Camry đâm chết 3 người

(Kiến Thức) - Công an đã xác định được dấu vân tay người lái xe Camry đâm chết 3 người ở Ái Mộ, Long Biên gây bàng hoàng trong dư luận.

Theo Công an quận Long Biên, Hà Nội, kết quả lấy dấu vân tay và giám định cho thấy đối tượng Nguyễn Quang Vinh chính là người lái xe Camry đâm chết 3 người sáng 29/2. Ngay khi xác định được dấu vân tay của đối tượng này, cơ quan chức năng cũng có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giữ bị can vào sáng 2/3.