Mẹ già 66 tuổi xích con gái rồi đánh chết vì...ghét

Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng đa chấn thương và qua đời ít giờ sau khi nhập viện.

Irina Moskvitina, 37 tuổi, quốc tịch Nga, được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương. Dù các bác sĩ làm mọi cách cũng không thể cứu được cô.
Sau khi cảnh sát điều tra, họ vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra người đánh cô lại chính là... mẹ đẻ. Theo tờ Daily Mail, Irina bị xích bằng gông cùm trong căn hộ của mình và thường xuyên bị mẹ đánh đập.
Bà Olga Mostvitina, 66 tuổi, xích con gái lại để không cho Irina rời khỏi nhà. Sau đó, bà đã đánh chết con gái. Lí do bà Olga khai nhận là do...không ưa con gái mình. Dù vậy, bà Olga không bị kết tội.
Một giả thuyết được đưa ra là Irina nghiện ma túy nặng. Vì gia đình không đủ điều kiện chi trả cho quá việc điều trị, Irina được đưa về nhà. Cô chuyển tới căn hộ của mẹ sống vì thường xuyên cãi cọ với chồng.
Bà Olga vẫn chưa bị truy tố.
Bà Olga vẫn chưa bị truy tố. 
Hàng xóm cho biết bà Olga rất bực bội khi đứa con gái nghiện ngập và chỉ trích Irina “sống thiếu trách nhiệm và hư hỏng”. Họ thường xuyên nghe thấy tiếng la hét và chửi bới phát ra từ căn hộ của bà Olga.
Một người bạn của Irina nói rằng bà Olga không ưa gì con gái của mình ngay từ khi cô vừa chào đời. Bà Olga đã định không sinh Irina.
Tuần trước, bạn của Irina đề nghị cô ở lại nhà mình nhưng Irina nói rằng “nếu ở lại thì sẽ bị mẹ đánh chết”. Vụ việc đang khiến dư luận nước Nga hết sức quan tâm.

Mỹ thử nghiệm bắn hạ tên lửa ở Hawaii thất bại?

 Quân đội Mỹ ngày 31/1 đã triển khai một nhiệm vụ - tập dượt - mục tiêu bắn hạ quả tên lửa hướng vào Hawaii nhưng thất bại. Nguồn tin do một quan chức Mỹ tiết lộ và xác nhận lo ngại về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Người này tiết lộ thông tin với Reuters với điều kiện không tiết lộ danh tính cho biết quả tên lửa SM-3 Block IIA đã được phóng từ một khu vực thử nghiệm ở Hawaii nhưng thất bại trong việc bắn hạ một quả tên lửa được phóng từ máy bay.

Bên trong nơi Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang 2018

(Kiến Thức) - Không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích và truyền thông trước đó, Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump tập trung vào việc tổng kết những thành tựu đã đạt được trong năm qua cũng như vạch ra chính sách trong năm mới.

Đúng 9 giờ sáng 31/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội tại Điện Capitol, với chủ đề "Xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và tự hào". Ảnh: Guardian.
Đúng 9 giờ sáng 31/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội tại Điện Capitol, với chủ đề "Xây dựng một nước Mỹ an toàn, mạnh mẽ và tự hào". Ảnh: Guardian.

Trong bài phát biểu dài 1 giờ 20 phút, nhà lãnh đạo Mỹ nêu bật những thành tựu mà chính phủ đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, nghị sự và lập pháp.
Trong bài phát biểu dài 1 giờ 20 phút, nhà lãnh đạo Mỹ nêu bật những thành tựu mà chính phủ đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, nghị sự và lập pháp. 

Đồng thời, trong Thông điệp Liên bang đầu tiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc, kêu gọi "một tập thể, một dân tộc và một gia đình Mỹ".
 Đồng thời, trong Thông điệp Liên bang đầu tiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc, kêu gọi "một tập thể, một dân tộc và một gia đình Mỹ".

Tổng thống Trump phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội trong khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi phía sau.
 Tổng thống Trump phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội trong khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngồi phía sau.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania vẫy tay chào mọi người trước khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang 2018.
 Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania vẫy tay chào mọi người trước khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang 2018.

Ji Seong-ho, một người đào tẩu Triều Tiên và hiện là sinh viên trường Đại học Dongguk, giơ cao chiếc nạng khi có mặt tại tòa nhà Quốc hội Mỹ để lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Trump.
Ji Seong-ho, một người đào tẩu Triều Tiên và hiện là sinh viên trường Đại học Dongguk, giơ cao chiếc nạng khi có mặt tại tòa nhà Quốc hội Mỹ để lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Trump. 

Tổng thống Trump giơ tay khi đọc Thông điệp Liên bang tại Quốc hội Mỹ. Được biết Thông điệp Liên bang đầu tiên của ông Trump dài tới hơn 5.000 từ và được chắp bút bởi chính các thành viên nội các.
 Tổng thống Trump giơ tay khi đọc Thông điệp Liên bang tại Quốc hội Mỹ. Được biết Thông điệp Liên bang đầu tiên của ông Trump dài tới hơn 5.000 từ và được chắp bút bởi chính các thành viên nội các.

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly chăm chú lắng nghe bài phát biểu của ông Trump.
 Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly chăm chú lắng nghe bài phát biểu của ông Trump.
Fred và Cindy Warmbier, bố mẹ của Otto Warmbier - sinh viên Mỹ qua đời sau khi bị Triều Tiên giam giữ - được mời tới nghe ông Trump đọc Thông điệp Liên bang.
Fred và Cindy Warmbier, bố mẹ của Otto Warmbier - sinh viên Mỹ qua đời sau khi bị Triều Tiên giam giữ - được mời tới nghe ông Trump đọc Thông điệp Liên bang.

Đệ nhất phu nhân Melania vỗ tay khi đứng cạnh phu nhân của Phó Tổng thống Mỹ, Karen Pence.
 Đệ nhất phu nhân Melania vỗ tay khi đứng cạnh phu nhân của Phó Tổng thống Mỹ, Karen Pence.

Tổng thống Trump vẫy chào mọi người trong lúc phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội ngày 31/1.
 Tổng thống Trump vẫy chào mọi người trong lúc phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội ngày 31/1.

Các thành viên trong nội các của Tổng thống Trump vỗ tay khi nhà lãnh đạo Mỹ bước vào khán phòng.
 Các thành viên trong nội các của Tổng thống Trump vỗ tay khi nhà lãnh đạo Mỹ bước vào khán phòng.

Tổng thống Trump chỉ tay về phía Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan. (Nguồn ảnh: Reuters)
 Tổng thống Trump chỉ tay về phía Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan. (Nguồn ảnh: Reuters)
Mời độc giả xem video: Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ (Nguồn: TTXVN)

Mẹ giết hai con rồi tự tử, ai cũng xót xa khi đọc lá thư tuyệt mệnh

Cảnh sát phát hiện cả 3 mẹ con đã chết trên chiếc giường, bên cạnh lá thư tuyệt mệnh có dòng chữ "Chúng tôi sẽ được chôn cùng nhau. Không ai có thể chia lìa tôi và các con"...

Cái chết là điều không ai mong muốn, khi cùng cực nhất, gặp phải những vấn đề khó khăn, một số người suy nghĩ tiêu cực đã tìm đến cái chết để tự giải thoát. Nhưng dù cuộc sống có bi đát đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai trên đời ủng hộ việc tự kết liễu bản thân để tự giải thoát và câu chuyện của gia đình này có lẽ sẽ khiến nhiều người không khỏi xót xa.