Mẹ con sản phụ chết tức tưởi vì bác sĩ say rượu lúc mổ

Một bác sĩ tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ đã bị bắt vì tiến hành mổ lấy thai cho một sản phụ 22 tuổi trong tình trạng ông này đang say xỉn.

Sản phụ Kamini Chanchi đã được đưa vào bệnh viện Sonawala, tỉnh Botad vào tối hôm 26/11 trong tình trạng đau chuyển dạ.
Me con san phu chet tuc tuoi vi bac si say ruou luc mo
Ảnh minh họa: Istock 
Bác sĩ P. J. Lakhani, có kinh nghiệm 15 năm trong nghề, đã tiến hành phẫu thuật cho cô. Tuy nhiên, người nhà Chanchi nói rằng đứa bé mới chào đời đã chết, trong khi sản phụ thì chảy nhiều máu.
Họ quyết định chuyển sản phụ tới một bệnh viện tư nhưng cô đã tử vong trên đường đi. Theo BBC, kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cho thấy bác sĩ Lakhani say xỉn.
"Ông ấy đã bị bắt. Mẫu máu của ông ấy đã được đưa đi kiểm tra", sĩ quan cảnh sát Harshad Mehta tại Sở Cảnh sát tỉnh Botad nói với India Today.
Ông Mehta cũng nói rằng, thi thể của Chanchi đã được đưa tới bệnh viện dân sự Bhavnagar để khám nghiệm tử thi và kết quả sẽ được gửi tới một ủy ban điều tra nguyên nhân cái chết của cô.
Theo India Today, bác sĩ Lakhani có thể đối mặt thêm nhiều cáo buộc nếu bị phát hiện lơ là trách nhiệm.

Tội ác kinh hoàng kẻ “đội lốt” bác sĩ đoạt mạng hàng trăm người

(Kiến Thức) - Harold Shipman là bác sĩ duy nhất trong lịch sử y học Anh bị kết tội sát hại chính các bệnh nhân của mình. Cuộc điều tra vụ án Shipman năm 2004 kết luận, kẻ sát nhân “đội lốt” bác sĩ này đã giết chết ít nhất 218 người.

Theo The Sun, trong phiên xét xử tại tòa án Preston Crown vào tháng 10/1999, Shipman đã bị buộc tội sát hại 15 bệnh nhân của y và lĩnh án tù chung thân.
Tuy nhiên, cuộc điều tra năm 2004 về vụ án giết người của kẻ sát nhân máu lạnh “đội lốt” bác sĩ này kết luận, tên Shipman đã giết chết ít nhất 218 bệnh nhân. Mặc dù vậy, con số thực tế có thể cao tới 459 người.

Cụ ông mất mạng oan vì bác sĩ rửa phổi bằng thuốc tẩy

Do lỗi giao tiếp và ghi sai nhãn, các bác sĩ đã sử dụng một chất tẩy rửa chuyên dùng để khử trùng thiết bị y tế thay vì nước muối để rửa phổi cho người đàn ông.

Ông William Hannah, 68 tuổi, đến từ Bolton, Anh được điều trị tại bệnh viện hoàng gia Salford, sau khi ông bị xe đâm vào tháng 9/2017. Khi đó, ông Hannah bị chấn thương sọ não và gãy nhiều xương. Mặc dù được điều trị tận tình nhưng bệnh tình của Hannah vẫn chuyển biến xấu đi và phải chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, thở bằng máy thở.