Mẹ chồng chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, bí mật động trời phía sau

Hiện tại tôi đã về nhà bố mẹ đẻ, tôi không muốn nhìn thấy mẹ chồng một giây phút nào nữa.

Ngày mới về làm dâu, tôi không được lòng mẹ chồng. Bà không thích tôi, chê nhà tôi không môn đăng hộ đối. Vốn dĩ mẹ chồng đã mai mối cho con trai với một người con gái khác, có tên là My. Thế nhưng anh ấy lại cứ khăng khăng chống đối ý mẹ để cưới tôi.

Thời gian gần đây tôi mới thấy thái độ của mẹ chồng khác đi. Bà không còn soi mói, dò xét tôi nữa. Thái độ của bà quay ngoắt sang ân cần với tôi lắm. Thậm chí sáng nào bà cũng đi chợ mua đồ ăn sáng và làm đồ uống cho tôi.

Ái ngại vì để mẹ chồng phục vụ mình, tôi có nói bà không cần làm thế nhưng bà khăng khăng bảo: "Không sao, ngày xưa mẹ vẫn làm suốt cho thằng Thắng ấy mà, bây giờ thêm khẩu phần của con nữa thôi. Con không phải ngại, cứ ngủ thêm đi".

Tự nhiên được mẹ chồng chiều, tôi vui lắm. Thắng còn trêu tôi, bảo vợ số sướng, vụng về nên chẳng cần phải làm gì. Ngày yêu nhau thì được anh nấu cơm cho, giờ cưới rồi vẫn có mẹ chồng chăm sóc...

Tuy nhiên mẹ chồng càng quan tâm tôi, tôi lại càng thấy áy náy vì lấy nhau về hơn 1 năm rồi tôi vẫn chưa có tin vui. Cả nhà đều mong tôi có thai, đặc biệt là Thắng, anh cũng 35 tuổi rồi chứ không còn trẻ trung gì. Chúng tôi cũng đã đi khám, bác sĩ kết luận hoàn toàn bình thường nhưng không hiểu sao con chưa đến với vợ chồng tôi. Tôi cứ trách mình cho đến khi phát hiện bí mật động trời.

Sáng hôm trước tôi chợt tỉnh giấc từ rất sớm và không sao ngủ lại được. Tôi nghĩ bụng mẹ chồng đã chăm sóc mình nhiều rồi, hôm nay tôi muốn dậy sớm giúp bà một tay chuẩn bị bữa sáng.

Me chong chuan bi do an sang cho toi, bi mat dong troi phia sau
Ảnh minh hoạ

Khi tôi xuống bếp, mẹ chồng đã dậy từ bao giờ. Đang định cất tiếng chào hỏi bà thì tôi bất chợt nghe lén được cuộc điện thoại của bà với một ai đó. 

Bà nói với người ở đầu dây bên kia: "Vẫn uống đều. Sáng nào cũng 1 cốc chuẩn 7h15 mà. Bác căn giờ chuẩn lắm, không sai được đâu. Vì muốn cháu làm con dâu bác mà bác rất là vất vả đấy nhé. Sáng nào cũng dậy sớm làm đồ ăn, nước hoa quả rồi sữa... cho nó. Nhìn nó ăn mà ghét. Nhưng nghĩ sắp có con dâu mới nên bác vui. Cháu sắp về chưa, chứ bác là sắp không chịu nổi cái con ấy rồi. Cháu về nước là bác bắt chúng nó ly hôn luôn...".

Tôi nghe tới đây mà rụng rời cả chân tay. Chẳng phải mẹ chồng và người kia đang nói về tôi sao? Hóa ra mẹ chồng làm đồ ăn sáng cho tôi, gọi tôi dậy sớm đúng giờ mỗi ngày là để giám sát tôi uống hết thuốc tránh thai mà bà lén cho vào đồ uống. Bảo sao dù tôi cố gắng thế nào vẫn chưa có con!

Tôi lao đến chất vấn mẹ chồng, không ngờ bà chẳng ngại mà lật mặt luôn: "Ừ đấy, tôi cho chị uống thuốc tránh thai đó thì làm sao? Chị nghĩ tôi chấp nhận chị làm dâu nhà này ư? Không bao giờ, chị nằm mơ đi. Đợi cái My về nước, tôi sẽ bắt thằng Thắng ly hôn chị ngay".

Tôi và mẹ chồng lời qua tiếng lại om sòm đến nỗi chồng tôi cũng tỉnh ngủ và chạy xuống. Anh ấy bênh tôi, khẳng định chỉ coi My như em gái. Thế là mẹ chồng tức giận đuổi tôi ra khỏi nhà.

Đưa con gái đi ăn sinh nhật mẹ chồng, ai ngờ con bé khóc lóc

Khi yêu chồng, mẹ chồng một mực phản đối vì hai nhà không môn đăng hộ đối. Bà chê tôi học thức kém lại không có công việc ổn định.

Tôi sinh ra ở nông thôn, trong gia đình nghèo, dưới tôi còn có một em trai và một em gái. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tôi không đỗ đại học rồi tính cách lên thành phố học nghề đi làm. Tôi rất có năng khiếu với nghề làm đẹp nên học hỏi anh, ai cũng khen ngợi. Rồi tôi vay mượn tiền của người thân mở cửa hàng nhỏ nhỏ. Nói chung tôi chưa giàu có nhưng có thể tự trang trải cuộc sống thoải mái, còn phụ giúp bố mẹ.

Hai năm sau khi lập nghiêp, tôi gặp chồng. Anh là con trai nhà giàu, bố mẹ đều có chức quyền, nhà có hai anh em trai. Khi biết anh yêu tôi, mẹ chồng một mực ngăn cản vì không môn đăng hộ đối. Bà chê tôi học thức kém lại không có công việc ổn định.

Mẹ chồng yên tâm nhắm mắt khi nghe câu khẳng định của tôi

Tôi thương mẹ chồng lắm nên khi bà trăn trở chuyện đau lòng cuối cùng của cuộc đời, tôi đã khẳng định mình sẽ giải quyết thay mẹ.

Bố mẹ chồng tôi hiền hậu, tốt tính lắm. Ở xóm, ai cũng quý ông bà. Chồng tôi may mắn giống tính bố mẹ nên cũng chân chất, thật thà, thương yêu vợ. Chỉ có em trai chồng là hơi ngang bướng, hay cáu giận và ham chơi.

Mẹ chồng bảo tôi nghỉ lễ 2/9 hãy về thăm mẹ đẻ và sự thật

Mẹ chồng tôi vốn là người ưa lễ nghĩa và luôn muốn được coi trọng, chính vì thế mà vào các dịp lễ tết bà luôn bắt vợ chồng tôi phải ở nhà nội rồi sau đó mới về ngoại.

Tôi 32 tuổi, sau 6 năm kết hôn, vợ chồng tôi có hai con 5 tuổi và 1 tuổi. Chúng tôi được bố mẹ chồng cho một mảnh đất sát nhà ông bà, sau bao khó khăn vất vả chúng tôi cũng cố gắng xây được căn nhà 3 tầng kiên cố và đầy đủ tiện nghi.

Nhà tôi cách nhà bố mẹ đẻ 200 km, phần vì con cái học hành, phần vì đường xá xa xôi nên tôi cũng ít có cơ hội về thăm bố mẹ đẻ. Mỗi năm chắc được hai lần tôi về thăm ông bà là dịp tết và khi các con nghỉ hè.