Mẹ bóp cổ con trai 11 tuổi đến tử vong vì lý do sốc

Một người mẹ ở bang Pennsylvania (Mỹ) bị cáo buộc đã bóp cổ đứa con trai 11 tuổi đến chết chỉ vì cậu bé "khóc suốt ngày vì những khó khăn tài chính của gia đình".

Bà Ruth DiRienzo-Whitehead, 50 tuổi, nói với các thám tử rằng con trai bà, Matthew Whitehead (11 tuổi), "khóc suốt ngày vì những khó khăn tài chính của gia đình", theo một bản khai có tuyên thệ.
Ruth nói thêm rằng cô không muốn con trai mình lớn lên với những khó khăn kinh tế của gia đình và do đó đã dùng thắt lưng của chồng để siết cổ con trai lúc đang ngủ.
Sau đó, bố của Matthew phát hiện con trai đã chết và báo cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Me bop co con trai 11 tuoi den tu vong vi ly do soc
Ruth DiRienzo-Whitehead bị buộc tội giết người cấp độ một. Ảnh: AP. 
Theo các nhà điều tra, Ruth đã giết con trai mình sau khi cậu bé đang ngủ vào khoảng 9h30 tối 10/4 và sau đó lái chiếc SUV của họ đến Cape May, New Jersey. Ở đó, cô ấy lái chiếc xe xuống biển ngoài Đại lộ Beach rồi bỏ nó và bắt đầu đi bộ đến Wildwood Crest, nơi cô ấy bị cảnh sát bắt giữ.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận rằng Matthew chết do bị siết cổ.
“Việc siết cổ cần có thời gian”, Biện lý quận Kevin Steele cho biết hôm 12/4. “Vậy đây là một vụ sát hại dã man một cậu bé”.
Ruth đã bị buộc tội giết người cấp độ một và đang bị giam giữ tại Hạt Cape May. Cô ấy đang chờ dẫn độ đến Quận Montgomery.
Matthew là học sinh lớp 6 tại Học viện Germantown. Theo nhà trường, cậu bé "là một đứa trẻ phi thường với nụ cười rạng rỡ như mặt trời".

Mẹ sát hại 3 đứa con ruột vì “tưởng bị quỷ ám”

Tin rằng các con của mình "bị quỷ ám", một bà mẹ đã ra tay sát hại dã man những đứa trẻ vô tội.

Giới chức Yekaterinburg, thành phố lớn thứ 4 của Nga mới đây đã mở một cuộc điều tra hình sự vụ việc mẹ đẻ ra rat sát hại dã man 3 trẻ vị thành niên. Theo truyền thông nước này, người mẹ 37 tuổi, kẻ ra tay sát hại các con mình, có vấn đề về tâm thần. Khi nhận thấy các con của chị ta, hai bé trai 10 và 15 tuổi cùng một bé gái 5 tháng tuổi, "có dấu hiệu bị quỷ ám", người phụ nữ đã quyết định lấy mạng chúng một cách dã man.
Sau khi vụ việc được báo cáo, tổ điều tra, pháp y đã nhanh chóng được điều tới hiện trưởng. Trong khi đó, chủ sở hữu căn hộ, nơi xảy ra án mạng, đồng thời hàng xóm xung quanh cũng tích cực phối hợp công tác điều tra. 

Nhà sư Thái Lan gây sốt với màn rải tiền ăn mừng sinh nhật

Một nhà sư ở Thái Lan đang gây tranh cãi sau khi ông thuê cần cẩu nâng mình lên cao để rải tiền mừng sinh nhật lần thứ 46 và kỷ niệm 24 năm tu hành.

Hồi cuối tháng 3, nhà sư Thái Lan Phra Khru Phot Suwannarat (còn có tên khác là Luang Phor Kaen) đã có màn ăn mừng sinh nhật lần thứ 46 và kỷ niệm 24 năm tu hành cực kỳ khác người. Cụ thể, ông thuê người thiết kế một “sân khấu” nhỏ trông giống như một võ đài quyền anh được che bằng rèm. Tiếp đó, ông cùng một số người đứng vào bên trong và thuê cần cẩu nâng lên.
Từ vị trí trên cao, sư Phra Khru Phot Suwannarat đã rải số tiền mặt trị giá 150.000 baht (khoảng 102 triệu đồng) cùng nhiều món quà khác cho những người tham dự tiệc sinh nhật của ông tại chùa Wat Suwannarat Phothiyaram ở quận Lamduan, tỉnh Surin, phía Đông Bắc Thái Lan.