May mắn sống sót sau 14 ngày lênh đênh trên bánh lái tàu biển

4 người đàn ông Nigeria may mắn sống sót sau 11 ngày lênh đênh trên bánh lái tàu biển, trước khi được cảnh sát liên bang Brazil giải cứu ở cảng Vitória.

Sau khi được cảnh sát giải cứu, 4 nạn nhân đã kể lại hành trình di chuyển hơn 5.600km của họ. Theo đó, vào ngày thứ 10 trên biển, 4 người trốn trên bánh lái tàu biển, cho biết đã bị cạn kiệt thức ăn và nước uống.
Họ đã sống sót nhờ uống nước biển thêm 4 ngày nữa, trước khi được cảnh sát liên bang Brazil giải cứu ở cảng Vitória.
May man song sot sau 14 ngay lenh denh tren banh lai tau bien
4 người di cư Nigeria được cảnh sát Brazil giải cứu sau 14 ngày trốn trên bánh lái tàu biển. Ảnh: Reuters. 
Thankgod Opemipo Matthew Yeye (38 tuổi), một trong 4 người Nigeria bám trên bánh lái, cho biết trong cuộc phỏng vấn tại nơi trú ẩn của nhà thờ ở São Paulo: "Đó là một trải nghiệm khủng khiếp đối với tôi. Ở trên tàu không dễ đâu. Tôi run lẩy bẩy".
Cả 4 người cho biết dù khá vui mừng khi được giải cứu nhưng họ cũng tỏ ra rất bất ngờ. Bởi ngay từ khi bắt đầu hành trình di cư vào tháng trước, họ đã hy vọng đến được châu Âu nhưng trên thực tế, họ lại được cảnh sát biển ở Brazil giải cứu, điểm cách rất xa so với dự tính lúc đầu của mình.
Hai trong số những người đàn ông sẽ được đưa trở lại Nigeria theo yêu cầu của họ, trong khi Yeye và Roman Ebimene Friday (35 tuổi) đã nộp đơn xin tị nạn ở Brazil.
Những người được giải cứu đều cho biết khó khăn kinh tế, bất ổn chính trị và tội phạm đã khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ quê hương Nigeria. Quốc gia đông dân nhất châu Phi thường xuyên đối mặt với các vấn đề bạo lực, đói nghèo kéo dài.
Hành trình của 4 người đàn ông cho thấy những người di cư sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn thế nào để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Họ làm những điều không tưởng và vô cùng nguy hiểm", linh mục Paolo Parise tại nhà thờ Sao Paulo đang chăm sóc nhóm người này, nói.

Án tử cho kẻ bệnh hoạn nhốt thiếu nữ 16 tuổi dưới hầm tối

Thiếu nữ 16 tuổi bị kẻ bệnh hoạn bắt giam dưới căn hầm bí mật suốt 24 ngày và trở thành nô lệ tình dục cho hắn.

Theo lệnh tử hình do Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc ban hành, bị cáo Long Hỉ Hòa (55 tuổi) đã được áp giải đến nơi hành quyết để thi hành án hồi tháng 9 vừa qua. Tên Long Hỉ Hòa chính là kẻ bệnh hoạn gây ra vụ án bắt cóc giam giữ một thiếu nữ 16 tuổi làm nô lệ tình dục gây chấn động dư luận vào năm 2019.
Long Hỉ Hòa quê ở huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi tốt nghiệp tiểu học, người đàn ông này đã đến Phúc Kiến làm thuê. Không có trình độ và kỹ năng, Long Hỉ Hòa phải làm những công việc nặng nhọc nhưng đồng lương nhận lại vô cùng ít ỏi.

Rúng động nam sinh bị nữ phó giáo sư ép làm nô lệ tình dục

Trong suốt hơn 1 năm, nam sinh bị ép làm "nô lệ tình dục" và phải phục tùng mọi yêu cầu của nữ phó giáo sư mà không dám cãi lời.

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin, chàng trai 25 tuổi đã đệ đơn khiếu nại một nữ phó giáo sư ở trường Đại học Waseda, phía bắc khu Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản, người từng là cố vấn học tập của anh ta, về tội quấy rối tình dục. Đồng thời, nam thanh niên yêu cầu vị nữ phó giáo sư bồi thường 7,5 triệu yên (gần 1,4 tỷ đồng). Vụ việc này hiện đang gây xôn xao dư luận Nhật Bản.
Luật sư của chàng trai 25 tuổi trên cho biết, vào năm 2014, nguyên đơn đã bắt đầu nhập học Khoa Kinh tế Chính trị của trường Đại học Waseda. Tại đó, anh đã theo học một nữ giảng viên là phó giáo sư của khoa. Sau khi hoàn tất chương trình cử nhân, chàng trai này quyết định sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ.

Kẻ trộm bị chủ nhà tóm sống, bắt làm..."nô lệ tình dục"

(Kiến Thức) - Tên trộm đột nhập vào một tiệm làm tóc nhưng bị chủ tiệm bắt được và giữ làm "nô lệ tình dục" trong 3 ngày.

Theo Daily Mail, vụ kẻ trộm bị chủ nhà tóm sống và bắt làm "nô lệ tình dục" xảy ra tại Nga vào năm 2011 nhưng đến nay vẫn được nhắc đến như một vụ ăn trộm hy hữu trên thế giới.
Viktor Jasinski, khi đó 32 tuổi, khai nhận với cảnh sát rằng anh ta đã đến một tiệm salon tóc ở Meshchovsk với ý định trộm cắp tài sản.