Mâu thuẫn với vợ, bắn chết con trai 3 tuổi rồi tự vẫn

Sau khi bắn chết con trai 3 tuổi, người đàn ông cũng tự kết liễu đời mình.

Vụ việc bắn chết con trai rồi tự tử xảy ra hôm 6/6/2016 tại quận Hamungarh thuộc bang Rajasthan (Ấn Độ). Cảnh sát cho biết, vụ giết người rồi tự vẫn này là do mâu thuẫn trong hôn nhân.
Mau thuan voi vo ban chet con trai 3 tuoi roi tu van
Sau khi bắn chết cậu con trai 3 tuổi, người đàn ông cũng tự kết liễu đời mình. 
Người đàn ông sát nhân này được xác định là Raisingh Godara. Raisingh và vợ sống ly thân từ hai năm trước và đang làm thủ tục ly hôn. Cậu con trai Gulshan sống cùng với cha.
Hôm 6/6/2016, Raisingh muốn nói chuyện trực tiếp với vợ và đã đưa Gulshan đi theo. Anh ta nhìn thấy vợ đang đi bộ đi làm và tới chặn đường. Khi vợ không chịu dừng lại nói chuyện, Raisingh liền rút súng bắn về phía vợ và một vài người nhà đang đi cùng cô này. Vợ Raisingh vội vàng bỏ chạy và may mắn không bị thương. Sau đó, Raisingh chĩa súng sang bắn con trai hai phát rồi tự kết liễu đời mình.
Gulshan chết ngay tại chỗ còn Raisingh tử vong tại bệnh viện. Theo nguồn tin của cảnh sát, vợ Raisingh sống cùng với gia đình kể từ khi hai người ly thân.
>>> Mời quý độc giả xem video Tên sát nhân giết 5 mẹ con (nguồn Youtube):

Sự biến mất kỳ lạ của những sát nhân hàng loạt “bí ẩn”

Có những tên sát nhân hàng loạt nguy hiểm đã giết hàng chục mạng người, nhưng chúng đã biến mất mà không để lại một vết tích. Đến cảnh sát cũng phải bó tay.

Người Rìu, Jack đồ tể... là hai trong những sát nhân hàng loạt bí ẩn, tàn độc, biến thái và dã man nhất trong lịch sử tội phạm quốc tế. Nhưng danh tính của bọn chúng đến bây giờ vẫn là một “câu đố” với lực lượng chức năng. Và để lại nhưng “câu hỏi” khó trong lòng mọi người.

Cảnh người dân Mỹ bỏ phiếu trong ngày “Siêu thứ Ba” cuối cùng

(Kiến Thức) - Người dân Mỹ đi bỏ phiếu tại các bang New Jersey, California, Montana, New Mexico, North Dakota và South Dakota trong ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” cuối cùng năm 2016.

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung
 Ngày "Siêu thứ Ba" cuối cùng trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ ở Mỹ đã được khởi động vào sáng 7/6 (giờ Mỹ, tức chiều 7/6 theo giờ Hà Nội). Ảnh: Người dân bỏ phiếu ở khu bể bơi Echo Park Deep trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Los Angeles, bang California.

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung-Hinh-2
 Các điểm bỏ phiếu đầu tiên đã đồng loạt mở cửa tại bang New Jersey và California, bang đông dân nhất nước Mỹ. Ảnh: Cử tri Brianna Macias mỉm cười sau khi bỏ phiếu tại nhà thờ Assumption ở Los Angeles.

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung-Hinh-3
Người dân bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu trong cửa hàng thực phẩm ở National City, California. 

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung-Hinh-4
 Người dân bỏ phiếu ở San Diego. Được biết, tính tới ngày 6/6, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, đã có 2.383 phiếu đại biểu, vượt 1 phiếu so với mức cần thiết 2.382 phiếu theo quy định.

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung-Hinh-5
Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, vẫn kiên trì tham gia cuộc bỏ phiếu lần này. Ảnh: Một biển báo nhắc nhở người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở El Prado, New Mexico. 

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung-Hinh-6
Người dân bỏ phiếu tại trường tiểu học Gates Street ở Los Angeles hôm 7/6. 

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung-Hinh-7
Người đàn ông thả lá phiếu của ông vào hòm phiếu ở San Diego, California. 

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung-Hinh-8
Cử tri Kimberly Medina, 19 tuổi, bỏ phiếu tại trường Gates Street ở Los Angeles. 

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung-Hinh-9
Không khí người dân đi bỏ phiếu ở San Diego trong ngày "Siêu Thứ Ba" 7/6

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung-Hinh-10
Cụ ông Rafael Sanchez, 90 tuổi, xem lá phiếu tại khu bể bơi Echo Park Deep Pool ở Los Angeles. 

Canh nguoi dan My bo phieu trong ngay “Sieu thu Ba” cuoi cung-Hinh-11
Người dân Mỹ bỏ phiếu ở khu bể bơi Echo Park Deep Pool tại Los Angeles hôm 7/6.

Ghê tởm tên sát nhân giết, chặt xác, ăn thịt bạn gái

Tên sát nhân bệnh hoạn tỏ tình không thành công đã giết chết bạn hẹn sau đó ăn thịt luôn cô gái.

Sagawa thường xuyên được mời đến các sự kiện để làm diễn giả, biên tập cho một vài cuốn sách về ăn thịt người.
 Sagawa thường xuyên được mời đến các sự kiện để làm diễn giả, biên tập cho một vài cuốn sách về ăn thịt người.
Tối 11 tháng 6 năm 1981, Issei Sagawa mời cô bạn Renee đến nhà ăn tối. Tại đây, Sagawa đã chuốc rượu Renee và tỏ tình với cô nhưng rốt cuộc lại bị từ chối. 
Khao khát chiếm hữu Renee lên đến cao trào, Sagawa lợi dụng lúc Renee đang mải đọc thơ đã bắn một phát súng vào gáy khiến cô gục chết tại chỗ. Sau đó, tên sát nhân Sagawa mở một bữa tiệc bằng thịt của Renee. Hắn chặt thi thể Renee ra thành nhiều phần, cất những phần mà hắn cho là ngon lành nhất vào trong tủ lạnh để ăn dần; phần còn lại hắn nhét vào trong một cái vali và đem ra công viên vứt.