Theo đó, Công an xã Bà Điểm, TP HCM đang xác minh vụ bà Võ Thị Kim Phúc (68 tuổi) bị em chồng là bà Võ Thị Kim Phụng (48 tuổi) dùng dao đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu.
Sự việc xảy ra khoảng 18h ngày 11/11, khi bà Phúc đang tập thể dục trước hẻm thì bà Phụng bất ngờ xuất hiện, thủ sẵn dao Thái Lan và tấn công từ phía sau. Hàng xóm thấy sự việc đã chạy đến can ngăn, đưa nạn nhân vào nhà kêu cứu. Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa bà Phúc đến Bệnh viện Hóc Môn cấp cứu.
Theo trình bày của ông Võ Văn Sệt – chồng bà Phúc, mâu thuẫn giữa hai bên kéo dài nhiều năm và xuất phát từ tranh chấp quyền sử dụng đất. Mảnh đất này vốn được gia đình thống nhất giao cho ông Sệt quản lý. Tuy nhiên, trong thời gian ở nhờ, bà Phụng đã tự ý bán một phần và xây nhà trên phần còn lại. Khi ông Sệt bán toàn bộ khu đất vào tháng 10 vừa qua, bà Phụng yêu cầu ông trả 50 triệu đồng “tiền xây dựng” nhưng bị từ chối, từ đó dẫn đến xung đột căng thẳng.
Gia đình cho biết sau khi yêu cầu không được đáp ứng, bà Phụng thường xuyên đến gây rối, chửi bới, xịt sơn lên căn nhà đã bán và nhiều lần đe dọa sẽ “đâm, giết” các thành viên trong gia đình. Ông Sệt nói đã trình báo tổ dân phố nhiều lần nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.
Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà Phúc bị nhiều vết thương sâu ở lưng và cánh tay, phải khâu hơn 13 mũi. Hiện bà vẫn trong tình trạng choáng, buồn nôn và được theo dõi nguy cơ tổn thương gân.
Điều khiến gia đình lo lắng là sau khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Phụng đã được cho về địa phương. “Chúng tôi tuổi già, trong nhà còn trẻ nhỏ, rất sợ bà ấy quay lại gây chuyện”, ông Sệt nói và đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho gia đình.
Công an xã Bà Điểm cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và hành vi của người liên quan theo quy định pháp luật.