Mất mạng vì nghe nhầm người khác chửi mình

Đang đi chơi trên đường thì nghe gã thanh niên đang chửi cô gái, nhưng anh Hoa tưởng rằng gã đó chửi mình nên xuống đâm chết người.

Mọi việc tưởng chừng được giải quyết xong. Thế nhưng chỉ sau đó ít phút, gã thanh niên kia đã kêu nhóm bạn chạy xe đi tìm anh Hoa để đánh, khiến anh này bị đâm chết.
Hồ sơ vụ án giết người thể hiện, khoảng 19h ngày 17/4/2016, anh Tăng A Cẩu điều khiển xe mô tô chở anh Chống Hoa (sinh năm 1988 ở ấp Tân Hợp, xã Bầu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đi chơi. Khi cả hai đi đến đoạn đường thuộc ấp 7, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom thì thấy Ngô Thiêm Đạt (sinh năm 1996 là người địa phương) và chị Chiếng Kim L (bạn gái của Đạt) đang cãi nhau trên cầu. Do chạy xe máy gió thổi mạnh nên anh Hoa tưởng rằng Đạt chửi bới mình nên xuống xe đi đến chỗ Đạt và hỏi, “Mày chửi ai vậy? Mày biết tao là ai không?”.
Biết anh Hoa hiểu nhầm, bạn gái của Đạt đứng ra giải thích và xin lỗi anh Hoa. Mọi việc ổn thỏa, anh Hoa và Cẩu lên xe đi đến nhà anh Mằn Cún Sáng ở gần đó chơi.
Mat mang vi nghe nham nguoi khac chui minh
Bị cáo Đạt. 
Riêng Đạt và bạn gái sau đó chở nhau tới một ngôi chợ gần đó ngồi nói chuyện. Tại đây, Đạt gọi điện rủ Lê Minh Khánh đến chở Đạt đi chơi. Sau đó, Khánh rủ thêm Tô Kỳ Hùng và Lương Thế Bảo tới gặp Đạt và Linh. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Linh ra về. Còn Khánh chở Đạt, Hùng chở Bảo cùng đi chơi.
Khi đi đến đoạn đường gần quán Hội Ngộ thuộc ấp 7, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom thì gặp anh Mằn Cún Sáng đang chở anh Cẩu và Hoa chạy cùng chiều phía trước. Lúc này, Đạt nảy sinh ý định dạy cho anh Hoa một bài học vì người ngoài làng vào mà dám bắt nạt dân địa phương mình. Nghĩ vậy, Đạt kêu Khánh, Hùng và Bảo: “Tụi mày chạy lên coi 3 thằng đó là ai mà đòi đánh tao trong hẻm”. Nghe lời Đạt, Hùng chở Bảo chạy vượt lên trước xe của anh Sáng, Khánh chở Đạt chạy lên ép đầu xe của anh Sáng khiến xe ngã ra đường. Ngay lập tức, không để cho nhóm anh Hoa giải thích câu nào, Đạt liền rút con dao thủ sẵn, đâm một nhát chí mạng vào lưng anh Hoa rồi lên xe bỏ chạy.
Anh Hoa dù được các bạn đưa đi cấp cứu ở trạm xá, nhưng do vết thương thủng phổi, đứt động mạch chủ, mất máu cấp nên nạn nhân không qua khỏi. Về phần Đạt, đến ngày hôm sau do biết không thể trốn thoát nên ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm của của mình.
Với hành vi đó, Đạt bị truy tố về tội giết người và bị TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử. Tuy nhiên, quá trình xét xử thấy vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên TAND tỉnh Đồng Nai nhiều lần trả hồ sơ đề nghị điều tra truy tố Tô Kỳ Hùng, Lương Thế Bảo, Lê Minh Khánh về tội gây rối trật tự vì có hành vi chèn ép xe của nạn nhân. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên quan điểm, không truy tố các đối tượng này vì cho rằng không đủ căn cứ…
Cuối năm 2016, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử. Bị cáo Ngô Thiêm Đạt bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 130 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần.
Bên cạnh đó, HĐXX cấp sơ thẩm còn kiến nghị cấp phúc thẩm xem xét việc Viện KSND tỉnh Đồng Nai không truy cứu trách nhiệm hình sự của Bảo, Khánh và Hùng, dù những người này có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.
Sau đó bị cáo Đạt làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng thái độ của anh Hoa là rất hống hách, bản thân bị cáo đang nói chuyện to tiếng với bạn gái của mình, vậy mà bị hại lại chạy tới đòi đánh, thách thức bị cáo. Lúc sau, bị cáo đi chơi với bạn và bắt gặp anh Hoa đang đi trên đường, chứ không hề cố ý chạy theo anh Hoa. Con dao bị cáo gây án cũng là để phòng thân, chứ không phải sau khi bị anh Hoa chửi bị cáo mới chuẩn bị. Khi gặp trên đường, bị cáo chỉ có ý định đâm dọa, đâm cảnh cáo, chứ không hề cố ý tước đoạt mạng sống của bị hại… Tuy nhiên sau đó bị cáo nghĩ lại mức án đó là phù hợp nên đã tự nguyện rút kháng cáo trước lúc Tòa án cấp phúc thẩm đưa ra xét xử.
Về phía gia đình bị hại thì cho rằng, bản án đã bỏ lọt tội phạm nên kháng cáo để làm rõ hành vi của các đối tượng nêu trên.
Ngày 17/7/2017, TAND cấp cao tại TP HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa, phía gia đình bị hại tiếp tục đề nghị phải khởi tố các đối tượng đã nêu trên đồng phạm tội giết người. Tuy nhiên, phía đại diện VKS cho rằng việc này đã được cấp sơ thẩm xem xét kỹ lưỡng nên đề nghị HĐXX bác kháng cáo của đại diện bị hại.
Sau giờ nghị án, HĐXX đã quyết định không chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại. Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm vẫn quyết định sẽ tiếp tục kiến nghị để cơ quan thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng Khánh, Bảo, Hùng vì qua nghiên cứu xét thấy những đối tượng này có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng.

Bàng hoàng lời khai của nghi can giết bạn nhậu, cướp tài sản

(Kiến Thức) - Kẻ chủ mưu đã xúi giục người em ruột 19 tuổi của mình cùng gây án bằng cách trói chân tay, bịt miệng hàng xóm để cướp tài sản, khiến người này tử vong.

Ngày 18/7, Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt được Đặng Hoàng Vũ (40 tuổi) và Đặng Thiên Phú (19, cùng quê Kiên Giang). Đây là 2 nghi can gây ra cái chết của ông Nguyễn Văn T. (48 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Bình Chánh) và điều đáng nói 2 nghi can là anh em ruột.
Bang hoang loi khai cua nghi can giet ban nhau, cuop tai san
Đặng Hoàng Vũ, kẻ chủ mưu vụ sát hại người đàn ông trong phòng trọ ở huyện Bình Chánh, TP HCM để cướp tài sản
>>>> Video: Những vụ cướp giật táo tợn trên đường phố bị camera "bắt hình":
Theo điều tra ban đầu của Công an và lời khai của các đối tượng, anh em Vũ và Phú từ quê Kiên Giang lên TP HCM thuê trọ ở đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh và làm nghề phụ hồ kiếm sống. Tại đây, Vũ quen biết và hay nhậu cùng người cùng xóm trọ, là ông T., làm nghề buôn bán cá với vợ ở chợ đầu mối Bình Điền, huyện Bình Chánh.
Chiều 10/7, vợ ông T. ra chợ buôn bán, ông T. rủ Vũ sang phòng trọ của mình cùng nhậu. Đến 22h cùng ngày, ông T. say, ngủ tại chỗ. Còn Vũ về phòng mình ngay bên cạnh.
Do trong lúc nhậu, để ý thấy ông T. có đeo 2 nhẫn vàng trên tay, Vũ nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Vừa về phòng, Vũ rủ em trai, tức Phú thực hiện kế hoạch và Phú đồng ý.
Bang hoang loi khai cua nghi can giet ban nhau, cuop tai san-Hinh-2
Nghi can Đặng Thiên Phú, em ruột kẻ chủ mưu. 
Hai anh em Vũ vào phòng trọ của ông T. đóng cửa lại. Do ông T. đã say nên cả 2 dễ dàng trói chân tay; dùng khăn, băng keo nhét và bịt miệng nạn nhân. Thấy ông T. nằm bất động, chúng lột lấy 2 nhẫn vàng và lục túi lấy số tiền hơn 500 ngàn đồng rồi nhanh chóng trở về phòng trọ.
Đến rạng sáng 11/7 cả 2 vội vàng thu xếp đồ đạc, bỏ trốn về quê ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mãi đến gần trưa cùng ngày, chủ nhà trọ và người dân trong xóm trọ mới phát hiện về cái chết của ông T. nên hô hoán, báo công an. Quá trình điều tra, công an đã khoanh vùng được nghi can và xác định thủ phạm là anh em Vũ - Phú.
Bước đầu, Vũ thừa nhận vai trò chủ mưu, khai báo là do hết tiền tiêu xài và nợ nần ở quê nên gây án. Cả 2 thừa nhận, không có ý định sát hại ông T. mà chỉ trói chân tay, bịt miệng để thực hiện ý đồ cướp tài sản.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông T. tử vong do bị ngạt.

Làm rõ việc rò rỉ nước thải, nguy cơ ô nhiễm thượng nguồn hồ Đá Đen

Khảo sát Khu xử lý chất thải Thiên Phước, làm rõ những vấn đề liên quan đến việc rò rỉ nước thải và nguy cơ ô nhiễm thượng nguồn hồ Đá Đen.

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài về “Nhà máy xử lý chất thải nguy hại nằm trên đầu nguồn nước sinh hoạt”, ngày 17/7, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Sở TNMT tỉnh Đồng Nai tiến hành làm việc và khảo sát Khu xử lý chất thải Thiên Phước (ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), làm rõ những vấn đề liên quan đến việc rò rỉ nước thải và nguy cơ ô nhiễm thượng nguồn hồ Đá Đen (thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Lam ro viec ro ri nuoc thai, nguy co o nhiem thuong nguon ho Da Den
Một khu vực trong nhà máy xử lý chất thải nguy hại Thiên Phước. Ảnh: H.A.C

Hành trình 60 ngày đêm truy bắt kẻ giết người giấu xác

Sau 2 tháng điều tra ròng rã, ngày 3/1/2017, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được kẻ giết người giấu xác là gã thợ sơn nghiện ma túy.

Liên quan tới vụ án nghiêm trọng giết người giấu xác ở Đồng Nai hồi tháng 11/2016, tờ CAND thông tin:
Tội ác dưới bụi rậm