Mất lái, container rải vật liệu đầy đường

(Kiến Thức) - Đang lưu thông, bất ngờ chiếc container mất lái, khiến một phần vật liệu bị đổ xô xuống lòng đường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 17/10, tại ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng, Hà Nội.
Chiếc xe mất lái đổ vật liệu xuống lòng đường.
Chiếc xe mất lái đổ vật liệu xuống lòng đường.
Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khi đó họ nhìn thấy chiếc container mang biển kiểm soát Hà Nội kéo theo rơ-mooc chở rất nhiều gạch lát nền đi từ đại lộ Thăng Long tới vòng xuyến ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng thì bất ngờ mất lái.
Vật liệu trên xe bị xô nghiêng và đổ ụp xuống. Hầu hết những kệ đỡ vật liệu đều bị đứt dây chằng. Gạch đá nằm ngồn ngang giữa ngã tư đèn đỏ. Rất may lúc đó rất nhiều phương tiện là xe máy, ô tô đi cùng chiều đang cách hơn 2m nên không bị số gạch này va vào.
Vật liệu đổ ngổn ngang đưới lòng đường.
Vật liệu đổ ngổn ngang đưới lòng đường.
Theo ghi nhân, uớc tính, có hàng ngàn viên gạch lát nền rơi xuống lòng đường. Đến khoảng 16h cùng ngày, số vật liệu này vẫn chưa được vận chuyển đi. Sự cố xảy ra khiến tuyến đường Khuất Duy Tiến bị ùn tắc khá lâu.
Tài xế được xác định là Nguyễn Văn Thuy, trú tại Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội). Ngay sau khi làm vật liệu rơi xuống lòng đường, anh này đã thông báo tới chủ phương tiện và cơ quan chức năng.

Xe điện lực lật nhào trên phố, một giáo viên thoát chết thần kì

(Kiến Thức) - Đang cẩu bình biến thế từ trên trụ xuống đất, xe của công ty Điện lực bất ngờ lật nhào xuống đường. Một giáo viên bị xe đè may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 17/10 trước số nhà 55, Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP HCM khiến nhiều người được một phen hú vía.

Hiện trường sự cố giao thông xảy ra vào trưa nay.
Hiện trường sự cố giao thông xảy ra vào trưa nay.

Tìm thấy thi thể hai nam thanh niên cùng nhảy cầu Bình Triệu

(Kiến Thức) - Sáng 17/10, người dân sống ven sông Sài Gòn liên tiếp phát hiện 2 thi thể nam giới nổi lên. 

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 17/10, nhiều người dân sống trên sông Sài Gòn đoạn gần cảng Phúc Long (P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP HCM) phát hiện một thi thể nam giới nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Sự việc được báo cho ông Ba Chúc (Nguyễn Văn Chúc - người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn). Ông Ba Chúc đã chạy thuyền máy đến và kéo thi thể vào bờ, đồng thời cấp báo cho chính quyền địa phương biết.