Màn rút thăm trúng thưởng cuối năm vô cùng tréo ngoe

Hứa sẽ thanh toán toàn bộ đồ trong giỏ hàng điện tử của nhân viên trúng giải nhất, sếp Lý được một phen “hoa mắt chóng mặt” khi thấy kết quả.

Man rut tham trung thuong cuoi nam vo cung treo ngoe
Tiểu Vương may mắn rút trúng giải nhất.

Mới đây, một công ty ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã tiến hành tổng kết cuối năm và cho nhân viên của mình tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng

Đặc biệt ở chỗ người được giải nhất sẽ được sếp thanh toán hết những món đồ chưa thanh toán đang nằm trong giỏ hàng (trên các trang thương mại điện tử) 1 lần duy nhất.

Để kiểm chứng lời hứa của ông chủ, một số nhân viên đã nhắn tin hỏi rằng có phải công ty sẽ thanh toán bất cứ thứ gì có trong giỏ hàng hay không. Và sếp tổng họ Lý đã khẳng định thông tin này.

Cuối cùng, giải nhất của công ty về tay anh nhân viên Tiểu Vương. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì để nói, cho đến khi sếp Lý hay tin trong giỏ hàng của Tiểu Vương có hẳn... một căn hộ.

Tới lúc này, sếp bắt đầu hối hận bởi chẳng thể nào đáp ứng nổi nguyện vọng của nhân viên như lời hứa hẹn ban đầu.  Thế là ông đành tìm Tiểu Vương để bàn cách giải quyết.

Dù không muốn tự hạ bệ uy tín của mình, nhưng ông Lý cũng không thể thanh toán tiền căn hộ cho Tiểu Vương được. Cuối cùng, ông đề nghị mỗi bên nhân nhượng một tí, cụ thể là công ty sẽ trả tiền đặt cọc nhà cho Tiểu Vương, nhưng chi phí mua cả căn hộ thì anh phải tự xoay sở.

"Lúc hứa hẹn thì nhanh nhảu không ai bằng, thế mà giờ lại nói hối hận. Thà rằng đừng rút thăm ngay từ đầu cho người khác đỡ hụt hẫng”, Tiểu Vương bức xúc.

Câu chuyện kể trên đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận ở đất nước tỷ dân. Cộng đồng mạng nước này đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều.

"Đang hí hửng được phần thưởng lớn, ai dè chuyện lại bung bét đến mức này.", "Không ngờ đến đúng không?", "Công ty thì trao giải không kín kẽ, còn nhân viên thì cũng hơi bị tham cơ, đến khổ!", "Ha ha, lần đầu gặp phải trường hợp như thế này luôn đấy!", "Thương sếp!"...

Người bênh vực Tiểu Vương thì cho rằng: "Sếp làm thế mất uy quá, sau này ai còn tin lời sếp nữa đây?", "Ơ hay, trao giải cho oai rồi lại hối hận hả?", "Vô lý quá, trao giải cho người ta xong nuốt lời, hài!", "Thử kiện ra toà đòi quyền lợi đi xem nào!"...

Những người ủng hộ sếp Lý thì chia sẻ: "Cả căn hộ thì ai mà trả cho", "Nằm mơ cũng chẳng ngờ có kẻ lại lưu nguyên căn hộ trong giỏ hàng", "Biết dừng đúng lúc đi anh gì ơi, trao thưởng cho vui thôi chứ sao lại ép công ty gồng mình gánh tiền nhà của anh thế?", "Người ta trao thưởng là mừng rồi, còn hạch sách đủ điều",...

Trúng Vietlott từ chục tới trăm tỷ, “đại gia” Việt làm gì?

(Kiến Thức) - Sở hữu một số tiền "khổng lồ" từ việc trúng Vietlott, người thì gửi ngân hàng lấy lãi, người muốn sửa nhà, người lại làm từ thiện... 

Trúng 20 tỷ, sinh viên sẽ làm từ thiện

Sau 10 phút người đàn ông Đồng Nai trúng độc đắc 2 tỷ

Mặc dù tỷ lệ trúng rất khó khăn, nhưng đã có một người trúng vé Keno của Vietlott trị giá tới 2 tỷ đồng.

Ngày 22/3/2020, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) xác định có 1 vé trúng thưởng bậc 10 của sản phẩm Keno trị giá 2 tỷ đồng tại Đồng Nai.

Theo đó, Vietlott xác định có 1 vé Keno bậc 10 có dãy số 26 – 28 – 31 – 32 – 43 – 46 – 59 – 61 – 66 – 70 đã trúng thưởng trị giá 2 tỷ đồng được phát hành tại điểm bán hàng số 332 Tổ 17, ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Người gốc Việt trúng giải độc đắc sau 30 năm mua cùng một số

Người đàn ông 55 tuổi gốc Việt ở Canada đã chọn cùng một bộ số trong gần ba thập kỷ và giành được giải độc đắc trị giá 60 triệu USD của Lotto Max.

"Tôi thấy dãy số của mình xuất hiện, sau đó tôi im lặng trong vài phút để bình tĩnh lại. Tôi gọi cho vợ và nói 'Anh thắng rồi' nhưng tôi không nói với cô ấy đó là dãy số độc đắc", ông Bon Truong, người gốc Việt ở Canada, nói tại buổi họp báo ở văn phòng Alberta Gaming, Alcoholor và Cannabis tại St. Albert hôm 28/8.