Màn phát biểu siêu gắt của bố vợ trong đám cưới khiến con rể cũng choáng

Vừa cất tiếng nói, người đàn ông lớn tuổi đã khiến quan viên hai họ không thể nhịn nổi cười.
 

Mới đây, trên các diễn đàn mạng tích cực lan truyền clip ghi lại màn phát biểu đặc biệt trong đám cưới của người đàn ông lớn tuổi được cho là bố ruột cô dâu.
Theo đó, trước quan viên hai họ cùng toàn thể khách mời, ông bày tỏ sự vui mừng khi hai con đã nên duyên vợ chồng. Cũng trong phần phát biểu, người này chúc cô dâu - chú rể sớm sinh được cả gái và trai trong cùng một năm.

Bố vợ gây ấn tượng với bài phát biểu bằng giọng nói đặc biệt.

Tuy nhiên, điểm khiến người xem chú ý là chất giọng đặc biệt của bố vợ chú rể. Không chỉ nói được ví như hét vào tai, hành động giật micro sau mỗi câu nói của ông khiến dân tình cũng phải bật cười.
Đoạn clip này hiện thu hút về rất nhiều lượt xem. Phần đa bày tỏ thích thú trước bài phát biểu được đánh giá là khá "gắt" của người đàn ông lớn tuổi. Số khác lại bông đùa: "Chắc bố vợ gả được con gái ế lâu năm nên hô to như sắp ra trận". Cũng có người cho rằng bài phát biểu sẽ tuyệt vời hơn nếu như bố vợ chú rể dịu giọng hơn một chút.

Kỳ lạ chế độ ăn chay của người xưa, vì sao ăn chay vẫn có thịt?

(Kiến Thức) - Thời cổ đại cũng không thiếu người thích ăn chay trường, nhưng kỳ thực, chế độ ăn chay của họ vẫn có thịt. Như vậy, "không ăn tanh, không ăn mặn" rốt cục là thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.

Con rể đốt nhà bố vợ: Cơn cuồng ghen mù quáng

Vụ việc xảy ra khi kẻ thủ ác đã chuẩn bị sẵn can xăng 5 lít và bế con của mình về nhà bố mẹ đẻ trước khi phóng hỏa đốt nhà bố vợ.

Lên kế hoạch đốt cả nhà vợ

Bố vợ đòi mua ô tô, gia đình "chiến tranh" vì khoản tiền 200 triệu

Gia đình tôi vừa trải qua tình trạng “chiến tranh lạnh” sau khi bố vợ quyết định dồn hết tài sản mua xe hơi.

Tháng trước, vợ tôi thông báo một tin bất ngờ rằng bố vợ tôi ở quê có ý định mua ô tô. Ông muốn vay vợ chồng tôi 200 triệu. Tôi giật nảy người khi nghe tin này bởi hoàn cảnh gia đình bên vợ cũng chẳng lấy làm khá giả. Hai ông bà chỉ có một gian hàng nhỏ buôn bán quần áo. Hàng tháng tiền lời lãi cũng chẳng được bao nhiêu, đã vậy còn đang phải nuôi cậu em vợ mới là sinh viên năm thứ 2.