Malaysia: Xin nghỉ làm đưa vợ đi đẻ, nam nhân viên bị đuổi việc

Đầu tuần trước, một người đàn ông có nickname Danny (Malaysia) đã chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện anh bị đuổi việc vì xin nghỉ làm đưa vợ đến bệnh viện để sinh con.

Cụ thể, Danny nhắn tin xin quản lý của mình nghỉ phép một tuần để đưa vợ đi đẻ và chăm vợ mới sinh con nhưng bị từ chối, World Of Buzz đưa tin.
Đáp lại, cấp trên của Danny đã thắc mắc: "Tôi tưởng anh nói vợ anh đến 25/5 mới sinh cơ mà? Tại sao lại sinh sớm như vậy".
Nam nhân viên đã giải thích với cấp trên rằng vợ anh bất ngờ sinh sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, người quản lý không chấp nhận và chỉ quan tâm rằng những công việc mà Danny đảm nhận sẽ không ai chịu trách nhiệm cả.
"Ai sẽ làm những công việc đó khi cậu nghỉ phép? Tôi à? Tốt nhất là cậu nên thôi việc đi", cấp trên nói.
Sau đó, sếp đã yêu cầu Danny cung cấp bằng chứng cho thấy vợ anh mới sinh con. Danny đã gửi hình ảnh nhưng cấp trên không hài lòng.
"Cậu đúng là thứ rắc rối. Cứ nghỉ đi và đừng quay lại nữa. Chúng tôi không cần cậu", người cấp trên tỏ thái độ gay gắt.
Malaysia: Xin nghi lam dua vo di de, nam nhan vien bi duoi viec
Danny gặp áp lực khi xin nghỉ để chăm vợ mới sinh. Ảnh minh họa: iStock. 
Danny tiếp tục cầu xin người quản lý thông cảm nhưng không được hồi đáp. Ngày hôm sau, anh được thông báo đã bị đuổi việc.
"Chúng tôi không cần cậu nữa. Tôi sẽ trả lương của cậu vào ngày mùng 7. Vị trí của cậu đã có người thay thế rồi", người quản lý nhắn tin rồi chặn Danny trên WhatsApp.
Bài đăng của Danny nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều dân mạng kêu gọi anh báo cáo sự việc lên Bộ lao động và Danny đã làm theo.
Chia sẻ World Of Buzz, anh cho biết chưa thể tìm công việc mới vì bận xử lý việc bị sa thải với công ty cũ, vừa phải chăm con nhỏ và vợ.
"Con tôi được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng vàng da. Tôi cũng đang trong quá trình phản ánh vấn đề này với bộ phận lao động", Danny nói.
Đây thực sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với Danny và anh ấy chắc chắn có rất nhiều việc phải làm lúc này.

Bị sa thải vì ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp

Một nữ nhân viên đã thắng kiện và được bồi thường hơn 300 triệu đồng sau khi bị sếp cũ sa thải vì cô ấy ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp.

Tracie Shearwood, nhân viên quản lý công ty Lean Education and Development ở Dudley, West Midlands (Anh) đã khiến giám đốc điều hành Maxine Jones 'cực kỳ' tức giận khi cô ấy đi ăn trưa với đồng nghiệp "ở đỉnh điểm" của cuộc khủng hoảng đối với doanh nghiệp, theo một phiên tòa xét xử việc làm.
Vị giám đốc điều hành coi việc đi ăn trưa bên ngoài của Shearwood là 'sự không trung thành' và là bằng chứng cho thấy cô ấy không gắn kết với công việc của mình tại công ty, phiên điều trần cho biết.

Cậu bé mầm non mang vòng vàng của mẹ đi tặng bạn gái

Người phụ nữ Trung Quốc bật cười khi nghe con trai tuổi mầm non thú nhận lý do lấy vòng vàng của mẹ đem tặng cho bạn gái ở trường mẫu giáo.

Câu chuyện bé trai mầm non ở khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, lấy vòng vàng của mẹ đem tặng bạn gái ở trường mẫu giáo đang gây sốt trên mạng xã hội sau khi clip thú nhận của cậu lan truyền rộng rãi.
Mẹ của cậu bé cho biết cô giáo đã thông báo rằng con trai cô bị bắt quả tang mang theo chiếc vòng vàng đắt tiền đến lớp, cổng thông tin Red Star News đưa tin.

Tận mục nhà hàng lẩu lớn nhất thế giới, phục vụ được 5.800 khách

Nhà hàng lẩu lớn nhất thế giới sở hữu 888 bàn ăn, có thể phục vụ cùng lúc 5.800 người. Lượng thực khách đến đây mỗi ngày có thể sánh ngang với dân số cả một huyện nhỏ tại Trung Quốc.

Thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc là nơi có nhà hàng lẩu lớn nhất thế giới. Cửa hàng lẩu rộng lớn này bao phủ toàn bộ sườn đồi với gần 900 bàn và có thể chứa khoảng 5.800 người cùng một lúc.
Trùng Khánh nổi tiếng với lẩu. Thực sự có hàng chục nghìn nhà hàng chuyên về các món ăn cay nóng để bạn lựa chọn, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một nhà hàng ấn tượng nhất, thì không đâu khác ngoài Pipa Yuan, một nhà hàng lẩu khổng lồ nằm trên ngọn đồi lớn.