Mải xem phim với bạn trai, mẹ bỏ quên con gái trong ô tô

Bé gái 3 tuổi ở Australia đã thiệt mạng sau khi bị mẹ bỏ quên suốt 5 tiếng trong ghế sau ôtô giữa ngày nắng. Người mẹ mới đây đã bị kết án 7 năm tù vị tội ngộ sát.

Tuần trước, Tòa án Tối cao Queensland kết án Laura Rose Peverill 7 năm tù vì gây ra cái chết của con gái ba tuổi vào tháng 11/2020. Tài liệu tòa án cho biết khi ấy, bé Rylee Rose Black bị bỏ quên trong ô tô hơn 5 tiếng. Lúc đó, nhiệt độ trong xe lên tới 51,5 độ C.
Người phụ nữ 39 tuổi ngụ ở thành phố Townsville đã nhận tội ngộ sát trong phiên tòa hồi tháng 4. Khi kết thúc đệ trình, công tố viên David Nardone khẳng định với tòa rằng "không thể sống sót nổi" với nhiệt độ nóng bỏng trong xe. David cho rằng bé Rylee có lẽ đã phải trải qua tình trạng "đau khổ đến mức hôn mê và tử vong". Lúc được phát hiện, bé gái ba tuổi không còn phản ứng.
Mai xem phim voi ban trai, me bo quen con gai trong o to
Laura Rose Peverill lĩnh án 7 năm tù vì tội ngộ sát ở Queensland, Australia. Ảnh: Twitter. 
Trước tòa, công tố viên cho biết Laura và bạn trai cô này lúc đó đi nhận và chuyển đồ. Họ đậu chiếc xe trên một con đường không có bóng râm. Sau đó, cặp tình nhân vào nhà và xem một bộ phim dài tập trên Netflix có tên Shameless (Mặt dày).
Chỉ khi Laura đi đón những đứa con khác tan học, cô mới phát hiện Rylee bất tỉnh ở ghế sau. Bé gái 3 tuổi được đưa đến bệnh viện nhưng được kết luận là đã chết vì say nắng hoặc mất khả năng điều nhiệt, với nhiệt độ cơ thể lên đến 41 độ C.
Peter Black, bố bé Rylee, cho biết thế giới của anh như sụp đổ khi nhận được điện báo của bệnh viện. "Thế giới như ngừng quay. Nàng công chúa vui vẻ, hoạt bát của tôi đã mãi ra đi. Chuyện này sao có thể là thật được?", Peter nói.
Luật sư bào chữa cho Laura, Victoria Trafford-Walker, nói trước tòa rằng thân chủ của mình gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và nghiện rượu nhiều năm nay. Vào ngày Rylee qua đời, Laura bị căng thẳng vì chuyện dọn nhà chuyển đến sống cùng bạn trai. "Chuyện đó có tác động sâu sắc và ảnh hưởng lâu dài tới cuộc đời cô ấy. Cô ấy đã chia tay bạn trai và luôn cảm thấy mình đáng phải ngồi tù", luật sư Victoria cho hay.

Bé gái 2 tuổi tử vong vì bố bỏ quên trên xe 9 tiếng

Một ông bố 33 tuổi, chịu trách nhiệm đưa con đến các trường khác nhau ở Kishiwada, Nhật Bản, đã bỏ quên cô con gái 2 tuổi của mình trên xe suốt 9 tiếng khiến đứa trẻ thiệt mạng.

Nạn nhân 2 tuổi là bé Seira Fuchigami đã bị bỏ quên trên xe ở Nhật Bản sau khi cha của cô bé, 33 tuổi, nghĩ rằng đã đưa con gái tới nhà trẻ vào buổi sáng.
Bố của Seira Fuchigami khai với cảnh sát tỉnh Osaka rằng anh lái chiếc xe gia đình rời nhà lúc 8h ngày 12/11 cùng 3 cô con gái. Sau khi đưa hai trong số ba đứa trẻ tới những ngôi trường khác nhau ở thành phố Kishiwada, anh đến thẳng chỗ làm mà không nhớ Seira vẫn còn ở phía sau.

Cảnh tan hoang sau 7 trận động đất liên hoàn ở Afghanistan

Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Afghanistan đang liên tục tăng lên hơn 2.000 và lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích.

Canh tan hoang sau 7 tran dong dat lien hoan o Afghanistan

Sau thảm họa động đất ở Afghanistan, người dân khu vực bị ảnh hưởng vẫn đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát. Ảnh: Pakistan Today.

Canh tan hoang sau 7 tran dong dat lien hoan o Afghanistan-Hinh-2
Vào lúc màn đêm buông xuống tại làng Sarboland, huyện Zinda Jan, tỉnh Herat, hàng chục ngôi nhà bị san phẳng gần tâm chấn của trận động đất. Nhiều người đàn ông phải dùng xẻng đào từ đống gạch vụn, trong khi phụ nữ và trẻ em chờ đợi ngoài trời, bên cạnh là ngôi nhà không còn gì.
Canh tan hoang sau 7 tran dong dat lien hoan o Afghanistan-Hinh-3
Ông Nek Mohammad, cư dân làng Sarboland, Afghanistan, nói: "Chúng tôi lao về đến nhà và thấy chẳng còn gì cả. Mọi thứ đã biến thành cát. Chúng tôi bắt đầu làm việc với xẻng và bất cứ thứ gì chúng tôi có để đưa phụ nữ và trẻ em ra khỏi đống đổ nát. Có 20 đến 30 người thiệt mạng”.
Canh tan hoang sau 7 tran dong dat lien hoan o Afghanistan-Hinh-4
Ông Jan Mohammad, sống ở làng Sarboland, cho biết: "Ở nhà nào cũng có vài người thương vong. Gia đình tôi cũng có một người chết, đó là con gái tôi và một người khác bị thương. Số người chết và số người bị thương thực sự không đếm được". 
Canh tan hoang sau 7 tran dong dat lien hoan o Afghanistan-Hinh-5
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), có tới 7 trận động đất liên tiếp xảy ra hôm 7/10 xảy ra ở khu vực cách thành phố Herat (thuộc tỉnh Herat, Afghanistan) 35 km về phía tây bắc đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Canh tan hoang sau 7 tran dong dat lien hoan o Afghanistan-Hinh-6
Lớn nhất trong số 7 trận động đất này là các trận có cường độ 6,3, 5,9 và 5,5 độ richter, với dư chấn cũng được cảm nhận ở các tỉnh Badghis và Farah lân cận.
Canh tan hoang sau 7 tran dong dat lien hoan o Afghanistan-Hinh-7
Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Zanda Jan (tỉnh Herat), nơi 13 ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn. Được biết, đây là một trong những trận động đất nguy hiểm nhất tấn công đất nước này trong hai thập kỷ vừa qua.
Canh tan hoang sau 7 tran dong dat lien hoan o Afghanistan-Hinh-8
Phát ngôn viên của cơ quan thảm họa quốc gia Afghanista, ông Mullah Jan Sayeq cho biết, hiện có 2.053 người thiệt mạng, 9.240 người bị thương cùng 1.320 ngôi nhà bị hư hại do trận động đất gây ra.
Canh tan hoang sau 7 tran dong dat lien hoan o Afghanistan-Hinh-9
Người dân Afghanistan vốn rất khó khăn nhưng thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nằm gần điểm giao nhau của các mảng kiến tạo Á - Âu và Ấn Độ.
Canh tan hoang sau 7 tran dong dat lien hoan o Afghanistan-Hinh-10
Những hình ảnh trên truyền thông cho thấy những ngôi nhà tại đây đều đã bị phá hủy hoàn toàn và trở thành một đống đổ nát. Rất nhiều người dân còn sống sót dựng lều tạm để đảm bảo an toàn. Ảnh: EPA, IT. 

Bé trai 5 tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ quên trong xe hơi

Một cậu bé 5 tuổi đã tử vong sau khi bị mẹ bỏ quên trong xe hơi vì bận chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của chị gái 8 tuổi.

Vụ việc cậu bé 5 tuổi ở quận Harris Ed Gonzalez (Houston, Mỹ) qua đời sau khi bị mẹ bỏ quên trong xe hơi đậu ngoài nhà gần đây khiến nhiều người bàng hoàng xót xa.
Theo cảnh sát trưởng quận Harris Ed Gonzalez, phải tới 2-3 giờ sau đó người mẹ này mới phát hiện sự "vắng mặt" của cậu con trai bé bỏng. Lúc này người mẹ mới tá hỏa nhớ con trai vẫn còn ngồi trong xe.