Ly khai Lugansk ráo riết củng cố phòng thủ, chiêu quân

(Kiến Thức) - Dù lệnh ngừng bắn đang được thực thi, dân quân tự vệ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tiếp tục tăng cường phòng thủ, tuyển dụng thêm người.

“Chúng tôi đang chuẩn bị đẩy lùi bất cứ cuộc tấn công nào, công việc quan trọng này đang được tiến hành. Ngoài việc chiêu mộ thêm các tình nguyện viên, chúng tôi đang xây các công sự”, một dân quân tự vệ LPR nói với hãng thông tấn Itar Tass.
Người này sau đó đề cập tới các nỗ lực vi phạm lệnh ngừng bắn và phá vỡ tuyến phòng thủ phe họ của tiểu đoàn Aidar thuộc hàng ngũ lực lượng chính quyền trung ương Ukraine tham gia chiến dịch quân sự ở miền đông.
Hai dân quân tự vệ đeo mặt nạ đứng gác ngoài một tòa nhà công quyền ở Lugansk.
Hai dân quân tự vệ đeo mặt nạ đứng gác ngoài một tòa nhà công quyền ở Lugansk.
Dường như, không ai có thể thoát khỏi cảm giác rằng, Lugansk là một thành phố ở ngoài chiến tuyến. Các tòa nhà công quyền, bao gồm tòa nhà đại bản doanh của chính quyền LPR, đang được canh gác bởi các dân quân vũ trang trong trang phục ngụy trang.
Trên đường đi tới Lugansk, các lái xe phải vượt qua khá nhiều trạm kiểm soát, nơi các giấy tờ và xe đều bị kiểm tra. Ngoài ra, dọc tuyến đường đấy, họ còn nhìn thấy các xe quân sự bị cháy rụi và nhiều cửa sổ vỡ tung bên rìa đường.
Trong khi đó, một quan chức làm trong chính quyền LPR nói rằng, Lugansk đang trở lại bình thường khi người dân lần lượt quay trở lại quê hương. Các trường học, cửa hàng và chợ búa đều mở cửa. Hoạt động giao thông vận tải, thông tin liên lạc được nối lại.
“Người dân thành phố giờ không thiếu thực phẩm nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang chờ hàng cứu trợ nhân đạo từ Nga”, vị quan chức này nói.
Các bệnh viện trong Lugansk cũng đã khôi phục các dịch vụ của họ. Người dân cũng được phát thuốc men miễn phí.
Mặc dù mất điện thường xuyên, nhưng tất cả các cơ sở địa phương vẫn được cấp điện một cách độc lập, bao gồm trường học, đồn cảnh sát, trung tâm liên lạc và đèn báo giao thông.

Khám phá số hàng trên đoàn xe cứu trợ Nga sang Ukraine

(Kiến Thức) - Phóng viên Graham Phillips của hãng tin Russia Today ghi lại quá trình tháo dỡ hàng hóa từ đoàn xe cứu trợ của Nga dành cho miền đông Ukraine.

Ngày 13/9, Nga gửi 200 xe chở hàng cứu trợ sang Ukraine.
Ngày 13/9, Nga gửi 200 xe chở hàng cứu trợ sang Ukraine. 

Muôn kiểu cảnh báo độc của người dân Mỹ

(Kiến Thức) - Chúng ta sẽ ngạc nhiên trước những biển cảnh báo "cây nhà lá vườn" khá độc do những cư dân xứ cờ hoa sáng tạo ra.

Trước cửa nhà ông Fernando Rivera ở Brownsville, Texas, gia chủ có treo một tấm biển tự làm cảnh báo những kẻ trộm cả gan đột nhập vào tư gia. Theo đó, những ai đột nhập vào nhà sẽ bị bắn. Còn những ai sống sót sẽ lại bị bắn thêm phát nữa.
 Trước cửa nhà ông Fernando Rivera ở Brownsville, Texas, gia chủ có treo một tấm biển tự làm cảnh báo những kẻ trộm cả gan đột nhập vào tư gia. Theo đó, những ai đột nhập vào nhà sẽ bị bắn. Còn những ai sống sót sẽ lại bị bắn thêm phát nữa.

Right Sector dọa lật đổ Tổng Thống Ukraine Poroshenko

(Kiến Thức) - Thủ lĩnh Right Sector cảnh báo Tổng thống Poroshenko về số phận tương tự như người tiền nhiệm Viktor Yanukovych và chỉ trích luật trao quy chế cho miền đông.

Chừng 300 người biểu tình thuộc tổ chức cực đoan Right Sector đã đứng bao vây bên ngoài dinh thự của Tổng thống Petro Poroshenko. Họ tới đây nhằm yêu cầu Tổng thống phủ quyết dự luật trao quy chế tự trị đặc biệt cho vùng Donbass mà đã được Quốc hội Ukraine (tức Rada Tối cao) phê chuẩn vào sáng sớm ngày 17/9. 
Hàng trăm người tụ tập bên ngoài và hô vang các khẩu hiệu yêu nước.
Hàng trăm người tụ tập bên ngoài và hô vang các khẩu hiệu yêu nước.
Nhóm người quá khích trên mang theo các lá cờ màu đỏ và đen (được coi là biểu tượng của Right Sector) tới trước dinh Tổng thống. Họ đeo mặt nạ và hô vang các khẩu hiệu yêu nước khi cố gắng phá hàng rào cảnh sát.
Trong khi đó, thủ lĩnh Right Sector Dmitry Yarosh mô tả luật trao quy chế đặc biệt cho miền đông là “hành động chống lại quốc gia” trên trang Facebook cá nhân của mình.
“Nếu ông Poroshenko không suy nghĩ thấu đáo, chúng ta sẽ cần có một tổng thống và tổng tư lệnh quân đội mới. Nếu ai còn nghi ngờ về những điều này, người đó có thể viết thư cho ông Yanukovych để xác minh xem những điều không thể đã xảy ra như thế nào”, thủ lĩnh Yarosh đe dọa.