Lý do Pháp đột ngột mời Tổng thống Ukraine Zelensky đến Paris

Nếu nói về khoảnh khắc mà các lãnh đạo châu Âu trở thành tâm điểm chú ý và gạt bất đồng sang một bên, đó chính là khi diễn ra chuyến thăm Tây Âu của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.

Ban đầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân có kế hoạch khác cho ngày 8/2, đó là dành cả buổi tối trong nhà hát.
Thế nhưng, khi chuyến thăm London của ông Zelensky gây chú ý ở Anh, với bài phát biểu trang nghiêm tại Hội trường Westminster và cuộc tiếp kiến Vua Charles III, tâm trạng ở Paris đã thay đổi. Đột nhiên, việc mời ông Zelensky đến thủ đô của Pháp cũng trở nên quan trọng.
Theo một quan chức của Điện Elysée, chuyến thăm “được quyết định khá đột ngột”. Dù hoạt động ở London và Brussels đã được lên lịch cho chuyến công du 2 ngày, ông Zelensky vẫn có thể tranh thủ để có một bữa tối chóng vánh ở Paris vào tối 8/2.
Pháp không làm điều đó một cách suồng sã. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, các hoạt động chuẩn bị đã được triển khai để đưa ông Zelensky đến buổi lễ vinh danh tại đài tưởng niệm Invalides ở Paris. Nhưng sự kiện bị huỷ vào phút chót vì ông Zelensky không thể tới kịp.
Ly do Phap dot ngot moi Tong thong Ukraine Zelensky den Paris
Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) chụp ảnh chung cùng lãnh đạo Pháp và Đức tối 8/2
Đến Paris dự bữa tối lúc 10h đêm – rất muộn theo tiêu chuẩn châu Âu – ông Zelensky không thể không nhắc đến “ý tưởng bộc phát” của ông Macron khi tổ chức một cuộc gặp như vậy, trước khi quay sang Thủ tướng Đức Olaf Scholz và cám ơn ông đã sắp xếp được thời gian để bay đến Paris.
Cuối cùng, chuyến thăm Paris của ông Zelensky cũng tạo nên những khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Hai ông Scholz và Macron đều đã thể hiện sự ủng hộ phối hợp với Ukraine. Hai ông Macron và Zelensky bay cùng nhau đến Brussels trong sáng 9/2 bằng chuyên cơ của tổng thống Pháp.
Nhưng vì sao Tổng thống Pháp không lên kế hoạch cho chuyến thăm ngay từ đầu như London?
Nhóm của ông Zelensky và Điện Elysée thực tế đã bàn bạc trong nhiều tuần qua về việc tổ chức một chuyến thăm Paris, nhưng cuối cùng Pháp vẫn không gửi lời mời, báo Wall Street Journal đưa tin.
Ban đầu, ông Macron muốn ông Zelensky đến thủ đô của Pháp vì một “sáng kiến ngoại giao”, nhân dịp cuộc xung đột sắp tròn mốc 1 năm, một cố vấn của Chính phủ Pháp tiết lộ.
Nhưng khi Nga có vẻ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn đúng dịp này, ý tưởng của Pháp phải từ bỏ. Những tính toán khác đã được nghĩ đến.
“Chuyến thăm của ông Zelensky không thể gắn với điều gì thiết thực… Câu hỏi là vì sao ông ấy đến đây?” một quan chức cấp cao Pháp nắm được quá trình chuẩn bị cho biết. Nói cách khác, người Ukraine có thể cảm động vì sự tiếp đón trọng thị của châu Âu, nhưng điều họ thực sự cần là vũ khí.
Ông Zelensky thể hiện trong suốt chuyến công du Tây Âu rằng thứ Ukraine đang cần là các đồng minh cần đẩy nhanh bàn giao vũ khí, đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu và pháo tầm xa để giúp Kiev lấy lại những vùng đất mà Nga đang kiểm soát. Tại London, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết sẽ bắt đầu huấn luyện cho phi công Ukraine, đồng thời khẳng định “không có gì không được đặt lên bàn” trong vấn đề gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Còn ông Macron có thể cảm thấy đó là cái giá quá cao.

Cụ ông 90 tuổi đạp xe 2 tiếng mỗi ngày đến viện thăm vợ

Mỗi ngày, ông Peter Burkhardt (90 tuổi, ở Hà Lan) vẫn đạp xe 2 tiếng để đến viện dưỡng lão Apeldoorn, nơi vợ ông được các nhân viên chăm sóc suốt 7 năm qua.

Cụ ông Peter Burkhardt, 90 tuổi sống tại thành phố Apeldoorn, Hà Lan. Suốt thời gian dài, cụ ông này đã đạp xe 2 tiếng mỗi ngày đến thăm vợ tại viện dưỡng lão (bệnh viện chăm sóc cho những bệnh nhân giai đoạn cuối).
Chặng đường từ nhà ông Burkhardt đến viện dưỡng lão dài khoảng 17km. Bất chấp thời tiết lạnh giá và mưa giông, ông Burkhardt vẫn mặc áo mưa và tiếp tục đạp xe một mình. Nếu thời tiết quá tệ, ông mới gọi taxi hoặc nhờ con trai đưa đến. “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn đến thăm vợ mình", ông chia sẻ.

Bản cáo trạng dày 70 trang của cô gái bị lạm dụng 14 năm

Ngày 30/1/2023, cô gái 19 tuổi người Trung Quốc đã viết bản cáo trạng dài 70 trang, tố cáo cha mẹ nuôi người Mỹ đã giam cầm và lạm dụng cô suốt 14 năm.

Olivia Atkocaitis (Olivia Atkocaitis) năm nay vừa tròn 19 tuổi, bị cha mẹ ruột bỏ rơi ngay khi sinh ra và được gửi đến trại trẻ mồ côi ở Hồ Nam Trung Quốc. Khi cô bé được 1 năm 2 tháng tuổi, một gia đình gốc Mỹ đã nhận nuôi cô.