Lừa khách đi xe ôm rồi hãm hại cướp tài sản

Đối tượng thấy cô gái xinh đẹp đang đứng chờ xe buýt liền mời đi xe ôm, sau đó đưa tới hầm dân sinh hãm hại, cướp tài sản.

Đối tượng đó là Trần Văn Tịnh (SN 1975, trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Nạn nhân bị hãm hại cướp tài sản có tên Lê Thị Thanh Nga (SN 1992, ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Vào khoảng 12h ngày 5/8, Tịnh điều khiển xe máy Honda Wave S đi chở hàng thuê từ sân bay quốc tế Nội Bài, đến giao cho một công ty ở tỉnh Hưng Yên.

Trên đường về tới bến xe buýt trên quốc lộ 5, đoạn đối diện trường Asean, thuộc xã Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tịnh thấy Nga - một cô gái xinh đẹp dáng vẻ sinh viên đang đứng chờ xe buýt, liền mời đi xe ôm.

Hai bên thống nhất Tịnh chở khách về bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội với giá 50 nghìn đồng.

Trên đường chở khách, thay vì về bến xe Giáp bát, Tịnh chở cô gái đến đường hầm cầu chui dân sinh trên quốc lộ 5 kéo dài, đoạn giao cắt với đường Võ Nguyên Giáp, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc.

Lua khach di xe om roi ham hai cuop tai san
Đối tượng Tỉnh chỉ nơi gây án với cô gái xinh đẹp.

Tại đây vắng vẻ, không có người qua lại, Tịnh đã đột ngột dừng xe tắt máy và yêu cầu cô gái thanh toán tiền đi “xe ôm” vì đường đến bến xe Giáp Bát còn rất xa. Cô gái sợ bị người lái “xe ôm” gây khó dễ, đành mở túi xách lấy tiền đưa cho Tịnh.

Thấy trong ví của khách còn nhiều tiền, Tịnh đe dọa đòi cô gái bồi dưỡng thêm, thì sẽ tiếp tục chở về bến xe Giáp Bát nhưng không được khách chấp thuận.

Trước thái độ cứng rắn của cô gái, Tịnh xông đến đẩy khách đứng áp vào tường rồi bóp cổ.

Thấy cô gái kiệt sức, thở không nổi, Tịnh buông tay và cướp hết tiền của khách cùng chiếc điện thoại di động Samsung. Sau khi chiếm đoạt tài sản của cô gái, Tịnh phóng xe về đường Võ Nguyên Giáp tẩu thoát. Hiện vụ án đang được công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó ngày 6/8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Dương (28 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai, hiện tạm trú TP Bảo Lộc), kẻ đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân trên địa bàn TP Bảo Lộc trong thời gian ngắn.

Trong vòng một tháng qua, Công an TP Bảo Lộc liên tục nhận được trình báo của các bị hại bị một người đàn ông chuyên điều khiển xe máy áp sát cướp tài sản hoặc dụ dỗ nạn nhân đến chỗ vắng để hiếp dâm và cướp tài sản.

Kinh ngạc sự hồi phục thần kỳ của đười ươi "xác ướp"

(Kiến Thức) - Khi được tìm thấy, đội cứu hộ nghĩ rằng Gito đã chết nhưng thật thần kỳ, chú đười ươi xác ướp này cựa quậy và khao khát được sống.

Kinh ngac su hoi phuc than ky cua duoi uoi
 Gito là một con đười ươi mồ côi, khi được các nhân viên cứu hộ tìm thấy, con vật đang lịm đi trong một chiếc thùng các tông đầy nước tiểu hôi thối, mọi người nghĩ rằng Gito đã chết, trông nó chẳng khác nào một chú đười ươi xác ướp.

Triệu phú Trung Quốc “trắng tay” vì cứu hàng nghìn chú chó

(Kiến Thức) - Anh Wang Yan từng là triệu phú Trung Quốc trước khi anh chi toàn bộ tài sản để cứu trợ hàng nghìn chú chó khỏi lò mổ.

Trieu phu Trung Quoc “trang tay” vi cuu hang nghin chu cho
 Là triệu phú Trung Quốc một thời khi sở hữu một nhà máy thép phát triển. Tuy nhiên,  anh Wang Yan trở nên trắng tay sau khi thành lập một trung tâm bảo trợ chó hoang. 

Trieu phu Trung Quoc “trang tay” vi cuu hang nghin chu cho-Hinh-2
Wang Yan có ý tưởng lập trại cứu hộ cho chó hoang vào 3 năm trước, khi đó chú chó cưng mà triệu phú 29 tuổi hết mực cưng yêu bỗng dưng mất tích không dấu vết. Anh đi tìm khắp thành phố nhưng vẫn không có dấu tích gì của chú chó. Và cuối cùng có một người đã nói với anh hãy thử tìm ở lò giết mổ chó, có khả năng chú chó của anh đã bị bắt đến nơi đó. 

Trieu phu Trung Quoc “trang tay” vi cuu hang nghin chu cho-Hinh-3
Wang Yan đã đi tìm ở nhiều lò giết mổ chó mà vẫn không tìm thấy chú chó của mình. Thay vào đó, anh gặp cảnh tượng kinh hoàng, máu me ở giết mổ khiến người đàn ông rợn người, ám ảnh suốt thời gian dài.  

Trieu phu Trung Quoc “trang tay” vi cuu hang nghin chu cho-Hinh-4
Với quyết tâm không để bất cứ chú chó nào bị giết mổ thêm nữa, triệu phú Trường Xuân đã quyết định thành lập một trại cứu hộ riêng của mình. Wang Yan đã dùng phần lớn tài sản mua lại cả lò mổ, biến nơi máu me trở thành mái nhà thứ hai dành cho các chú chó lang thang trong khu vực thành phố. 

Trieu phu Trung Quoc “trang tay” vi cuu hang nghin chu cho-Hinh-5
Ban đầu, tại trại cứu hộ có khoảng 1000 chú chó, sau đó có nhiều người yêu động vật nhận nuôi, chăm sóc cho các chú chó. Hiện tại, chỉ còn 215 chú ở trung tâm cứu trợ với  Wang Yan. 

Trieu phu Trung Quoc “trang tay” vi cuu hang nghin chu cho-Hinh-6
Điều lạ là triệu phú trẻ không hề nhận tiền khi có người đến nhận nuôi những chú chó, anh lại còn chi rất nhiều tiền để nuôi hàng trăm con trong nhà, và giờ Wang Yan chính thức lâm vào cảnh nợ nần. Mùa đông năm nay, Wang Yan đang lo lắng rằng không có tiền để mua thiết bị sưởi cho hàng trăm chú chó còn lại để tránh giá rét. 

Trieu phu Trung Quoc “trang tay” vi cuu hang nghin chu cho-Hinh-7
 Vấn đề những con chó hoang không nơi ở hiện đang là vấn đề nhức nhối ở các thành phố Trung Quốc. Vì vậy chúng thường xuyên bị các lò giết mổ bắt về để cung cấp thịt cho các khu chợ địa phương. Tháng 9 vừa qua, thậm chí chính quyền tỉnh Sơn Đông đã đưa ra thông báo đe dọa sẽ bắt và tiêu diệt toàn bộ chó trong khu vực, kể cả chó nuôi của người dân.