Lộn tiết vì món quà chồng dành tặng cô bạn thân trong ngày cưới

Vậy mà sáng hôm sau, tôi lướt newfeed thì lại lộn tiết khi thấy bức ảnh chồng tôi cười toe toét và đeo chiếc vòng vàng vào tay Nhung trong ngày cưới.

Tôi năm nay 27 tuổi, đã kết hôn được một năm. Tôi với chồng là bạn cùng lớp đại học, tôi yêu anh ấy rất nhiều. Gia đình chồng tôi ở nông thôn, dưới anh có một em gái đang học trung học. Sau khi kết hôn, chúng tôi thuê nhà ở Hà Nội để tiện đi làm. Mẹ chồng tôi khá dễ tính, bà cũng nói rằng giờ chúng tôi đã trưởng thành nên tự đi làm rồi quản lý chi tiêu, bố mẹ không can thiệp.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Sau khi kết hôn, tôi nhanh chóng mang thai, sinh con. Cuộc sống của chúng tôi sau khi có con khá vất vả và ngột ngạt. Vì không nhờ được bà nội, bà ngoại chăm con nên tôi phải gửi con để đi làm từ lúc con được 6 tháng tuổi. Sau khi đi làm về, tôi và chồng lại lao vào làm cả tá việc nhà từ nấu nướng, dọn dẹp, chăm con. Việc nhà, việc, chăm con khiến vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã liên tục. Tôi để ý mỗi lần cãi vã, giận dỗi nhau là chồng tôi lại nhắn tin tâm sự với Nhung - cô bạn thân thời đại học chơi cùng nhóm với tôi và chồng.
Tuy chơi cùng 1 nhóm 6 người nhưng chỉ có chồng tôi chơi thân với Nhung nhất còn tôi thì không thân với cô ấy lắm. Vậy là mỗi lúc cãi nhau, chồng tôi gần như tường thuật trực tiếp mọi chi tiết với Nhung để được Nhung chia sẻ, đưa ra lời khuyên. Tôi có nhiều lần nhắc nhở anh không nên mang chuyện trong nhà đi nói với người ngoài nhưng chồng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lúc tôi có ý ghen tuông thì chồng tôi lại chống chế là: “Nhung cũng có người yêu rồi, hai người họ sắp cưới rồi, em chỉ “lo bò trắng răng”.
Đông đến thời tiết lạnh, con tôi bị ốm suốt 3 tuần. Chồng tôi nói bận công việc, không về chăm con được làm tôi nổi cáu, giận anh ấy suốt cả tuần.
Tối hôm đó, chồng tôi lại nhắn tin nói anh ấy bận công việc nên về muộn. Sau khi con ngủ, tôi cầm điện thoại vào Facebook thì tá hỏa khi thấy Nhung đăng ảnh chụp cốc café với 1 bàn tay trông giống như tay của chồng tôi. Tối đó, tôi với chồng cãi nhau ỏm tỏi. Cuối cùng, anh ấy cũng chịu thừa nhận là do Nhung và chồng chưa cưới cãi nhau, muốn hủy hôn nên cần anh ấy để chia sẻ. Tôi điên tiết và trách chồng rằng: “Chẳng lẽ con ốm, vợ vất vả lại không bằng cô bạn thân của anh". Sau hôm đó, tôi nói luôn là nếu Nhung cưới tôi sẽ không đi, để anh đi đại diện là được rồi.
Tuy nói không quan tâm gì đến Nhung nữa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn vào Facebook của Nhung để “thám thính”. Tối hôm Nhung cưới, tôi thấy chồng về sớm, mua sữa, mua bỉm cho con theo lời tôi dặn và tỏ ra rất thương vợ, âu yếm con khiến tôi cũng yên tâm. Cuối cùng thì Nhung cũng lấy chồng, mong rằng cô ấy sẽ hạnh phúc với tổ ấm của mình và đừng dây dưa gì với chồng tôi nữa.
Vậy mà sáng hôm sau, khi tôi lướt newfeed thì lại lộn tiết khi thấy bức ảnh chồng tôi cười toe toét và đeo chiếc vòng vàng vào tay Nhung trong ngày cưới. Không biết tôi nên “xử lý” người chồng vô tâm này như thế nào cho hợp lý, hợp tình.

Ghen mù quáng vợ hiền cầm kéo cắt nát quà của chồng

Từ một người hiểu chuyện, vợ tôi trở nên mù quáng chỉ vì ghen. Tôi không biết làm cách nào để có thể giúp vợ bớt ghen và tin tưởng chồng.

Chặng đường yêu của chúng tôi không có nhiều sóng gió mà chủ yếu là những ký ức ngọt ngào. Trong tâm trí của tôi, em là người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện. Tưởng rằng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sẽ được hạnh phúc viên mãn nhưng ai ngờ đó chỉ là ảo tưởng. Cũng chỉ vì vợ "thay tính đổi nết" mà cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục.

Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình nhờ chiếc xe mất cắp

(Kiến Thức) - Nếu không nhờ chiếc xe máy mất cắp thì Hạ sẽ chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ chồng cặp bồ. Cô thật ghê tởm người đàn ông đó.

Lấy nhau đã được 6 năm, sao đợt này Hạ thấy chồng mình lạ lắm. Anh cứ đờ đẫn cả ngày và ít nói hẳn. Cô hỏi thì anh chẳng nói gì, chỉ bảo cửa hàng nhiều việc nên anh hơi mệt. Hạ cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì rằng chồng cặp bồ.
Về phần Mạnh, anh cũng dằn vặt bản thân lắm. Nhưng lỡ lao đành theo, bây giờ anh rút chân ra cũng không được. Cô gái ấy anh quen trong một buổi đi nhậu, thế nào anh lại gặp được cô ấy, là em gái một người bạn làm cùng công ty. Rồi quen biết, đắm chìm vào nhau lúc nào chẳng biết. Mạnh cũng không ngờ mình có thể phản bội vợ dễ dàng như thế. Cô ấy là nhân viên văn phòng, chỉn chu, gọn gàng sạch sẽ chứ chẳng hề giống vợ anh, đầu tắt mặt tối với cái cửa hàng quần áo ngoài chợ chút nào.
Bat ngo phat hien chong ngoai tinh nho chiec xe mat cap
Nhờ chiếc xe máy mà cô đã phát hiện bộ mặt thật của chồng. Ảnh minh họa.
Bước vào thế giới của bồ, Mạnh thấy một cuộc sống khác hẳn. Anh thấy cuộc sống nhàn hạ và hưởng thụ hơn nhiều so với cuộc sống bán buôn của mình. Nga là mẹ đơn thân nhưng lại rất biết cách chiều chuộng đàn ông, cô sâu sắc, chăm chút từng bữa ăn cho anh. Chính vì thế mà Mạnh chẳng hề dứt ra được. Mấy hôm nay, trời mưa tầm tã mà nhìn người tình phải đạp nổ chiếc xe máy cũ, anh chẳng hề nghĩ ngợi, đưa hẳn chìa khóa chiếc xe tay ga của mình cho cô ấy. 
Hạ dọn cơm đợi mãi mới thấy chồng về, anh buồn rầu mà lại đi bộ nữa chứ. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô gặng hỏi thì chồng sầu não trả lời anh bị mất xe. Làng nước ơi, Hạ xót lắm, cái xe hơn trăm triệu mới mua được mấy tháng mà chồng cô làm mất dễ dàng như thế. Cô kêu ca một hồi, xót của rồi lên phòng, còn Mạnh, anh thở phào nhẹ nhõm.

Đàn bà thà sống một mình vui vẻ còn hơn lấy chồng vô tâm

Khi chưa lấy chồng, chị tôi vui vẻ biết bao nhiêu, còn bây giờ, sau 2 năm kết hôn, chị tiều tụy suốt ngày ngập chìm trong nước mắt.

Chị tôi từng được mệnh danh là hoa khôi phố núi. Chị từng là mục tiêu theo đuổi của biết bao người đàn ông, nhưng ngày tròn 20 tuổi chị phải lòng một chàng trai làng bên, đẹp trai, hào hoa.