Lời khai của nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác ném xuống sông

Nghi phạm Trương Văn Út khai do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến ẩu đả với vợ nên dùng kéo đâm nạn nhân tử vong, sau đó dùng phân xác, ném xuống sông sau nhà.

Chiều 9/2 (30 Tết), Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin chính thức vụ người đàn ông sát hại vợ lớn hơn 16 tuổi rồi phân xác gây xôn xao dư luận. Nghi phạm bị bắt là Trương Văn Út (46 tuổi, quê TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
Loi khai cua nghi pham sat hai vo roi phan xac nem xuong song
 Nghi phạm Trương Văn Út tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long.
Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Út và bà T.T.D (62 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) là vợ chồng, đăng ký kết hôn năm 2023. Cả hai thuê nhà trọ chung sống với nhau tại ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Khoảng 5h ngày 7/2, người dân phát hiện cẳng chân trái người (từ khớp gối trở xuống) trôi trên sông Kênh Xáng (ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung) nên trình báo Công an huyện Tam Bình.
Công an huyện Tam Bình khám nghiệm hiện trường và phát động người dân truy tìm các phần còn lại của cơ thể người.
Qua tìm kiếm lực lượng chức năng và người dân phát hiện thêm nhiều phần thi thể người trong giai đoạn phân hủy trôi trên kênh Lung Chuối (Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung) và nhánh sông Măng (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình).
Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác định đây là vụ việc nghi vấn có dấu hiệu tội phạm giết người, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Tam Bình khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định nạn nhân là bà T.T.D. Công an phát hiện, khi đó nghi phạm Út đã rời khỏi nơi tạm trú nên phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh lân cận tiến hành truy bắt.
Đến khoảng 10h20 ngày 9/2, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) tuần tra, phát hiện nghi phạm Út nên bắt giữ. Khi đó Trương Văn Út đang trên đường lẩn trốn.
Bước đầu, nghi phạm Út khai do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến ẩu đả với vợ. Nghi phạm dùng kéo đâm nạn nhân chết, sau đó dùng dao bầu phân xác và ném xuống sông sau nhà cùng cây kéo.
Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chụp ảnh gần quán bia, nam thanh niên bị đâm tử vong

Nam thanh niên đang đứng chụp ảnh cùng với một người khác trước quán bia ở phường Quảng Tâm (TP Thanh Hoá) bất ngờ bị đâm liên tiếp vào người.

Khoảng 0h16 phút ngày 7/10, tại quán bia Lip lounge, phường Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ án mạng khi một nam thanh niên bị bị đâm tử vong.

Qua hình ảnh camera ghi lại cho thấy, vào thời điểm trên một nam thanh niên mặc áo trắng đứng chụp ảnh cùng với 1 người khác. Lúc này, có 1 thanh niên mặc quần áo đen đi từ phía ngoài đường tiến lại gần nam thanh niên mặc áo trắng, rồi rút dao đâm liên tiếp vào người thanh niên này.

Án mạng trong cuộc rượu tất niên

Đang uống rượu tất niên tại nhà bạn, Tô Song Pha (SN: 1992; xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bất ngờ dùng dao đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Ngày 9/2, một lãnh đạo UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 8/2, trong cuộc rượu tất niên tại nhà anh Hoàng Văn H.  (thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh), đối tượng Tô Song Pha đã dùng dao đâm anh N.V.N. (SN 1988, thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc) từ phía sau lưng.

Vụ án nữ sinh ĐH Nam Kinh, 27 năm chưa tìm ra hung thủ

Vụ án nữ sinh đại học Nam Kinh Điêu Ái Thanh bị sát hại rồi phân xác năm 1996 đã trôi qua gần 30 năm nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ và nguyên nhân vụ việc.

Án mạng kinh hoàng
Ngày 19/1/1996, vụ án sát hại nữ sinh làm rúng động toàn bộ trường đại học Nam Kinh cũng như đất nước Trung Quốc. Nữ sinh Điêu Ái Thanh sau 9 ngày mất tích, thi thể được phát hiện không còn nguyên vẹn, các bộ phận đều bị tách rời thành rất nhiều mảnh nhỏ.