Lời khai của nghi phạm giết người, phi tang xác ở bãi rác

Cảnh sát Kenya đã bắt giữ một nghi phạm giết người hàng loạt. Kẻ này đã thú nhận sát hại 42 phụ nữ, bao gồm cả vợ mình, rồi vứt thi thể họ trong một bãi rác ở Nairobi.

The Guardian đưa tin, kể từ ngày 12/7 đến 15/7, 9 thi thể không nguyên vẹn trong bao tải đã được đưa ra khỏi bãi rác trong khu ổ chuột Mukuru, phía nam thủ đô Nairobi.
Quyền tổng thanh tra cảnh sát Douglas Kanja cho biết, nghi phạm 33 tuổi, tên là Collins Jumaisi Khalusha, đã bị bắt giữ gần một quán bar ở Nairobi vào khoảng 3 giờ sáng 15/7.
"Chúng tôi đang đối phó với một kẻ giết người hàng loạt biến thái tâm lý, một kẻ tâm thần coi thường mạng sống con người", người đứng đầu Cục Điều tra Hình sự (DCI), Mohamed Amin, nói với các phóng viên.
Loi khai cua nghi pham giet nguoi, phi tang xac o bai rac
Các tình nguyện viên thu gom thi thể tại một bãi rác ở khu ổ chuột Mukuru của Nairobi. Ảnh: Reuters. 
Khalusha khai rằng các vụ giết người diễn ra từ năm 2022 đến ngày 11/7 vừa qua.
"Nghi phạm thú nhận đã dụ dỗ, giết hại và vứt 42 thi thể phụ nữ tại bãi rác. Nghi phạm cũng khai rằng nạn nhân đầu tiên là vợ mình", ông Amin nói.
Cảnh sát đã khám xét ngôi nhà một phòng của nghi phạm, nằm cách nơi tìm thấy thi thể chỉ 100 mét, và phát hiện ra một con dao rựa, nhiều bao tải, nylon, dây thừng, một đôi găng tay cao su công nghiệp và một chiếc túi xách nữ màu hồng.
Quyền tổng thanh tra cảnh sát Douglas Kanja cho hay, việc khám nghiệm tử thi các nạn nhân được phát hiện cho đến nay diễn ra vào hôm 15/7. Các nạn nhân được xác định là nữ giới. 
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tù chung thân cho đối tượng giết người tình cướp tài sản

Nguồn video: THĐT

Rúng động vụ phát hiện thi thể 7 phụ nữ trong bãi rác

Các nhà chức trách Kenya đang mở cuộc điều tra sau khi phát hiện thi thể của ít nhất 7 phụ nữ trong bãi rác ở một khu ổ chuột tại Nairobi.

Daily Mail đưa tin ngày 13/7, cảnh sát Kenya đã tìm thấy thi thể của ít nhất 7 phụ nữ trong các bao tải bị bỏ lại ở bãi rác tại khu ổ chuột Mukuru. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của các nạn nhân.
Các nhà chức trách Kenya hiện đang điều tra xem liệu vụ án có liên quan đến "những kẻ sùng bái và giết người hàng loạt" hay không vì sự man rợ của hung thủ.

Ngỡ ngàng ngôi nhà chênh vênh trên mỏm đá giữa sông

Nằm ở sông Drina, Serbia, ngôi nhà gỗ có tên là River House nằm chênh vênh trên mỏm đá có tuổi đời hơn 50 năm và thu hút rất nhiều du khách tới mỗi ngày.

Ngo ngang ngoi nha chenh venh tren mom da giua song

Ngôi nhà chênh vênh trên tảng đá lớn, nằm giữa một dòng sông, đã tồn tại hàng thập kỷ và vẫn đứng vững. Với lối kiến trúc kỳ lạ có "1-0-2", nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thế giới. (Ảnh: IT)

Ngo ngang ngoi nha chenh venh tren mom da giua song-Hinh-2
River House được một nhóm các chàng trai trẻ xây dựng vào năm 1968. Trong khi vui chơi bên dòng sông, họ nhìn thấy một gò đá nổi lên giữa dòng và đã quyết định sẽ dựng một ngôi nhà nhỏ tại đây để nghỉ ngơi và thư giãn.
Ngo ngang ngoi nha chenh venh tren mom da giua song-Hinh-3
Việc vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng nên một ngôi nhà giữa sông không phải là điều đơn giản. Nhóm người thích bơi lội đã vận chuyển đá và vật liệu khác bằng thuyền và ca nô.
Ngo ngang ngoi nha chenh venh tren mom da giua song-Hinh-4
Đối với các vật có kích thước lớn, chúng được lắp ráp tại thượng nguồn và trôi theo dòng nước xuống hạ lưu. 
Ngo ngang ngoi nha chenh venh tren mom da giua song-Hinh-5
 Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, ngôi nhà cuối cùng cũng được hoàn thiện.
Ngo ngang ngoi nha chenh venh tren mom da giua song-Hinh-6
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, ngôi nhà cũng đã trải qua nhiều thăng trầm khi nhiều lần bị phá hủy bởi những trận bão lũ.
Ngo ngang ngoi nha chenh venh tren mom da giua song-Hinh-7
Tuy nhiên, mỗi khi bị phá hủy, một ngôi nhà mới ngay lập tức sẽ được dựng lên để thay thế ngôi nhà cũ và ngày nay, nó đã trở thành một điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Serbia.
Ngo ngang ngoi nha chenh venh tren mom da giua song-Hinh-8
Có rất nhiều khách du lịch đến để xem ngôi nhà được xây ở giữa dòng sông trông như thế nào. Mặc dù ngôi nhà trông không đẹp lắm, nhưng nó mang theo ký ức của nhiều người.
Ngo ngang ngoi nha chenh venh tren mom da giua song-Hinh-9
Có lẽ, những người cùng làm việc để xây dựng ngôi nhà này vẫn thỉnh thoảng tụ tập ở đây, mang theo đồ ăn nhẹ và một vài chai bia, cùng nhau thư giãn, nghỉ ngơi ngắm nhìn dòng sông này.
Ngo ngang ngoi nha chenh venh tren mom da giua song-Hinh-10
Người ta nói rằng chủ sở hữu của ngôi nhà rất hiếu khách. Nếu bạn đi đến đây bằng thuyền, bạn cũng có thể có được lòng hiếu khách nồng hậu của chủ nhà. 

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ