Lời kể từ gia đình bé gái duy nhất sống sót trong thảm kịch Thái Lan

Khi cảnh sát tìm thấy Emmy, cô bé đã tỉnh ngủ, nằm cuộn tròn kế bên thi thể của các bạn cùng lớp.

Cô bé Emmy, 3 tuổi, đang ngủ trưa kế bên người bạn thân nhất của mình tại trung tâm chăm sóc trẻ ban ngày ở miền Bắc Thái Lan thì tay súng xông vào. Tay súng còn trang bị một con dao.

Sống sót kỳ diệu

Trước đó, lớp học - có tổng cộng 11 học sinh, tất cả đều khoảng 3 tuổi - mải mê với các hoạt động tập vẽ và viết chữ. Vào khoảng 10h (giờ địa phương), các giáo viên gửi ảnh của các bé tới phụ huynh. Trong ảnh, những đứa trẻ tươi cười hạnh phúc.

Hai giờ sau, vào giờ nghỉ trưa, tay súng - về sau được xác định là cựu sĩ quan cảnh sát Panya Kamrab - xông vào tòa nhà. Các nhân chứng nói rằng tay súng bắn các nhân viên trước tiên, trong đó có một giáo viên đang mang bầu 8 tháng, trước khi xông vào từng phòng trong 3 lớp mẫu giáo.

Tay súng đã sát hại tất cả bạn học của Emmy trong lúc các em đang ngủ.

Loi ke tu gia dinh be gai duy nhat song sot trong tham kich Thai Lan

Bé Emmy được cho là trường hợp sống sót kỳ diệu trong thảm kịch. Ảnh: BBC.

Hiện chưa rõ bằng cách nào cô bé sống sót. Khi cảnh sát tìm thấy Emmy, cô bé đã tỉnh ngủ, nằm cuộn tròn kế bên thi thể của các bạn cùng lớp.

“Khi thức giấc, cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra”, ông Somsak Srithong, 59 tuổi, ông nội của Emmy nói với BBC.

“Cô bé tưởng rằng các bạn vẫn đang ngủ. Một sĩ quan cảnh sát đã trùm khăn lên mặt Emmy và đưa bé ra khỏi hiện trường thảm khốc”, ông Somsak kể.

Các nhân viên cứu hộ đưa Emmy tới tầng hai và để che chắn cho em. Họ tiếp tục tìm kiếm trong hai lớp học còn lại, hy vọng tìm được học sinh khác sống sót.

Emmy là đứa trẻ duy nhất sống sót sau vụ thảm kịch ở Nong Bua Lamphu hôm 6/10. Tổng cộng 37 người thiệt mạng trong vụ việc - bao gồm cả vợ và con riêng của thủ phạm. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 24 đứa trẻ.

“Tôi cảm thấy rất biết ơn vì Emmy đã sống sót. Khi nhìn thấy bé, tôi vội ôm chầm lấy”, ông Somsak kể lại.

Mẹ của Emmy, Panompai Srithong - 35 tuổi - làm việc ở Bangkok vào các ngày trong tuần. Khi vụ tấn công xảy ra, cô đã nhận được tin tất cả trẻ em tại trung tâm đã chết. Người mẹ không thể diễn tả nổi cảm xúc khi biết con gái vẫn còn sống.

“Cuối cùng tôi cũng kết nối được cuộc gọi video với Emmy và trong lòng nhẹ nhõm tột cùng”, cô chia sẻ.

Nhiều câu hỏi đặt ra

Nhiều gia đình trong thị trấn nhỏ đang chìm trong đau buồn và trong những ngày qua, ông bà của Emmy chưa biết phải nói chuyện như thế nào với cô bé.

Chúng tôi nói chuyện lặng lẽ khi Emmy chơi với đôi ủng Hello Kitty yêu thích của bé trong vườn. Bé liên tục hỏi về người bạn thân Pattarawut - còn được gọi là Taching.

Emmy và Taching thường ngủ trưa cùng nhau và hay có thói quen chạm bàn chân nhau. Emmy rất thích tới lớp và muốn được như các giáo viên của bé.

“Ông bà nội cuối cùng cũng kể với Emmy rằng các bạn trong lớp và cô gíao đã chết, trường mẫu giáo cũng bị đóng cửa”, mẹ của cô bé chia sẻ.

“Emmy chỉ muốn được tới lớp. Chúng tôi cố gắng nói cho con hiểu rằng trường đã đóng cửa. Bé còn quá nhỏ, không thể hiểu được về cái chết”, người mẹ nói thêm.

Các nghi thức lễ tang theo Phật giáo và cầu nguyện cho các nạn nhân đang diễn ra tại một số ngôi chùa trong thị trấn để đánh dấu sự bắt đầu ba ngày quốc tang.

Loi ke tu gia dinh be gai duy nhat song sot trong tham kich Thai Lan-Hinh-2

Mẹ của một nạn nhân nghẹn ngào hôm 7/10 khi đứng bên ngoài hiện trường vụ xả súng tại thị trấn Uthai Sawan, cách Bangkok khoảng 500 km về phía đông bắc. Ảnh: Reuters.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công, nhưng cảnh sát cho biết nghi phạm Kamrab đã bị sa thải khỏi cơ quan cảnh sát vào tháng 6 vì sử dụng ma túy.

Thị trấn nhỏ ở phía đông bắc Thái Lan đang cố gắng hỗ trợ các gia đình nạn nhân đang bị nhấn chìm trong tang thương. Nhiều người đang đặt ra câu hỏi về sự phổ biến rộng rãi của vũ khí chết người và vấn đề ma túy nhức nhối tại Thái Lan.

“Các bậc phụ huynh đang dấy lên câu hỏi: ‘Đâu là nơi an toàn cho con cái họ?’ Tôi rất buồn và tôi cầu xin các cơ quan chức năng tăng cường sự bảo vệ cho chúng tôi”, Veerachai Srithong, chú của Emmy, thỉnh cầu.

Khám phá hòn đảo màu tím mộng mơ ở Hàn Quốc

Cư dân của quần đảo Banwol và Bakji - được gọi là "Quần đảo Tím" ở Hàn Quốc đã sơn nhà cửa, đường sá và những cây cầu theo sắc màu tím ngắt để thu hút khách du lịch.

Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc

Du khách đến quần đảo Banwol và Bakji sẽ thấy từ nhà cửa, đường phố, cầu gỗ cho tới trang phục của những cụ già đều "nhuộm" màu tím.

Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc-Hinh-2
Người dân địa phương cũng trồng thêm các loại hoa màu tím khác như oải hương, cúc tây tím để góp phần đưa thị trấn quê nhà thành địa điểm thu hút du khách.
Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc-Hinh-3
Banwol được gọi là "hòn đảo màu tím", nơi có khoảng 400 tòa nhà với mái được sơn màu tím nhạt, cũng như các bốt điện thoại và một cây cầu lớn nối với Đảo Bakji lân cận đều mang màu tím mộng mơ. 
Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc-Hinh-4
Quần đảo Banwol và Bakji có tổng dân số chỉ khoảng 150 người, phần lớn làm nghề nông. 
Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc-Hinh-5
Kể từ năm 2015, quận Shinan đã đầu tư 4,8 tỉ won (4,25 triệu USD) để biến hòn đảo thành màu tím, bao gồm sơn hơn 28.000 m2 mái nhà bằng màu sắc này.
Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc-Hinh-6
Theo văn phòng quận Shinan, chiến dịch đã thu hút hơn 487.000 người ghé thăm kể từ khi chính thức bắt đầu năm 2019.
Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc-Hinh-7
Hai hòn đảo tím này được nối với nhau bởi một cây cầu, tạo cơ hội tuyệt vời cho du khách thưởng ngoạn cảnh biển tuyệt đẹp.
Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc-Hinh-8
Ngoài màu sắc tím khắp nơi, các nhà hàng trên đảo còn cung cấp cơm tím và phục vụ thức ăn trên đĩa màu tím.
Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc-Hinh-9
Khách du lịch có thể đi bộ qua những cây cầu màu tím, chụp ảnh tại cánh đồng hoa oải hương, ngắm lúa tím và thậm chí ngồi trên những chiếc ghế dài màu tím.
Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc-Hinh-10
Một cư dân 88 tuổi Jung Soon-shim trên đảo nói với Reuters: “Mỗi buổi sáng, tôi đều mặc đồ màu tím từ đầu đến chân, kể cả đồ lót và giày, và điều đó khiến tôi hạnh phúc”. 
Kham pha hon dao mau tim mong mo o Han Quoc-Hinh-11
  "Chúng tôi không thể đi du lịch nước ngoài do COVID-19, vì vậy chúng tôi đã đến thăm những hòn đảo màu tím này. Nhìn các bà mặc đồ tím thật là mơ mộng", du khách Shin Eun-me nói. Ảnh: IT. 

Xả súng nhà trẻ Thái Lan: Bé gái sống sót nhờ... ngủ say

Tổng cộng 38 người thiệt mạng trong vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan, gồm ít nhất 20 nạn nhân là trẻ em. Thời điểm xảy ra vụ việc, một bé gái may mắn sống sót vì ngủ say không hề hay biết gì.

Anh Wutthichai Baothong chia sẻ rằng, cháu gái anh đã may mắn sống sót sau vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan trưa ngày 6/10. Tờ Khaosod đưa tin, người nhà đứa trẻ cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cô bé đang đắp chăn ngủ say trong lớp không hề hay biết gì.
Hung thủ có lẽ nghĩ rằng bé gái đã chết nên bỏ qua đứa trẻ. Wutthichai Baothong cho hay, gia đình coi đây là một phép màu quá lớn và gửi lời chia buồn đến người thân của các nạn nhân thiệt mạng.

Hiện trường tang thương vụ xả súng nhà trẻ ở Thái Lan

Cảnh sát cho biết ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng nhà trẻ kinh hoàng tại huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu (Thái Lan) trưa ngày 6/10. Hiện trường vụ án gây ám ảnh người xem.

Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan

Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 23 trẻ em, nhiều giáo viên và một cảnh sát. Trong ảnh là hiện trường vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan đẫm máu.

Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-2
Đại tá cảnh sát Jakkapat Vijitraithaya nói có 22 trẻ em 2-3 tuổi trong số nạn nhân và 12 người bị thương, trong đó 8 người bị thương nặng. Trong hình là các thi thể nạn nhân chủ yếu là trẻ nhỏ.
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-3
Nghi phạm vụ xả súng là Panya Khamrap, 34 tuổi, được xác định đã tự sát. Ảnh nghi phạm chụp cùng vợ con.
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-4
Theo truyền thông địa phương, Panya Khamrap bỏ chạy khỏi hiện trường trên một chiếc bán tải Vigo màu trắng. Sau đó, hắn bắn chết vợ con tại nhà riêng và tự sát. Ảnh tấm cản đầu xe rơi ra trong lúc hắn chạy trốn.
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-5
Nghi phạm Panya Khamrap là cựu cảnh sát bị sa thải năm ngoái vì sử dụng ma túy. Vụ tấn công xảy ra một ngày trước khi nghi phạm hầu tòa. 
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-6
Sau khi nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Trên nền nhà vẫn còn vương các vết máu tươi của nạn nhân. 
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-7
Người thân của các nạn nhân khóc gào trong đau đớn khi nhận tin dữ.
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-8
Tổng cộng, 34 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Có 24 thi thể, bao gồm 19 bé trai, 3 bé gái và 2 người lớn đã được tìm thấy tại nhà trẻ. 
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-9
Các thi thể và vết máu vẫn ngổn ngang trên nền nhà và khuôn viên của nhà trẻ. 
Hien truong tang thuong vu xa sung nha tre o Thai Lan-Hinh-10
Mọi người tập trung bên ngoài nhà trẻ sau khi vụ xả súng thương tâm xảy ra. Ảnh: Viral Press, IT.