Lời kể của trinh sát trong giây phút nã hàng loạt phát súng tiêu diệt Tuấn Khỉ

(Vietnamdaily) - Trong màn đêm bỗng 1 tiếng súng vang lên, hướng từ trong nhà ra ngoài. Lực lượng đặc nhiệm từ ngoài nã hàng loạt phát súng vào vị trí đối tượng.

Theo Vietnamnet, khoảng 22h ngày 13/2, Lê Quốc Tuấn (Tuấn Khỉ, SN 1987) - nghi can bắn chết 5 người tại sòng bạc ở huyện Củ Chi vừa bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt.
Nghi phạm Tuấn bị lực lượng trinh sát phối hợp cùng Công an TP HCM phục kích tại khu vực Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, tiếp giáp với huyện Củ Chi - cách khu vực trước đó lực lượng công an từng bao vây, truy tìm Tuấn (ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi) khoảng hơn 10km.
Theo lời kể của lực lượng công an, cuộc truy bắt và tiêu diệt tên tội phạm nguy hiểm này rất khó khăn, thậm chí Bộ Công an đã cử một Thứ trưởng vào tận hiện trường chỉ đạo và huy động công an nhiều tỉnh ở Đông Nam bộ cùng tham gia.
Do lúc gây án, tên này là Thượng uý Công an, công tác tại đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an Q.11 nên có rất nhiều mưu mẹo trong quá trình bỏ trốn.
 Sập tối, cảnh sát xác định và bao vây ngôi nhà mà Tuấn ẩn náu. Đây là ngôi nhà nằm trong khu đất rộng và nhiều cây cối. Địa hình tương đối phức tạp, dễ dàng cho đối tượng lẩn khuất, nếu bị động.
Nguồn tin từ một trinh sát cho biết, Tuấn Khỉ là một xạ thủ nên công tác bao vây phải hết sức thận trọng. Ngoài lực lượng đặc nhiệm với khí giới và áo giáp chống đạn tiếp cận gần ngôi nhà, chỉ huy tại hiện trường còn bố trí một lực lượng khác, tiếp cận từng hộ dân xung quanh một cách bí mật, đưa họ ra khu vực an toàn.
Khoảng 23h00 cùng ngày, đội đặc nhiệm trang bị súng, thận trọng dùng áo giáp chống đạn tiếp cận cự ly gần. Phía bên ngoài, nhiều vòng công an vây xiết để đảm bảo an ninh cũng như không loại trừ trường hợp Tuấn Khỉ phá vòng vây.
Trong nhà lúc này Tuấn Khỉ có dấu hiệu biết đã bị bao vây. Trong màn đêm bỗng 1 tiếng súng vang lên, hướng từ trong nhà ra ngoài. Lực lượng đặc nhiệm từ ngoài nã hàng loạt phát súng vào vị trí đối tượng.
Loi ke cua trinh sat trong giay phut na hang loat phat sung tieu diet Tuan Khi-Hinh-2
Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh khu vực cảnh sát bắn hạ Tuấn "Khỉ". Ảnh: Vietnamnet. 
Khi xác định mục tiêu đã bị tiêu diệt và an toàn, lực lượng đột kích ập vào bên trong, mở đèn thì thấy Tuấn Khỉ nằm gục chết trên nền nhà. Cạnh thi thể Tuấn có 1 khẩu súng AK bán xếp. Nguồn thông tin cho biết, trong hộp tiếp đạn còn 9 viên.
Trước đó, chiều 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Tuấn cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.
Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Nghi can này được xác định là người nổ súng vào đám đông tại sới bạc.
Đang tắm cho đàn bò sữa ở gần đó, bà Nguyễn Thị Nguyên (52 tuổi) nghe tiếng đạn vang lên. Hàng chục người tháo chạy thục mạng ra đường. Có người lao qua chuồng bò rồi chạy vào nhà dân ẩn nấp.
Sau đó, Tuấn "Khỉ" cướp khoảng 1 tỷ đồng rồi lên xe máy SH chạy khỏi hiện trường, bỏ lại 4 nạn nhân chết tại chỗ, 1 người bị thương và làm chết một con bò sữa của hộ dân gần đó.
Loi ke cua trinh sat trong giay phut na hang loat phat sung tieu diet Tuan Khi-Hinh-3
Một nan nhân bị Tuấn "Khỉ" bắn chết trên đường bỏ trốn. 
Tuấn đem tiền đưa cho bạn thân Phạm Thanh Tâm, ( Tý Ba Dòm, SN 1987 rồi chạy đến đường Dương Thị Phua khống chế người phụ nữ, rồi cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH, tiếp tục chạy trốn. Đến khuya, Tuấn bỏ xe Nouvo để xóa dấu vết, chặn cướp xe Wave màu xanh của người đàn ông 40 tuổi trên tỉnh lộ, bắn chết nạn nhân.
Tối 30/1, Công an TPHCM phát đi thông báo truy nã đối tượng Lê Quốc Tuấn, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Tuấn về 3 tội danh: “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo Công an TPHCM, vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng bán xếp. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TPHCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn.
“Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu”, thông báo truy nã đối tượng từ Công an TPHCM.

Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương mời hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải lên làm việc

Công an tỉnh Bình Dương cho biết qua xác minh người gọi cho ông Nguyễn Thanh Hải không phải là Tuấn "khỉ". Công an tỉnh khẳng định sẽ làm rõ sự việc này.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa gửi giấy mời ông Nguyễn Thanh Hải (nhiều người gọi là "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) lên làm việc vào 14 giờ chiều nay (4-2) .

Công an TP HCM mời vợ Tuấn Khỉ và nhiều người lên làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời vợ của Tuấn Khỉ và nhiều người liên quan lên làm việc để điều tra làm rõ vụ án.

Rạng sáng 7/2, theo nguồn tin Tuổi Trẻ Online, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra vụ án "Giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra vào các ngày 29 và 30/1 tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B Đường 121 thuộc ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) và cầu Bến Nẩy (xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi) làm 5 người chết và 1 người bị thương.
Cong an TP HCM moi vo Tuan Khi va nhieu nguoi len lam viec
Lê Quốc Tuấn - Ảnh: Công an cung cấp. 

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi ) thực hiện.

Người mạo danh Tuấn Khỉ điện 'hiệp sĩ' Hải có giấy chứng nhận tâm thần

Công an tỉnh Cà Mau đã mời S.Q.K. (ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh) lên làm việc để làm rõ về thông tin về việc K. đã mạo danh Tuấn "khỉ" gọi cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải... đề nghị dàn xếp đầu thú.

Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã mời S.Q.K. (21 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau) lên làm việc để làm rõ về thông tin mạo danh Lê Quốc Tuấn (còn gọi Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, nghi phạm dùng súng AK bắn chết 5 người chết và 1 người bị thương), gọi cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải... đề nghị dàn xếp đầu thú.